Pháp luật

Bị bắt sau 5 giây nổ súng cướp tiệm vàng ven Sài Gòn

Nam nổ 2 phát súng hăm dọa rồi xách túi vàng chạy ra xe phóng đi. Bị ôtô tải vô tình ngáng đường, hắn loay hoay thì bị người dân bắt gọn.

Nam nổ 2 phát súng hăm dọa rồi xách túi vàng chạy ra xe phóng đi. Bị ôtô tải vô tình ngáng đường, hắn loay hoay thì bị người dân bắt gọn. 

Chiều 2/7, Công huyện Hóc Môn (TP HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Phương Nam, 31 tuổi, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Bước đầu hắn khai đang mắc nợ 10 triệu đồng không có tiền trả, anh ta nảy sinh ý định cướp tiệm vàng Tấn Phước trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn từ tháng trước. Sau khi mua khẩu súng hoa cải trên mạng giá 7 triệu đồng, anh ta chọn thời điểm buổi trưa gây án vì biết tiệm luôn vắng người, khu vực xung quanh cũng rất vắng vẻ.

 

Khoảng 12h trưa nay, nam thanh niên cầm theo giỏ xách bước nhanh vào tiệm vàng Tấn Phước. Hắn rút súng đe dọa chủ tiệm, sau đó lấy búa đập vỡ kính tủ trưng bày nữ trang, vơ vàng bỏ vào túi. Sau tri hô "cướp, cướp" của chủ tiệm, có tiếng nổ vang lên. "Tui nghe thấy tiếng súng nên cùng nhiều người chạy đến. Lúc này nam thanh niên xách chiếc giỏ từ tiệm vàng chạy ra, leo lên xe máy", một nhân chứng cho biết.

 

Tuy nhiên, khi Nam định phóng đi thì có chiếc xe tải thùng chạy đến giao hàng ở cửa hàng gần đấy. Bị cản đường, anh ta đang loay hoay quay đầu xe thì bị người dân đạp ngã. Hơn chục người đồng loạt xông vào khống chế tên cướp. Hay tin, lực lượng công an xã ở cách đó 500 mét đã đến bắt giữ, bàn giao Nam cùng tang vật cho Công an huyện Hóc Môn.

 
Mảnh kính vỡ văng tứ tung.
 
Nam đã có vợ con, đang làm việc ở Bình Dương và thường đi làm ngang qua tiệm vàng Tấn Phước. Trưa nay hắn từ chỗ làm về gây án.
 
Tiệm vàng Tấn Phước nằm ngay Ngã Ba Đồn, xung quanh có một số tiệm kim hoàn khác và các cửa hàng bán quần áo, giày dép. Buổi trưa các tiệm này đều đóng cửa, khu vực này rất vắng vẻ. Vụ việc đang được điều tra.
 
>> Lời khai của kẻ nổ súng cướp tiệm vàng ven Sài Gòn
 
Theo Kiến Tường (Ngoisao.net)