Pháp luật

Bé trai 6 tuổi bị cha dượng ngáo đá đổ xăng đốt đến nguy kịch

Trong lúc ngáo đá và máu ghen nổi lên, Linh đã nhốt vợ con trong nhà rồi tưới xăng đốt khiến cả 3 bị bỏng. Người con riêng của vợ hắn hiện sức khỏe đang nguy kịch.

Bé trai 6 tuổi bị cha dượng ngáo đá đổ xăng đốt đến nguy kịch
Bé K. đang cấp cứu tại bệnh viện, sự sống rất mong manh.

Tối 12/10, cháu Trần Gia K. (6 tuổi, nạn nhân trong vụ hỏa hoạn khuya ngày 11/10 tại đường Hồng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Người thân của cháu cho biết, K. là con riêng của chị S. với người chồng trước. Sau vài năm cưới nhau có được đứa con duy nhất thì đường ai nấy đi, K. ở cùng với mẹ, còn bố đi lấy vợ mới.

Hai năm trước, chị S. kết hôn với Linh và hiện đã có thêm một bé trai khoảng 1 tuổi. Thường ngày chị S. là lao động chính, làm nghề gội đầu, còn Linh nghiện ngập, không nghề nghiệp.

Mặc dù là con riêng nhưng Linh vẫn yêu thương K.. Tuy nhiên, ngày 11/10 gã nổi cơn ghen cộng thêm ngáo đá nên không kiểm soát được bản thân.

Linh đã nhốt vợ con trong nhà rồi tẩm xăng đốt khiến 3 người bị thương, đồ đạc cháy sạch. 

May mắn thời điểm xảy ra vụ việc, cháu bé 1 tuổi không có mặt tại hiện trường.

Vụ cháy khiến chị S. bị bỏng nặng ở tay, Linh bị bỏng 40 % cơ thể. Riêng K. bỏng nặng nhất được đưa vào bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. 

Đến sáng 12/10, tình trạng cháu K. ngày càng nguy kịch nên được chuyển sang Viện Bỏng quốc gia.

Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, do tình trạng sức khỏe không cải thiện, cháu lại được đưa quay lại bệnh viện Thanh Nhàn. Tại đây, cháu phải cần đến máy thr hỗ trợ, tình trạng nguy kịch, đôi lúc nhịp thở ngắt quãng. 

Theo Hoàng An (Soha/Trí Thức Trẻ)