Pháp luật

Bé gái 11 tuổi tố bị bạn thân của bố cưỡng hiếp phải đi tạm lánh vì quá hoảng loạn

Theo gia đình, do bé H. vì quá hoảng loạn sau khi tố bị bạn thân của bố cưỡng hiếp đến mức đòi cắt tay tự tử, gia đình đã phải đưa em đi tạm lánh.

Theo gia đình, do bé H. vì quá hoảng loạn sau khi tố bị bạn thân của bố cưỡng hiếp đến mức đòi cắt tay tự tử, gia đình đã phải đưa em đi tạm lánh.
 
 
Liên quan đến vụ nghi án ở Yên Bái “Bé gái 11 tuổi đòi cắt tay tự tử, tố cáo bạn thân của bố cưỡng hiếp 5 lần liên tục” xảy ra vào hồi tháng 6, sáng 12/7 trao đổi với PV, anh Phạm Trắc Nghĩa (SN 1974) là bố của bé gái tên H. (trú ở xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cho hay, gia đình anh đã nhận được thông báo của cơ quan điều tra về việc khởi tố vụ án.
 
“Hôm 6/7, tôi gọi điện lên công an huyện hỏi về sự việc thì được thông báo là vụ án đã được khởi tố. Sau đó thì có công an xã đưa giấy báo thì thấy vụ án được khởi tố vào ngày 30/6. Nhưng không được biết kết quả giám định về tinh trùng và sản khoa…”, anh Nghĩa cho hay.
 
hiếp dâm
Anh Nghĩa mong cơ quan công an sớm kết luận vụ án
 
Nói về kẻ dâm ô, anh Nghĩa cho biết: “Từ hôm xảy ra sự việc, ông Phúc không hề có động thái phản ứng hay thăm hỏi, mà ông ấy đóng cửa im ỉm ở trong nhà. Thi thoảng có vợ đi qua nhà tôi. Người này tỏ ra rất ngông nghênh và thách thức nên tôi rất bức xúc”.
 
hiếp
Lá đơn kêu cứu của anh Nghĩa
 
Về nạn nhân, anh Nghĩa cho biết: “Con tôi luôn trong tình trạng hoảng loạn, không thể làm được việc gì nữa. Tôi phải gửi cháu vào ngôi nhà bình yên ở Hà Nội rồi. Tôi mong cơ quan công an sớm kế thúc vụ án, đưa ra kết quả để gia đình còn ổn định và cháu bé còn được học hành…”.
 
Khởi tố về tội Dâm ô trẻ em
 
Liên quan đến vụ việc nói trên, sáng 12/7 PV đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Lãnh đạo công an huyện Văn Chấn cho biết, ngày 30/6/2016 phía Cơ quan CSĐT - Công an huyện Văn Chấn đã có công văn số 416 do Thượng tá Lương Đại Định – Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra ký quyết định khởi tố vụ án hình sự đối tượng Phan Văn Phú về tội dâm ô trẻ em, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn thụ lý vụ án. 
 
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Chấn, Yên Bái nhận được tin báo của Công an xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn về việc anh Phạm Trắc Nghĩa (SN 1974) là bố của bé gái tên H. đã gửi Đơn phản ánh về việc ông Phan Văn Phú (SN 1968 - khu phố Cửa Nhì, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã có hành vi cưỡng bức và xâm hại tình dục với cháu P.T.H là con gái của anh Nghĩa ngày 5/6/2016. 
 
Theo nội dung đơn tố cáo của anh Phạm Trắc Nghĩa cùng lời trình bày của cháu P.T.H: Vào khoảng 11h30 ngày 5/6/2016 trong khi cháu P.T.H đang ở nhà thì có ông Phan Văn Phú là hàng xóm sang chơi. Thấy cháu H., đối tượng Phú đã lôi cháu vào nhà vệ sinh rồi đối tượng đóng, chốt cửa. Sau đó đối tượng Phú thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu H. 
 
hiếp
Bé H hoảng loạn và đang được đưa xuống Hà Nội tạm lánh
 
Anh Nghĩa bức xúc kể: “Sau khi ông Phú đã thực hiện hành vi cưỡng bức của mình xong và đẩy cháu H. ra ngoài trước, cháu S. là con trai tôi nghe thấy tiếng động thì bắt gặp cháu H. đi ra từ nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh có người đóng cửa lại. Cháu S. đi ra ngoài nhà cùng cháu H. một lúc, khoảng 5 phút thì thấy ông Phú đi ra. 
 
Lúc này, cháu S. đã sang nhà bên cạnh nhờ chị Yến là chị dâu, sang hỏi cháu H. có đúng là ông Phú vừa xâm hại không. Cháu H. lúc này tỏ ra rất hoảng loạn rồi vào bếp dùng dao tự cắt cổ tay mình để tự sát. Rất may, cháu đã được người thân kịp thời đưa đi cấp cứu". 
 
Còn chị Yến (một người thân trong gia đình) cho biết: "Gia đình rất bức xúc, khi biết sự việc đau xót này và động viên cháu H. tới trình báo cơ quan công an. Trên đường đi H. đã bình tĩnh kể lại sự việc, và ghê tởm hơn, cháu H. đã nói rằng, ông Phú đã xâm hại tình dục 5 lần với cháu". 
 
Được biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình ông Nghĩa đã trình báo lên công an xã Sơn Thịnh, công an huyện Văn Chấn đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
 
Theo Minh Ngọc (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)