Pháp luật

Bé 9 tuổi chết bí ẩn: Mẹ vào viện tâm thần

Sức khỏe chị Nguyễn Thị Nguyệt đã phục hồi, tuy nhiên cơ quan điều tra vẫn chưa lấy được lời khai vì tinh thần của người mẹ này không ổn định.

Tiếp tục thông tin liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Thị Ánh Tuyết (9 tuổi, trú tại TP Hải Dương), chiều 30/4, ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch UBND phường Thanh Bình, TP Hải Dương cho biết, hiện tại chị Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, mẹ của nạn nhân) hiện đã tỉnh, sức khỏe phục hồi.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa lấy được lời khai vì tinh thần của người mẹ này không ổn định. 

Hiện, chị Tuyết đã được chuyển sang điều trị ở Bệnh viện Tâm thần. Trước khi xảy ra vụ việc cũng đã có những thông tin về việc người mẹ này có dấu hiệu khác lạ, ông Dân cho hay.

Bé 9 tuổi chết bí ẩn: Mẹ vào viện tâm thần
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Công an nhân dân)

Theo người dân địa phương, mới đây chị Nguyệt phát hiện mình bị ung thư trực tràng. Chị Tuyết đang phải xạ trị nhưng có biểu hiện rối loạn tâm thần luôn ám thị mình sẽ chết.

Cách đây ít ngày, chị Nguyệt có nói ra với hàng xóm “khi tôi chết tôi sẽ mang theo hai đứa con”.

Cũng thông tin về sự việc này, trao đổi với báo chí, Trung tá Tiêu Văn Liễn, phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết:

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu là do ngạt cơ học, bị xiết cổ bằng chính sợi dây chuyền đeo trên cổ nạn nhân.

Trung tá Tiêu Văn Liễn cũng cho biết, hiện nay, một trong những đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi) mẹ đẻ của nạn nhân. Bởi chị này sau khi sinh con cách đây 8 tháng có biểu hiện trầm cảm sau sinh.

Có thông tin cho rằng, cháu Nguyễn Thị Ánh Tuyết bị mẹ ép uống thuốc sâu tự tử là chưa có căn cứ, cảnh sát hình sự Hải Dương cho hay.

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng trưa ngày 28/4, chồng chị Nguyệt đi làm về thì thấy cửa nhà khóa trong, gọi không có ai trả lời. 

Chồng chị liền đạp cửa vào nhà thì người đàn ông này thấy con trai 8 tháng tuổi đang ngồi khóc ở trên giường, chị Nguyệt đang nằm bên cạnh.

Tiếp tục tìm kiếm, gia đình chị phát hiện tại giường ngủ tầng 1 của gia đình, cháu Tuyết nằm bất tỉnh, người tím tái, khó thở. 

Mọi người lập tức đưa chị Nguyệt, cháu Tuyết và con trai thứ hai đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Khi đến bệnh viện, bác sỹ thông báo cháu Tuyết đã tử vong ngoài viện. Chị Nguyệt được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, đòi đập đầu vào tường tự tử. Rất may mắn bé trai 8 tháng tuổi không bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Cơ quan điều tra đã thu giữ sợi dây chuyền kim loại trên cổ nạn nhân và mẫu nội tạng phục vụ giám định, điều tra. Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Minh Anh (Báo Đất Việt)