Pháp luật

Bay ra Hà Nội đi 'phượt' với bạn trai quen qua Facebook, cô gái bị cướp dây chuyền và suýt bị cưỡng hiếp

Chân ướt chân ráo mới từ Bến Tre bay ra Hà Nội để đi phượt cùng bạn trai mới quen qua mạng xã hội, cô gái trẻ đâu ngờ mình lại chính là nạn nhân bị bạn trai cướp vàng, thậm chí suýt bị hãm hiếp.

Nạn nhân trong vụ việc này là Trần Thị Thúy H., (SN 1996, trú tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre). 

Ngày 5/8 vừa qua, H. đáp chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội tham quan du lịch. Qua nhóm "Phượt Chung Đôi" trên mạng xã hội Facebook, H. đã quen biết Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1996, trú tại TK3, Mường Bí, huyện Mường La, Sơn La) và hẹn nhau đi Tam Đảo chơi vào đêm 8/8.

Đúng theo lịch hẹn, vào 19h cùng ngày, Tuấn đi xe máy đến khách sạn Hữu Nghị tại địa chỉ số 170 Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội đón H. đi ăn và tham quan Hà Nội cùng với một cô gái tên Hồng là bạn trong nhóm phượt của Tuấn.

Cả nhóm đi chơi đến 21h rồi cùng về phòng trọ của cô gái tên Hồng để nghỉ ngơi, đợi đến 23h sẽ cùng nhau đi lên Tam Đảo phượt chơi.

Bay ra Hà Nội đi 'phượt' với bạn trai quen qua Facebook, cô gái bị cướp dây chuyền và suýt bị cưỡng hiếp
Đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1996, trú tại TK3, Mường Bí, huyện Mường La, Sơn La).

Tuy nhiên, tại phòng trọ, thấy Tuấn có hành vi sờ soạng, ôm ấp mình nên H. sợ hãi, đổi ý không tham gia đi phượt nữa và yêu cầu Tuấn chở về khách sạn của mình.

Chấp nhận yêu cầu, Tuấn lấy xe máy chở H. về nhưng không chở H. về khách sạn mà chạy thẳng theo QL32 hướng về Tam Đảo - Vĩnh Phúc. Khi đến địa phận huyện Phúc Thọ, Tuấn chở cô gái rẽ phải lên đường đê xã Ngọc Tảo đi Thượng Cốc. 

Thấy vắng người, Tuấn liền lôi H. xuống sườn đê và định giở trò đồi bại. Quá sợ hãi trước hành vi của Tuấn, H. kêu cứu thì bị Tuấn lấy áo khoác gió bịt mồm và trói 2 tay H. dọa giết nếu tiếp tục làm ầm ĩ. Do H. chống cự quyết liệt nên Tuấn không thực hiện được hành vi đồi bại.

Bay ra Hà Nội đi 'phượt' với bạn trai quen qua Facebook, cô gái bị cướp dây chuyền và suýt bị cưỡng hiếp - 1
Biết không thể chối tội, Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tuy nhiên, trước khi bỏ đi, Tuấn đã dùng tay giật sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ và hai sợi lắc vàng ở hai tay H, rồi lên xe máy bỏ đi. Thấy Tuấn đã bỏ đi xa lúc này H. mới bớt sợ hãi và đến Công an xã Thượng Cốc để trình báo toàn bộ sự việc. 

Tại cơ quan công an, H. trình báo bị cướp tổng số tài sản trị giá khoảng 20 triệu đồng. Về phần Nguyễn Mạnh Tuấn, biết không thể thoát được tội lỗi của mình, ngày 10/8, đối tượng đã đến Công an huyện Phúc Thọ xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai hiện đang là giáo viên kiêm quản sinh của một Trung tâm dạy tiếng Nhật cho người lao động đi xuất khẩu.

Theo Minh Khôi - Minh Ngọc (Thời Đại)