Pháp luật

Bẫy lừa đảo siêu hạng của “đại gia” mang 10 triệu làm thiện nguyện

Sau khi nhận được 10 triệu đồng ủng hộ người nghèo từ “đại gia” này, chị Quỳnh đã đồng ý chuyển cho anh ta vay… 140 triệu đồng. Ai ngờ sau lần ấy, “đại gia” biến mất không tăm tích.

Sau khi nhận được 10 triệu đồng ủng hộ người nghèo từ “đại gia” này, chị Quỳnh đã đồng ý chuyển cho anh ta vay… 140 triệu đồng. Ai ngờ sau lần ấy, “đại gia” biến mất không tăm tích. 

 Thường xuyên hoạt động từ thiện nên chị Quỳnh kết giao với nhiều bạn bè trên mạng. Cũng từ đây, chị quen với một người đàn ông tự xưng là Trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn lớn. Sau khi nhận được 10 triệu đồng ủng hộ người nghèo từ “đại gia” này, chị Quỳnh đã đồng ý chuyển cho anh ta vay… 140 triệu đồng. Ai ngờ sau lần ấy, “đại gia” biến mất không tăm tích.
 

Chị Quỳnh kể lại hành trình truy tìm tung tích kẻ lừa đảo

 
Nhẹ dạ tin “nước mắt cá sấu”

Tại TP. Vinh (tỉnh Nghệ An), chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1981) là người có uy tín không những trong việc buôn bán mà còn trong công tác từ thiện. Thông qua trang facebook cá nhân, chị đã kêu gọi nhiều nhà hảo tâm, những người có lòng nhân ái ủng hộ tiền bạc, hiện vật để giúp đỡ người nghèo, trẻ em khuyết tật trong và ngoài tỉnh. Đầu tháng 4/2014, thấy một người đàn ông lạ kết bạn, chị không ngần ngại đồng ý. Sau khi chính thức trở thành bạn bè trên thế giới ảo, người đàn ông này tích cực bắt chuyện với chị Quỳnh, tự giới thiệu mình tên Tuấn, người Hà Nội, hiện đang là Trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn viễn thông lớn.

Bị cuốn hút bởi lối trò chuyện thân mật, tự nhiên, chị Quỳnh nhanh chóng có thiện cảm với người đàn ông mới quen. Cũng trong thời gian này, câu lạc bộ tình nguyện mà chị làm Trưởng nhóm đang triển khai những hoạt động từ thiện hướng tới những bệnh nhân nghèo. Trên trang facebook, chị luôn cập nhật những thông tin chi tiết về kế hoạch triển khai, đồng thời kêu gọi mọi người ủng hộ. Thấy vậy, người bạn mới quen không ngần ngại bày tỏ ý định ủng hộ 10 triệu đồng, làm 10 suất quà cho những trẻ em khuyết tật. Được chị Quỳnh đồng ý, người này đã chuyển khoản số tiền đã hứa. Theo lịch đã lên từ trước, ngày 18/4, Tuấn bay vào TP.Vinh để chuẩn bị cho việc trao quà tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ngày hôm sau, người đàn ông này cũng rưng rưng nước mắt khi được tận tay trao quà cho những mảnh đời bất hạnh. Chính cử chỉ đó của Tuấn đã chiếm trọn tình cảm của nhiều người trong đoàn, trong đó có chị Quỳnh.

Sau dịp đó, tình cảm hai người càng thân thiết hơn. Tuấn thường xuyên hỏi thăm, động viên, an ủi chị Quỳnh. Đáp lại tình cảm đó, chị cũng xem Tuấn là người bạn thân. Không lâu sau, Tuấn chủ động mời chị ra Hà Nội chơi. Tại đây, anh ta dẫn chị về nhà mình ở địa chỉ chỉ số 2414 (Chung cư Xa La, Phúc La, Hà Đông) gặp bố mẹ là ông Phạm Bá Nhung và bà Phạm Thị Ánh Hoàng. Tuấn giới thiệu là đây là chung cư của gia đình đã mua từ lâu nhưng mới chuyển đến, còn ngôi nhà hai tầng gần Hồ Tây vừa mới cho người nước ngoài thuê.

Sau lần đi chơi đó, cả hai tiếp tục gặp gỡ nhau thêm 3 lần khác, cũng ngay trên đất Thủ đô. Trong những lần đó, Tuấn đều đón tiếp chị Quỳnh chu đáo nhưng vẫn không quên công việc trưởng phòng kinh doanh của mình. Anh ta liên tục nghe điện thoại của sếp về việc doanh thu trong tháng chưa đủ chỉ tiêu rồi tâm sự cùng chị Quỳnh và bố mẹ. Hiểu rõ tình cảnh của bạn nên sau khi về Vinh, chị Quỳnh đã không ngần ngại chuyển khoản 140 triệu đồng cho Tuấn theo như lời hứa “mượn tạm trong 3 ngày sẽ hoàn trả”. Tuy nhiên 3 ngày rồi một tuần trôi qua, chị vẫn không thấy Tuấn hoàn trả tiền như lời hẹn. Trong khi đó, người cho vay nặng lãi đã thúc giục chị trả tiền (chị Quỳnh vay lãi nóng để cho Tuấn “mượn tạm” - PV). Lúc này, chị mới gọi điện cho Tuấn nhưng số máy báo không liên lạc được, tài khoản facebook mà hắn thường dùng cũng đã khóa. Ngỡ ngàng nhận ra mình bị lừa, chị Quỳnh liền đến trình báo công an TP.Vinh.

Hành trình truy tìm “siêu lừa”
 

“Siêu lừa” Phạm Viết Hưng tại cơ quan điều tra

 
Mặc dù đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng nhưng chị Quỳnh quyết định tự mình truy tìm kẻ lừa đảo. Đầu tiên, chị Quỳnh bắt xe ra Hà Nội, tìm đến địa chỉ ngôi nhà trước đó để gặp bố mẹ Tuấn. Trong cuộc trò chuyện, khi chị Quỳnh cho hay đã trình báo sự việc lên công an thì vợ chồng ông Nhung mới vội vàng nói rằng họ không phải là bố mẹ của Tuấn. Ông bà cho biết sau mấy lần đến đây, anh ta muốn gọi ông bà là bố mẹ. Nghĩ không ảnh hưởng gì nên họ không từ chối với cách xưng hô trên.

Manh mối duy nhất không mang lại kết quả nhưng chị Quỳnh không nản lòng và tiếp tục thực hiện kế hoạch khác. Chị kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trên trang facebook của mình, sau đó đăng ảnh kẻ siêu lừa đảo lên (chị có được những bức ảnh đó từ những lần hai người đi chơi với nhau - PV). Không lâu sau, chị nhận được những dòng bình luận của bạn bè trên mạng, trong đó có người cho biết tên tuổi, địa chỉ quê quán của người đàn ông giống bức ảnh trên ở Thanh Hóa. Từ những thông tin mơ hồ đó, chị âm thầm bắt xe ra Thanh Hóa, lần mò tìm gặp bố mẹ của tên lừa đảo. Tại đây, chị biết thêm nhiều thông tin về “siêu lừa” này. Hắn tên thật là Phạm Viết Hưng (SN 1976), đã có vợ và hai con. Người vợ hiện đang sống cùng con tại TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), còn hắn nhiều năm qua đã ra Hà Nội thuê phòng trọ sinh sống. Tại quê nhà khi tiếp xúc với chị Quỳnh, bố mẹ “siêu lừa” tỏ ra bất lực trước đứa con “trời đánh”.

Có được thông tin từ phía gia đình tên lừa đảo, chị Quỳnh tiếp tục ngược lên TP. Vĩnh Yên gặp vợ Hưng, rồi lên Hà Nội tìm hắn. Đi đến đâu, chị cũng nghe những lời không hay về người đàn ông này. “Khổ cực lắm. Suốt hơn hai tháng trời, tôi lần mò khắp nơi với thông tin ít ỏi. Đi đến đâu, tôi cũng cầm hình ảnh hắn trên tay rồi dò hỏi mọi người. Tìm kiếm hết ngày lại thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm, sáng mai tiếp tục. Số tiền bỏ ra cho việc tìm kiếm không hề nhỏ nhưng tôi quyết tâm làm đến cùng”. Sau thời gian tìm kiếm không mệt mỏi của chị Quỳnh, cộng với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an, ngày 12/12/2014, Công an TP. Vinh đã bắt được Phạm Viết Hưng tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tại cơ quan Công an, hắn đã cúi đầu thừa nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị Quỳnh. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm một số vụ lừa đảo khác mà Hưng đã thực hiện trước đó.  
 
Được biết sau khi hoàn tất hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Viết Hưng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện, Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
 
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
 
>> Kẻ mang 2 lệnh truy nã núp bóng chủ cửa hàng điện thoại di động
>> Kết cục đau lòng của nữ nhân viên quán karaoke

Theo Kim Long (Giadinh.net.vn)