Pháp luật

Bắt quả tang vợ cùng người đàn ông lạ đi ra từ khách sạn

Nhìn thấy vợ mình cùng anh Nam từ khách sạn đi ra, An bám theo và gây tai nạn làm chết "tình địch".

Nhìn thấy vợ mình cùng anh Nam từ khách sạn đi ra, An bám theo và gây tai nạn làm chết "tình địch".
 

An trước vành móng ngựa. Ảnh: K.T.

 
Chiều 2/11/2013, anh Nguyễn Chí Nam (33 tuổi) đến quán uống bia cùng Chẳn và một số người khác.

Khoảng 21h cùng ngày, Nam lấy xe máy chở người phụ nữ trên đến quán nhậu ở quận 6 tiếp tục "tăng 2". Sau đó, họ vào khách sạn nghỉ đến rạng sáng hôm sau mới về.

Lúc này, An chạy xe máy ngang qua phát hiện vợ mình đi ra từ khách sạn cùng người đàn ông lạ nên đuổi theo.

Đến đường Vành Đai Trong, Nam phát hiện bị bám đuôi nên tăng ga bỏ chạy. An vọt lên ép người này vào lề yêu cầu dừng xe nói chuyện.

Do 2 xe kè sát nhau nên xảy ra va chạm, Nam cùng chị Chẳn té xuống đường bất tỉnh.

Hai nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, anh Nam đã tử vong.

Sau khi gây tai nạn, An ra công an đầu thú và bị TAND quận Bình Tân xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội Vô ý làm chết người.

Tại phiên xử phúc thẩm hồi đầu năm, TAND TP HCM nhận thấy hành vi của An cấu thành tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chứ không phải Vô ý làm chết người nên tuyên hủy án, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra lại.

Tại phiên xử sơ thẩm lần 2, TAND quận Bình Tân phạt An 1 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ngày 9/9, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã tuyên y án với bị cáo này.
 
>> Tiếng kêu oan của người chồng "giết vợ"
 
Theo K.Thành (Zing.vn)