Pháp luật

Bắt chủ nhà trọ ở Sài Gòn nghi giết người, cướp tài sản

Có tình cảm với khách ở trọ, Danh nghi Thi có người mới nên nổi cơn ghen. Anh ta rủ cô gái đến khách sạn “tâm sự” rồi ra tay sát hại, cướp 20 triệu đồng của nạn nhân.

Có tình cảm với khách ở trọ, Danh nghi Thi có người mới nên nổi cơn ghen. Anh ta rủ cô gái đến khách sạn “tâm sự” rồi ra tay sát hại, cướp 20 triệu đồng của nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, Danh chính là nghi phạm giết Phạm Thi (34 tuổi, quê ở Bến Tre) tại một khách sạn ở quận 11 vào 7 hôm trước.

Trước đó, chị Thi là khách thuê phòng trọ của Danh. Dù cả 2 đã có gia đình, họ vẫn nảy sinh tình cảm. Hai người thường xuyên rủ nhau đi khách sạn “tâm sự”. Cũng trong thời gian này Danh nghi nhân tình có người mới nên ghen tuông và nảy sinh ý định giết Thi.

Bat chu nha tro o Sai Gon nghi giet nguoi, cuop tai san hinh anh 1

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: H.H.

Ngày 23/9, biết cô gái muốn mua xe tay ga khoảng 30 triệu đồng nhưng không đủ tiền, Danh đã giăng bẫy nói sẽ cho bị hại thêm 10 triệu. Anh ta dặn người tình mang 20 triệu đồng đến khách sạn ở quận 11 “bàn bạc” trước rồi đi mua xe.

Danh khai, tại đây, sau khi “trò chuyện vui vẻ” xong, anh ta đã dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết.

Gây án xong, nghi phạm lục trong người nạn nhân lấy 20 triệu đồng rồi xuống lễ tân đưa 500.000 đồng và dặn gởi lại tiền thừa cho khách trả phòng sau.

14h cùng ngày, không thấy khách xuống nên nhân viên khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện Thi đã tử vong nên báo cảnh sát. Do lễ tân khách sạn không lưu lại giấy tờ tùy thân của khách khiến việc thu thập chứng cứ điều tra gặp nhiều khó khăn.

Trích xuất camera, cảnh sát đã xác định Danh chính là nghi phạm nên thuyết phục anh ta ra đầu thú vào chiều 29/9. Tại cơ quan điều tra anh ta thừa nhận hành vi phạm tội nêu trên.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo K.Trung (Tri Thức Trực Tuyến)