Pháp luật

Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi từng điều trị tâm thần, gia đình bất ngờ bởi tính cách ngoan hiền

Trước khi ra tay sát hại bé K., Giang rất yêu thương, hay mua bánh kẹo để chơi đùa với bé. Theo gia đình Giang, đối tượng này có bệnh án tâm thần phân liệt thể hoang tưởng nhưng đã được điều trị, tính cách lại hiền lành, ngoan ngoãn khiến ai cũng cảm thấy xót xa.

Hung thủ có bệnh án tâm thần phân liệt thể hoang tưởng?

Sau khi sự việc đối tượng Hoàng Nhất Giang (30 tuổi) sát hại bé K. (6 tuổi) trên đường Trịnh Đình Trọng (phường Phú Trung, quận Tân Phú) vào chiều ngày 26-11, người dân sinh sống tại khu vực này vẫn chưa hết bàng hoàng. Ai nấy đều cảm thấy xót xa trước cái chết của bé trai, đồng thời bày tỏ sự bất ngờ, không tin hung thủ chính là người hàng ngày vẫn hết mực yêu thương bé, đối đãi với những người xung quanh rất tốt, được mọi người yêu quý.

Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi từng điều trị tâm thần, gia đình bất ngờ bởi tính cách ngoan hiền
Chị Tuyền đau buồn trước cái chết của con trai.
Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi từng điều trị tâm thần, gia đình bất ngờ bởi tính cách ngoan hiền - 1
Nỗi đau đớn khi bé trai 6 tuổi mất đi.

Tỏ ra khá dè dặt kể từ lúc đứa con trai đầu của mình nhẫn tâm sát hại bé K. gây bức xúc trong dư luận, ông S. (bố của Giang) cho biết, mấy ngày qua ông như người mất hồn, ông vẫn chưa thể nào tin Giang lại làm ra chuyện tày đình như vậy.

Ông cho biết: "Thằng Giang nó hiền lắm, ở nhà luôn hiếu thảo, kính trọng mọi người, ở đây ai cũng yêu quý nó cả, lúc nghe được tin con mình giết cháu K., tôi như chết lặng vì quá sốc".

Cũng theo ông S., ngay từ nhỏ Giang là một đứa trẻ khờ khạo, có dấu hiệu bị trầm cảm nên khi học đến lớp 9 thì nghỉ học. Đến năm 2005, gia đình đã đưa Giang đi khám và điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM mất 6 tháng và phải thường xuyên uống thuốc. Sau khi điều trị xong, lâu lâu Giang cũng phải đi tái khám và uống thuốc để chữa bệnh.

Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi từng điều trị tâm thần, gia đình bất ngờ bởi tính cách ngoan hiền - 2
Giấy xác minh Giang có bệnh án tâm thần phân liệt.
Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi từng điều trị tâm thần, gia đình bất ngờ bởi tính cách ngoan hiền - 3
Chốt bảo vệ dân phố nơi Giang vẫn hay làm việc.

Theo ông S. cung cấp qua sổ khám bệnh, bệnh án của Giang được các bác sĩ ghi ngày 18-1-2016 là tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Tình trạng người bệnh lúc chuyển tuyến là bệnh tỉnh, tiếp xúc được.

"Thấy nó bệnh tật nhưng cũng muốn con mình được tiếp xúc với mọi người, hòa nhập cộng đồng, không còn tự kỷ nữa nên tôi mới xin cho nó đi làm đã mấy năm nay. Ai cũng yêu mến nó vì tính cách thật thà, hiền lành. Ai ngờ đâu bây giờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy", ông S. chia sẻ.

Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi từng điều trị tâm thần, gia đình bất ngờ bởi tính cách ngoan hiền - 4
Nhiều người tìm đến nhà chia sẻ với bà Em.

"Thằng đó hiền lắm, hay mua bánh cho bé K. nữa"

Trước cái chết của bé K., bà chủ tiệm tạp hóa nơi bé đến mua bánh và bị Giang sát hại cho biết, đến thời điểm hiện tại, bà vẫn lạnh cả sống lưng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. "Nó đang mua bánh, đột nhiên thằng Giang đi lại rồi giết nó, tôi thấy máu chảy vội la toáng lên. Thằng bé bỏ chạy được mấy bước thì đã gục xuống", bà Ngọc kể lại sự việc.

Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi từng điều trị tâm thần, gia đình bất ngờ bởi tính cách ngoan hiền - 5
Bà Ngọc kể lại giây phút chứng kiến Giang giết chết bé K.
Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi từng điều trị tâm thần, gia đình bất ngờ bởi tính cách ngoan hiền - 6
Chị Tuyền nén nỗi đau để lo hậu sự cho con trai.

Cũng theo bà Ngọc, sống tại khu vực này từ nhỏ, bà cho biết Giang vẫn rất bình thường với mọi người, hiền lành, tốt bụng và chưa từng gây xích mích với một ai. "Tôi có nghe nói trước nó điều trị tại Lê Minh Xuân (tâm thần) nhưng hết bệnh nên được về rồi làm bảo vệ dân phố ở đây, nó cũng hay mua quà bánh cho thằng nhỏ, có ai ngờ đâu hôm đó bị gì mà giết hại thằng bé", bà Ngọc đau đớn nói.

Giống như bà Ngọc, cả ông Minh, bà Dung và nhiều người dân sinh sống tại khu vực này đều bất ngờ trước hành động dã man của Giang. Thường xuyên hay tiếp xúc với Giang, lại được Giang đồng ý cho phơi cơm thừa nhờ gần chốt bảo vệ dân phố, bà Dung (lượm ve chai, 64 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết, Giang rất tốt bụng, lại hay giúp đỡ người khác.

"Thằng đó hiền lắm, khi biết tin bé K. bị sát hại, tôi không tin được luôn. Thằng bé dễ thương thế cơ mà, ngày nào nó cũng ra đây chơi với tôi, một tiếng, hai tiếng gọi ngoại ngọt xớt à", bà Dung bần thần kể lại.

Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi từng điều trị tâm thần, gia đình bất ngờ bởi tính cách ngoan hiền - 7
Bà Dung đau đớn kể lại việc bé K. vẫn hàng ngày qua chơi đùa với bà.
Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi từng điều trị tâm thần, gia đình bất ngờ bởi tính cách ngoan hiền - 8
Bà Em, bà ngoại của bé K. đau xót trước cái chết của cháu.

Cũng trong ngày 27-11, đám tang của bé K. được tổ chức ngay tại nhà, những người đến viếng bé đều không kiềm được nước mắt. Ngồi trước cửa nhà, bà ngoại và mẹ bé K. đau đớn khi đứa cháu vừa vào lớp 1 đã mãi mãi ra đi. "Tôi cũng không hiểu sao thằng đó lại giết cháu tôi, bình thường nó còn mua bánh, đồ chơi cho cháu tôi nữa mà", bà Em, bà ngoại bé K. bật khóc.

Ngay sau khi tổ chức tang lễ, ngày 28-11, gia đình bé K. sẽ đưa tro cốt của bé vào chùa để an táng.

Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi từng điều trị tâm thần, gia đình bất ngờ bởi tính cách ngoan hiền - 9
Những vết máu còn dính lại khi bé K. bỏ chạy.
Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi từng điều trị tâm thần, gia đình bất ngờ bởi tính cách ngoan hiền - 10
Không khí tang thương bao trùm con phố nhỏ.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, khoảng 13h trưa 26-11, bé K. đang chơi trong nhà thì mở cửa đi bộ qua tiệm tạp hóa gần nhà để mua bánh. Lúc này Giang đang ở chốt bảo vệ dân phố trên đường Trịnh Đình Trọng (bên kia đường thuộc phường 5, quận 11). Khi bé K. đi bộ gần đến tiệm tạp hóa số 96 Trịnh Đình Trọng (đối diện chốt dân phố) thì Giang nhìn thấy bé K. Bất ngờ, Giang cầm một con dao nhỏ (loại dao giống dao cạo râu trong tiệm hớt tóc) đi ngang qua đường Trịnh Đình Trọng khống chế và dùng dao cắt vào vùng cổ bé K. Bị cắt cổ, bé K. rướn chạy được mấy bước thì nằm gục và chết bên đường.

Ngay sau nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú đã có mặt tại hiện trường, bắt đối tượng Giang, xác minh vụ việc để điều tra làm rõ cái chết của bé K.

Theo Văn Tiên (Thời Đại)