Pháp luật

Bảo mẫu ở Sài Gòn: 'Dùng dao dọa, đánh để trẻ ngoan'

Bà Linh thừa nhận cầm dao dọa, tát, đánh trẻ bằng bình nhựa... là để các bé 2-5 tuổi sợ, phải nghe lời.

Sáng 27/11, Công an phường Hiệp Thành (quận 12, TP HCM) triệu tập bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ cơ sở mẫu giáo Mầm Xanh) để làm rõ việc bạo hành hàng chục trẻ.

Hay tin, nhiều phụ huynh bế con lên công an phường để phản ánh, với vẻ khá bức xúc. Thậm chí, một phụ nữ xông vào trụ sở đòi đánh bà Linh nhưng bị cản lại.

Bà Linh mặc áo gió, gương mặt lộ vẻ lo lắng khi làm việc với công an. Giọng nhỏ nhẹ, bà ta thừa nhận nhiều lần đánh, tát, đạp, đập bình nhựa vào đầu... các bé 2-5 tuổi, con công nhân, gửi tại cơ sở Mầm Xanh.

Bảo mẫu ở Sài Gòn: 'Dùng dao dọa, đánh để trẻ ngoan'
Bà Linh tại trụ sở công an. Ảnh: Quốc Thắng.

"Vì các bé đông, hiếu động, không nghe lời nên đánh dọa để chúng sợ mà ngoan", bà này khai.

Hai bảo mẫu khác cũng bị công an mời làm việc nhưng với mức độ hành vi được cho là "nhẹ" hơn bà Linh.


Video: Bảo mẫu bạo hành trẻ mầm non khai do các bé hiếu động nên 'phải đánh dằn mặt'. (Nguồn clip Soha.vn)

Theo đại tá Đoàn Văn Phúc - Trưởng Công an quận 12 - đơn vị đang thu thập các căn cứ để khởi tố vụ án Hành hạ người khác và sẽ "bắt tạm giam đối tượng chính".

Bà Linh tốt nghiệp cao đẳng mầm non, mở cơ cở Mầm Xanh từ tháng 9/2014. Nơi đây nhận giữ khoảng 30 trẻ từ 2 đến 5 tuổi là con của các công nhân trong khu vực, chi phí 1,2 triệu đồng mỗi tháng.

Tháng 10/2016, bà này xin phép tăng quy mô có thể giữ đến 50 trẻ. Qua kiểm tra, hai bảo mẫu làm việc trong cơ sở này không có bằng cấp, chuyên môn.

Bảo mẫu ở Sài Gòn: 'Dùng dao dọa, đánh để trẻ ngoan' - 1
Người đàn ông mang con lên công an phường cho lời khai, khám thương tích. Ảnh: Quốc Thắng.

Cũng trong sáng nay, khá đông phụ huynh bỏ việc, kéo đến lớp mẫu giáo Mầm Xanh đòi bà Linh ra nói chuyện "phải quấy" vì đã đánh đập con mình dã man. Lực lượng chức năng phường Hiệp Thành phải luôn phiên canh gác trước cổng cơ sở đã đóng kín cửa, giữ an ninh trật tự.

Trước đó, chị Lê Thị Xinh (25 tuổi) cho biết hai vợ chồng làm công nhân may, không có thời gian trông con trai hơn 2 tuổi nên chị phải gửi vào đây gần một năm nay. Sáng nào đưa con đến lớp bé cũng khóc, nhất quyết không vào. Chị không ngờ bà Linh và các cô giáo khác tại đây lại "ác đến như vậy" vì khi đón cháu các cô rất niềm nở, cười đùa.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Bảo Hiền (23 tuổi) gửi con trai 3 tuổi cho bà Linh, cũng thất thần khi hay tin con và hàng chục bé bị bảo mẫu đánh đập, hành hạ. Chị và hàng loạt cha mẹ khác đề nghị những người này phải bị xử nghiêm. 

Bảo mẫu ở Sài Gòn: 'Dùng dao dọa, đánh để trẻ ngoan' - 2
Phụ huynh kéo đến lớp mẫu giáo Mầm Xanh sáng nay. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo phản ánh của báo Tuổi Trẻ, mỗi sáng nhận các cháu vào lớp, bà Linh và các bảo mẫu đều tươi cười niềm nở. Tuy nhiên ngay sau khi cha mẹ các bé đi khỏi, hoặc trong các bữa ăn, họ đánh trẻ tàn bạo.

Nhiều bé bị tát vào mặt liên tiếp, bị đánh bằng muỗng múc canh, đập bình nhựa vào đầu... đến choáng váng. Trong giờ ngủ, một bé trai bị ném vào góc tường và bị bảo mẫu đạp vào bụng.

Theo Quốc Thắng (VnExpress.net)