Pháp luật

Băng côn đồ gần 60 người và đêm truy sát chấn động miền Tây

Hay tin người thân bị chủ quán karaoke lệnh cho đàn em chém đứt gót chân, Hiền "Kháp" huy động băng côn đồ gần 60 người kéo đi trả thù cho Tuấn "Chín Ngón".

Hay tin người thân bị chủ quán karaoke lệnh cho đàn em chém đứt gót chân, Hiền "Kháp" huy động băng côn đồ gần 60 người kéo đi trả thù cho Tuấn "Chín Ngón".

Nữ chủ quán hành xử kiểu côn đồ

Sự việc xảy ra hơn hai năm nhưng người dân quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) vẫn không thể quên vì từ trước đến nay vùng này chưa từng có nhóm côn đồ nào hung hãn như Hiền "Kháp" và đàn em của anh ta.

 Chủ quán karaoke Chế Thị Lệ Trinh bị công an bắt hơn 2 năm trước. Ảnh: CTV.

Chủ quán karaoke Tố Trinh là bà Chế Thị Lệ Trinh (35 tuổi) cũng có máu côn đồ, giải quyết mâu thuẫn với khách bằng vũ lực. Đây là nguyên nhân xảy ra cuộc truy sát chấn động.

Theo hồ sơ tố tụng, khoảng 18h30 ngày 30/5/2013, Trần Ngọc Tuấn (Tuấn "Chín Ngón", ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) đến ca hát tại quán karaoke do Trinh làm chủ.  Nửa giờ sau, Tuấn chê dàn âm thanh dở và nói chủ quán chỉnh lại âm ly, dẫn đến cự cãi.

Bực bội khách, Trinh đóng cổng quán, ra lệnh cho hai nhân viên Lê Thanh Tròn, Lâm Hoàng Vũ và cha chồng là Nguyễn Văn Bàn với nội dung: "Chém chết tụi nó cho tao". Ông Bàn lập tức quật ngã Tuấn xuống nền nhà để đánh.

Lúc này, Trinh đưa hung khí cho Vũ chém nạn nhân. Bị trận đòn nặng, Tuấn cố gắng thoát ra ngoài bằng cách leo qua rào lưới B40 rồi vào bệnh viện băng bó vết thương.

Gần 4 tháng điều tra, giữa tháng 9/2013, Trinh bị bắt về hành vi Cố ý gây thương tích. Nửa năm trước, TAND quận Thốt Nốt tuyên nữ chủ quán với 3  đồng phạm mỗi người từ 3 tháng đến 15 tháng tù.

Đêm truy sát của băng "giang hồ miệt vườn"

Trong vụ án Cố ý gây thương tích của Trinh, Tuấn "Chín Ngón" là nạn nhân. Tuy nhiên, thanh niên 27 tuổi này cũng là bị cáo trong vụ án xảy ra tiếp đó sau khi Tuấn gọi điện cho Hiền để "méc" chuyện bị chém đứt gót chân.

Là côn đồ có "số má" ở quận ngoại thành Cần Thơ, Hiền báo cho em trai Trương Phong Khánh (33 tuổi) và thanh niên này gọi điện cho nhiều tên giang hồ tại Thốt Nốt.

Hiền "Kháp" (trái) cùng đồng bọn tại tòa 4 tháng trước. Ảnh: Nhật Tân.

Lúc này, gã giang hồ 32 tuổi Châu Ngọc Thưởng (còn gọi là Hưởng, ngụ Sóc Trăng) tăng cường đàn em cho anh em Hiền "Kháp". Ngay trong đêm 30/5/2013, gần 60 thanh niên đã mang mã tấu, bom xăng tìm đến nhà của Trinh với mục đích "sang bằng" quán karaoke. Đến nơi, thấy quán đóng cửa, cả nhóm kéo đến nhà ông Chế Văn Yết (cha ruột Trinh).

Đến nơi, hàng chục tên cầm mã tấu, xông vào nhà ông Yết, đòi giết Trinh. Lúc này, anh Chế Hoàng Việt (em ruột Trinh) và anh Tô Văn Tuấn Em vừa bước đến thì bị băng giang hồ chém gục.

Một nhóm khác cầm mã tấu xông vào nhà đập vỡ cửa kiếng, tivi, tủ lạnh…  Khi rút đi, chúng ném bom xăng vào nhà, nhưng rất may không xảy ra cháy. Theo kết luận giám định pháp y, anh Việt bị thương tật 64%, Tuấn Em 6%.

Bốn tháng trước, hàng trăm cảnh sát và chó nghiệp vụ tham gia bảo vệ phiên xử anh em Hiền "Kháp" cùng 50 đồng bọn. Hiền và Khánh bị cơ quan công tố đề nghị tù chung thân.

Tuy nhiên, HĐXX chỉ chấp nhận mức án này đối với Hiền và tuyên Khánh 20 năm tù vì tội Giết người. 50 bị cáo còn lại bị tuyên từ 2 đến 19 năm tù vì tội Cố ý gây thương tích và Không tố giác tội phạm.

Hàng trăm cảnh sát bảo vệ phiên tòa xử Hiền "Kháp" cùng đồng bọn. Ảnh: Nhật Tân.

Sau phiên xử sơ thẩm vài ngày, Hiền "Kháp" với một đàn em kháng cáo kêu oan, cho rằng không liên quan đến vụ truy sát. 22/50 bị cáo còn lại xin cấp phúc thẩm xem xét giảm án.

Biết không né tránh pháp luật mãi nên sau một thời trốn ở Campuchia, Châu Ngọc Thưởng đến cơ quan điều tra đầu thú vào cuối tháng 5. Ngoài ra, còn có 4 người trong nhóm của Hiền "Kháp" đang bị VKSND TP Cần Thơ xem xét truy tố vì liên quan đến đêm truy sát chấn động ở Thốt Nốt.

>> Dũng "mặt sắt" xây dựng đế chế giang hồ như thế nào?
>> Gã côn đồ đóng cửa quán bar sau vụ truy sát nhầm người

Theo Việt Tường (Zing.vn)