Pháp luật

Bạn bè của nữ sinh lớp 9 bị bỏ xác vào thùng xốp: “Chúng em vẫn còn ám ảnh lắm...”

Ban giám hiệu nhà trường cùng rất nhiều bạn bè của nữ sinh đã đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình. Các em đều nghẹn ngào đau đớn khi nhìn thấy di ảnh của Hằng trong đám tang.

Ban giám hiệu nhà trường cùng rất nhiều bạn bè của nữ sinh đã đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình. Các em đều nghẹn ngào đau đớn khi nhìn thấy di ảnh của Hằng trong đám tang.

Ngày 14/1 thi thể nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (lớp 9 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp) đã được đưa về để gia đình lo hậu sự. Nữ sinh Hằng bị người bạn học là nghi phạm Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, quận Gò Vấp, TP. HCM) sát hại tại chung cư Hà Đô (phường 3, quận Gò Vấp) rồi giấu xác vào thùng xốp.

Cách hiện trường vụ án khoảng 500m, là ngôi nhà nhỏ của gia đình nữ sinh Hằng. Tại đây mọi người đang tập trung mỗi lúc càng đông hơn để vào nhà chia buồn cùng gia đình. Cũng trong con hẻm nhỏ dẫn lối vào nhà nữ sinh này, rất nhiều em học sinh cũng đến viếng tang bạn mình.

Bạn bè của nữ sinh lớp 9 bị bỏ xác vào thùng xốp: “Chúng em vẫn còn ám ảnh lắm...” - Ảnh 1.
Nhiều người dân tập trung tại chung cư theo dõi vụ việc xảy ra.

Đang tập trung bên ngoài chờ các bạn khác cùng vào thắp hương cho người bạn bị sát hại, em Lê.V.T (bạn học của Hằng) chia sẻ: "Khi biết tin này chúng em rất sốc, không ngờ sự việc lại xảy ra với bạn Hằng. Thường ngày bạn ấy rất hòa đồng và giúp đỡ các bạn nên ai cũng quý mến bạn ấy. Em mong bố mẹ của Hằng sớm vượt qua nỗi đau thương này".

Còn em Nguyễn T.M (học cùng khối với nữ sinh Hằng) cho biết, trước hôm xảy ra sự việc M. và Hằng có gặp nhau và nói chuyện rất vui vẻ. "Lúc đó Hằng có kể với em về Bình, nói là bạn ấy với Bình thường hay đi chơi với nhau. Ở trường em cũng thấy cả hai rất thân thiết. Đến hôm nay hay tin, em rất bất ngờ và hoảng hồn hơn khi người sát hại là Bình", M. chia sẻ.

Bạn bè của nữ sinh lớp 9 bị bỏ xác vào thùng xốp: “Chúng em vẫn còn ám ảnh lắm...” - Ảnh 2.
Nhiều bạn bè của nữ sinh Hằng đến thăm bạn mình lần cuối.

Khi nhìn di ảnh của bạn mình, các em học sinh đều đau đớn. Đến nhìn bạn mình lần cuối, em M. trải lòng: "Nhìn di ảnh bạn ấy mà xót lắm. Nghĩ đến việc thi thể bạn bị giấu trong thùng xốp, chúng em vẫn còn ám ảnh lắm..."

Trong khi đó, nhiều thầy cô của trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (nơi em Hằng đang học) cũng vô cùng thương xót khi đến thắp hương tiễn đưa học trò.

Hàng xóm rùng mình vì nữ sinh bị sát hại quá tàn nhẫn

Từ người dân sống gần chung cư Hà Đô (nơi xảy ra vụ việc) đến hàng xóm của gia đình nữ sinh vẫn chưa hết rùng mình khi nhắc về vụ việc kinh hoàng này.

Tại chung cư, người dân gần đây vẫn chưa hết xôn xao, mỗi lần đi ngang qua đây đều ngó nghiêng và bàn tán về sự việc. Ông Hùng (sống gần chung cư) cho biết: "Nghe nói vụ việc kinh hoàng lắm, sau khi sát hại cô bé xong, nghi phạm bỏ vào thùng xốp đi tiêu hủy. Tôi nghĩ đến cảnh tượng đó mà rùng mình. Bọn trẻ sao mà suy nghĩ nông cạn quá".

Bạn bè của nữ sinh lớp 9 bị bỏ xác vào thùng xốp: “Chúng em vẫn còn ám ảnh lắm...” - Ảnh 3.
Người dân gần chung cư - nơi xảy ra vụ việc vẫn chưa hết xôn xao.

Trong khi đó những người dân gần nhà nữ sinh bị sát hại vẫn còn bàn tán không ngớt về sự việc này. Người dân cảm thấy "ớn lạnh" khi nhắc về vụ việc. "Tối hôm trước xảy ra sự việc, thấy bà Huệ (mẹ nữ sinh) hốt hoảng qua từng nhà hàng xóm để tìm con nhưng không thấy. Lúc đó người mẹ sợ con gái bị bắt cóc. Đến khi xem lại camera an ninh khu phố mới đỡ lo hơn phần nào vì biết con đi với bạn. Nhưng cuối cùng lại xảy ra sự thương tâm này", chị B. (hàng xóm) cho biết.

Bạn bè của nữ sinh lớp 9 bị bỏ xác vào thùng xốp: “Chúng em vẫn còn ám ảnh lắm...” - Ảnh 4.
Người dân và giáo viên đến chia buồn cùng gia đình nữ sinh.

Theo những người hàng xóm, thường ngày Hằng đi đâu chơi hay đi học đều về rất đúng giờ. Hằng rất hay qua nhà hàng xóm chơi vì có bạn cùng trang lứa. Tính cách của Hằng, mọi người đều nhận xét rất ngoan hiền và lễ phép. Đi ra vào hẻm gặp người lớn tuổi chào hỏi rất thân tình khiến ai cũng thương mến.

Khi hay tin cô bé ngoan hiền trong khu phố bị sát hại, ai cũng thương tiếc. Mỗi lần đi qua nhìn vào đám tang, người dân đều muốn ứa nước mắt khi thấy cảnh người mẹ ngồi khóc thương con gái.

Một hàng xóm chia sẻ: "Chúng tôi chỉ mong pháp luật xử đúng người đúng tội nghi phạm sát hại cô bé. Sự việc đã rồi, cũng mong gia đình sớm vượt qua đau thương này".

Theo Tứ Quý (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)