Pháp luật

Ba tiếng giải cứu nhân viên y tế bị dí súng khống chế rời bệnh viện

Khi không được thăm bạn ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Đức Anh dí súng, dao khống chế nữ nhân viên y tế.

Chiều 29/10, đại tá Dương Văn Giáp (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội - PC4) cho hay, khoảng 8h30' một nam thanh niên tới khu vực tiếp đón người thân bệnh nhân tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (huyện Thường Tín). Anh ta yêu cầu nhân viên y tế Lê Thị Hà (47 tuổi) cho gặp người bạn tên Hoàng đang điều trị tại đây.

Khi không được đáp ứng, anh ta rút súng cùng con dao găm khống chế chị này, đưa ra ngoài đường đón taxi đi về đường Trần Phú, thị trấn Thường Tín.

Cảnh sát cho hay, kẻ côn đồ sau đó xuống taxi, tiếp tục khống chế nạn nhân ở trước cửa hàng hoa, đưa yêu sách phải cho gặp người bạn.

Cảnh sát lúc này đã tới hiện trường, xác định kẻ đang khống chế con tin là Trần Đức Anh, 23 tuổi, có một tiền án cướp tài sản. Hắn đang trong tình trạng phê ma tuý. Người Đức Anh muốn gặp là Trương Kim Hoàng đang là bị can của vụ án ma túy được đưa đi giám định tâm thần tại Viện.

Hoàng sau đó được đưa tới hiện trường, thuyết phục động viên bạn thả con tin nhưng Đức Anh không nghe. Đức Anh yêu cầu lực lượng chức năng điều ôtô đến để đưa anh ta cùng Hoàng và con tin rời đi.

“Để đảm bảo an toàn cho con tin và những người dân xung quanh, chúng tôi đã điều xe Innova của PC45 tới”, đại tá Giáp cho hay. Chiếc xe này do Đội trưởng Đặc nhiệm Dương Minh Tùng cầm lái.

Lên xe, Đức Anh yêu cầu “tài xế” chạy theo chỉ đạo và phải đi với tốc độ “chóng mặt”. Đại tá Giáp đã phán đoán có thể chúng về nhà của một trong hai tên nên đề nghị công an quận Ba Đình, Công an quận Hoàn Kiếm, cử nhiều trinh sát tới trước để bắt "đường đi nước bước…”.

Trên xe, tài xế Tùng vừa động viên, thuyết phục Đức Anh thả con tin, song anh cũng tìm sơ hở để khống chế tên này. Nhiều cảnh sát mặc thường phục phóng xe máy đi theo chiếc ôtô.

Ba tiếng giải cứu nhân viên y tế bị dí súng khống chế rời bệnh viện
Đức Anh khống chế nữ cán bộ y tế lên chiếc xe do anh ta yêu cầu điều tới. Ảnh: Huy Mạnh.

Đúng như phán đoán của cảnh sát, sau hơn 20km rời khỏi hiện trường, Đức Anh về nhà Hoàng ở phố Hàng Gai. Lúc này, các trinh sát đã bủa vây căn nhà. "Hoàng nhanh chóng được đưa vào một chỗ, Đức Anh bị khống chế ngay sau đó.

“Hành vi của Đức Anh phạm vào tội Bắt giữ người trái pháp luật”, đại tá Giáp cho hay chị Hà đã giúp sức cho cơ quan điều tra trong việc bắt giữ Đức Anh.

“Do có kinh nghiệm tiếp xúc với các bệnh nhân tâm thần, chị Hà rất bình tĩnh trước tình huống bị Đức Anh dí dao, súng”, đại tá Giáp nói.

Có mặt tại trụ sở PC45 trong chiều nay, chị Hà kể suốt gần ba tiếng bị khống chế đã luôn bình tĩnh. “Tôi nói với anh ta mình chỉ là người nhà đến thăm nom, sao lại bắt tôi và Đức Anh trả lời rằng: Không hại chị đâu”, chị nói.

Theo Việt Dũng (VnExpress.net)