Pháp luật

Bà ngoại của bé gái 8 tuổi nghi bị hàng xóm hiếp dâm: 'Con bé bị bố mẹ bỏ rơi, giờ lại như vậy sao nó sống nổi'

Bị bố bỏ rơi, mẹ lập gia đình mới, bé gái 8 tuổi sống cùng bà ngoại già thì bị thiếu niên 15 tuổi trong xóm hiếp dâm đến nhập viện cấp cứu. Trước cú sốc mà đứa cháu gặp phải, bà ngoại bé cho biết hiện tinh thần bé rất hoảng loạn, chưa thể ổn định được.

Liên quan đến vụ việc Phạm Tuấn K. (15 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nghi hiếp dâm bé V. (8 tuổi, ngụ cùng xóm) khiến em phải nhập viện cấp cứu. Chiều ngày 3/9, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị D. (ngoại bé V.) cho biết đến thời điểm hiện tại, gia đình bà vẫn chưa hết bàng hoàng khi đứa cháu gái tội nghiệp bị K. xâm hại tình dục.
 

Bà ngoại của bé gái 8 tuổi nghi bị hàng xóm hiếp dâm: 'Con bé bị bố mẹ bỏ rơi, giờ lại như vậy sao nó sống nổi'
Trước đó K. đã bị TAND huyện Long Hồ tuyên phạt về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bà D. nghẹn ngào nhớ lại: "Trưa hôm qua, con bé chỉ mới vừa về nhà lấy lục bình mang đến cho tôi đan thủ công thì xảy ra chuyện. Lúc đó nhà không có ai, cậu ruột của con bé cũng ra đồng bắt cua đi bán nên không có nhà. Khi nghe tin con bé bị xâm hại, tôi sốc lắm, không ngờ thằng K. lại làm vậy với con bé".

Bà ngoại của bé gái 8 tuổi nghi bị hàng xóm hiếp dâm: 'Con bé bị bố mẹ bỏ rơi, giờ lại như vậy sao nó sống nổi' - 1
Bà D. nghẹn ngào chia sẻ.

Theo bà D., bé V. từ nhỏ đã không có một tổ ấm trọn vẹn khi bố bỏ rơi từ nhỏ, mẹ vài năm sau cũng đi thêm bước nữa nên gởi bé V. cho bà chăm sóc. "Con bé tội nghiệp lắm, năm nay nó vào lớp 3, mà giờ xảy ra chuyện như thế này, không biết nó phải sống sao nữa", bà D. đau đớn nói.

Bà D. cũng cho biết hiện tinh thần bé V. rất hoảng loạn mỗi khi nhớ đến chuyện bị K. xâm hại, sau khi được mọi người phát hiện, bé V. đã được đưa đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để cấp cứu vì chảy rất nhiều máu, sau đó được gia đình đón về. "Tôi có xin nhà trường cho con bé nghỉ học vài hôm, chỉ mong con bé nhanh ổn định tâm lý", bà D. nói.

Bà ngoại của bé gái 8 tuổi nghi bị hàng xóm hiếp dâm: 'Con bé bị bố mẹ bỏ rơi, giờ lại như vậy sao nó sống nổi' - 2
Căn nhà của đối tượng K. tại xã Tân Hạnh.

Tìm đến nhà đối tượng K., trao đổi với chúng tôi ông P. (45 tuổi, bố của K.) cho biết hiện K. vẫn đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ tạm giữ hình sự để điều tra. Việc K. tiếp tục có hành vi xâm hại bé V. khiến gia đình ông rất bất ngờ, vợ của ông (mẹ K.) đã ngất xỉu khi biết tin.

"Nó vừa mới bị TAND huyện Long Hồ phạt tù 12 tháng cũng về tội hiếp dâm một con bé 12 tuổi, do chưa đủ tuổi thành niên nên gia đình mới xin bảo lãnh đón về, ai ngờ lại xảy ra chuyện", ông P. nói.

"Giờ tôi như người mất hồn, có lúc nghĩ quẩn và không biết phải làm sao. Con trai gây trọng tội khiến cả gia đình bị ảnh hưởng, hàng xóm thì không ai muốn giao tiếp với mình nữa. Đi đến đâu, họ cũng xôn xao bàn tán cả", ông P. ngậm ngùi nói.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, trưa ngày 2/9, hàng xóm phát hiện bé V. không mặc quần áo chạy sang nhà báo tin vừa bị K. hiếp dâm. Ngay sau đó, người dân xung quanh lấy đồ cho bé V. mặc. Lúc này, phát hiện vùng kín của bé V. chảy rất nhiều máu nên đã em đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu và báo công an. 

Qua khám nghiệm hiện trường, lời khai của những người có liên quan, lực lượng công an tiến hành bắt khẩn cấp K. để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Theo Văn Tiên (Thời Đại)