Pháp luật

500 ngày phá đường dây ma túy của đại gia Triệu Ký Voòng

Cảnh sát khám nhà đại gia Triệu Ký Vòong

3 lần bắt hụt Triệu Ký Voòng, cảnh sát đánh giá trùm ma túy 49 tuổi vô cùng ranh ma. 70 cảnh sát được huy động trong lần quyết định triệt phá đường dây ma túy của đại gia xứ Lạng.

Ngày 18/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ hình sự Triệu Ký Voòng (49 tuổi, ở TP Lạng Sơn) để điều tra về hành mua bán trái phép chất ma túy. Vòong được xác định là trùm đường dây hàng cấm xuyên quốc gia có quy mô cực lớn.

Mỗi lần nhắc đến Triệu Ký Voòng, trinh sát ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn thường lấy trùm ma túy Tàng Keng Nam ra để so sánh. Trải qua 500 ngày theo dõi với 3 lần bắt hụt, cảnh sát đã khóa tay được đại gia mới nổi này.

500 ngày phá đường dây ma túy của đại gia Triệu Ký Voòng
Triệu Ký Voòng (áo đỏ). Ảnh: H.M.

Triệu Ký Voòng xuất thân trong gia đình nghèo khó. Học hết lớp 4, Voòng đã phải vào đời bươn trải kiếm sống. Người đàn ông này khởi nghiệp bằng nghề cửu vạn, sau đó theo chân đàn anh vận chuyển thuê hàng lậu qua biên giới.

Bỗng chốc vài năm gần đây, Voòng nổi lên như một “đại gia” của xứ Lạng. Ông ta xây hàng loạt nhà hàng, khách sạn lớn và sở hữu trong tay nhiều bất động sản có vị trí đắc địa ở Lạng Sơn. Ước tính khối tài sản mà Voòng có lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Trước khối tài sản khổng lồ mà Voòng có trong tay, người dân Lạng Sơn nghi ngờ đại gia này liên quan đến hoạt động mua bán trái phép ma túy. Từ những thông tin thu thập, tháng 2/2017, Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập chuyên án 217T để điều tra về ông trùm Triệu Ký Voòng.

Trinh sát xác định Voòng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia, tập hợp một số người thân tín. Hàng cấm được đại gia xứ Lạng gom từ Tây Bắc đưa về Lạng Sơn trước khi xuất sang Trung Quốc.

500 ngày phá đường dây ma túy của đại gia Triệu Ký Voòng - 1
Cảnh sát bắt, khám xét khẩn cấp Triệu Ký Voòng. Ảnh: H.M.

Một trinh sát tham gia chuyên án kể Vòong rất đa nghi. Trùm ma túy sang tận Lào để tìm nguồn hàng, kiểm tra chất lượng, sau đó sang Trung Quốc gặp đối tác tiêu thụ.

“Các đối tượng vận chuyển mỗi người phụ trách một khâu, ai biết việc của người đấy, người khâu trước không quen biết người khâu sau. Khi tham gia vận chuyển hàng không liên lạc với nhau”, trinh sát cho biết.

Mỗi lần lấy ma túy, Vòong thường đóng giả khách đi du lịch. Ma túy được nghi phạm giấu trong chậu cây cảnh, lốp xe dự phòng hoặc các ngăn bí mật trên ôtô.

“Chúng thường bố trí ôtô đi trước cảnh giới, dò đường. Nếu nghi ngờ có điều bất chắc lập tức thay đổi kế hoạch khiến. Đã 3 lần trinh sát tổ chức vây bắt; tuy nhiên đối tượng thay đổi kế hoạch vào phút cuối nên chúng tôi bắt hụt” – trinh sát kể.

Đầu tháng 5 trinh sát nhận được nguồn tin Triệu Ký Voòng sắp đưa ma túy từ Sơn La về Lạng Sơn. 70 cảnh sát chia làm nhiều mũi bí mật theo dõi đường dây này.

500 ngày phá đường dây ma túy của đại gia Triệu Ký Voòng - 2
Phạm Xuân Lân, người được Vòong thuê chở ma túy. Ảnh: H.M.

Chiều 16/5, Công an Lạng Sơn dừng xe tải chạy qua huyện Chi Lăng do Phạm Xuân Lân (37 tuổi, quê Sơn La) điều khiển, chở em ruột là Phạm Xuân Dũng (35 tuổi).

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 20 bánh chất bột màu trắng (nghi heroin) giấu ở sườn thùng xe tải. Lân và em khai vận chuyển hàng cấm cho Triệu Ký Voòng.

Cùng lúc này, một tổ công tác khác đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối Triệu Ký Vòong, qua đó thu giữ 57 triệu đồng, 1 ôtô, 10 điện thoại di động, 41 viên đạn và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Theo Hoàng Tín - Bá Chiêm (Tri Thức Trực Tuyến)