Pháp luật

5 nghi can giết 2 thanh niên ở Sài Gòn ra đầu thú

Biết cảnh sát đã trích xuất camera nhận dạng hình ảnh, truy lùng gắt gao, 5 nghi can đâm chết 2 thanh niên giữa khuya đã ra đầu thú và khai nhận hành vi.

 

Biết cảnh sát đã trích xuất camera nhận dạng hình ảnh, truy lùng gắt gao, 5 nghi can đâm chết 2 thanh niên giữa khuya đã ra đầu thú và khai nhận hành vi.

Bước đầu các hung thủ khai trước đó họ có mâu thuẫn sau va chạm xe với anh Nguyễn Phước Hồng (18 tuổi, ở quận 7) và Trần Văn Chốp (21 tuổi, tạm trú quận 7).

Sau đó, vào khoảng 1h30 ngày 17/7, họ tình cờ gặp 2 thanh niên ở gần chân cầu Tân Thuận (phường Tân Thuận Tây, quận 7) nên lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn, Hồng và Chốp bị đâm gục tại chỗ. Nạn nhân được bạn được đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Gây án xong nhóm thanh niên lên xe tẩu thoát. Biết cảnh sát đã trích xuất camera nhận dạng hung thủ gây án và truy lùng gắt gao nên nhóm nghi can đã đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi giết người.

Nhà chức trách đang lấy lời khai nên chưa cung cấp thông tin cụ thể về vụ án.

5 nghi can giet 2 thanh nien o Sai Gon ra dau thu hinh anh 1
Lực lượng chức năng thu được xe máy của nạn nhân. Ảnh: T.L. 

Kể về vụ án mạng nghiêm trọng, nhân chứng tên Mai cho biết rạng sáng 17/7, khi chị đang thiu thiu ngủ dưới gần chân cầu Tân Thuận (phường Tân Thuận Tây, quận 7) nghe tiếng la hét thất thanh, tiếng chân người rượt đuổi nhau. Nhìn ra, chị thấy đám người đánh nhau loạn xạ, xe máy đổ chỏng chơ.

Lát sau người bán hàng rong lại nghe tiếng một cô gái khóc thét kêu cứu: “Bạn tôi chết rồi, bà con gọi xe cấp cứu giùm”. Khi nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu, nhân chứng tiếp tục thấy một thanh niên nằm bất động trên vũng máu, cạnh xe máy.

Cơ quan điều tra xác định, cô gái la hét là Ngũ Yến Huyền (23 tuổi, ở quận 7). Theo lời Huyền, khoảng 24h, sau khi hết ca làm ở siêu thị, trên đường về cô nhận được điện của Chốp rủ đi ăn uống. Ngoài Chốp còn có Hồng và Phương.

Ra về lúc 1h, Chốp và Hồng đi cùng xe, Huyền và Phương đi cùng nhau. Họ vừa đi vừa chuyện trò. Đến gầm cầu Tân Thuận, vừa quẹo qua khúc cua về hướng đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Huyền thấy một nhóm thanh niên dùng mũ bảo hiểm đánh Chốp và Hồng.

Để giải vây cho bạn, Huyền hô to: "Công an tới, công an tới".

Trong một con hẻm, Huyền thấy nhóm thanh niên tiếp tục cầm dao đuổi theo Chốp. Khi cô gái 23 tuổi tới hiện trường, thấy Chốp nằm gục trên vũng máu, dao còn cắm trên người.

Nữ 9X này kể tiếp, cô không ngờ trước đó Hồng đã bị đâm chết bên lề đường. Trích xuất camera từ quán nhậu và nhà dân bên đường, cảnh sát đã thu được manh mối về thủ phạm.
 

Theo Khánh Trung (Zing.vn)