Pháp luật

Mặc cho mẹ van xin, con trai vẫn lạnh lùng sát hại anh trai ruột cùng mẹ nuôi của anh

Mặc mẹ đẻ van xin, H. vẫn xuống tay sát hại anh trai mình một cách lạnh lùng rồi đến nhà mẹ nuôi của anh trai tiếp tục gây án.

Rạng sáng 27-7, tại phường Đông Hải, quận Lê Chân và phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng xảy ra 2 vụ án nghiêm trọng. Đặc biệt, nghi phạm gây ra cả 2 vụ đều do đối tượng Đàm Văn H. (SN 1983; trú tại số 24/23 đường Chợ Hàng, phường Đông Hải 2, quận Lê Chân) gây ra. Hai nạn nhân mà Đàm Văn H. sát hại dã man là Đàm Văn T. (SN 1981; anh ruột của T) và bà Hoàng THị Ngọc B. (SN 1960; trú đường Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng), là mẹ nuôi của anh T.

Mặc cho mẹ van xin, con trai vẫn lạnh lùng sát hại anh trai ruột cùng mẹ nuôi của anh
Ảnh minh họa

Theo thông tin xác minh của Báo Người Lao Động, khoảng 5 giờ ngày 27-7, tại nhà riêng ở đường Chợ Hàng, do mâu thuẫn cá nhân, H. dùng dao sát hại anh trai 1 cách dã man, mặc cho người mẹ kêu khóc van xin. Xong, H. lên xe máy bỏ đi.

Khoảng hơn 20 phút sau, tại số nhà 38 đường Kỳ Đồng, cũng xảy ra một vụ giết người. Theo một nhân chứng, thấy có người gọi, bà B. vừa ra mở cửa thì bị một người đàn ông dùng dao đâm nhiều nhát. Hung thủ chỉ dừng tay khi bà B. chạy được vào giữa nhà rồi gục chết.

Công an phường Quang Trung, Công an quận Hồng Bàng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương xác minh điều tra, xác định nghi phạm sát hại bà B. là Đàm Văn T., kẻ trước đó đã ra tay sát hại chính anh trai mình.

Được biết, bà Bích là mẹ nuôi của anh  T.

Hiện các lực lượng Công an TP Hải Phòng đang ráo riết truy bắt sát nhân máu lạnh này.

Theo Trọng Đức (Nld.com.vn)