Pháp luật

14 năm tù cho người vợ giết chồng tạo hiện trưởng giả

Sau khi cãi nhau với chồng, Trinh nghĩ trong đêm chồng sẽ giết mình hoặc những đêm sau đó sẽ ra tay nên Trinh nảy sinh ý định giết chồng.

Sau khi cãi nhau với chồng, Trinh nghĩ trong đêm chồng sẽ giết mình hoặc những đêm sau đó sẽ ra tay nên Trinh nảy sinh ý định giết chồng.

Bị cáo Trinh tại phiên tòa - Ảnh: S.Hồng


Ngày 18-8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Trinh (33 tuổi, thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) 14 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 6-1-2015, anh Trương Văn Tâm (39 tuổi, chồng Trinh) cùng bạn bè nhậu tại nhà mình. Đến 23g cùng ngày, anh Tâm gọi vợ dậy khóa cửa. Do bị đánh thức giữa khuya, Trinh cằn nhằn thì giữa hai vợ chồng xảy ra cãi nhau và anh Tâm đánh vào đầu Trinh hai cái.

Sau đó, anh Tâm nằm ngủ trên giường xếp ngoài phòng khách, đầu quay ra đường, trùm chăn ngang đầu. Còn Trinh thì nằm suy nghĩ về việc Tâm là chồng nhưng vô trách nhiệm với vợ con, nhiều năm lạnh nhạt trong quan hệ vợ chồng hay đánh đập mình. Trinh nghĩ, trong đêm Tâm sẽ giết mình hoặc những đêm sau đó sẽ ra tay nên Trinh nảy sinh ý định giết Tâm.

Khoảng 3g, ngày 7-1, thấy chồng ngủ say, Trinh ra nơi để phụ tùng sửa xe máy của chồng lấy một cái đe (làm bằng sắt dùng để kê lốc máy khi sửa xe) rồi đánh mạnh vào đầu anh Tâm. Thấy chồng người bê bết máu, Trinh mang cái đe đi rửa cất lại chỗ cũ. Trinh tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và mặt của chồng rồi rửa dao đặt lại chỗ cũ.

Trinh tạo hiện trường giả bằng cách lục túi quần của Tâm lấy điện thoại, ví da và giấy tờ trong ví vứt ra đường. Rồi Trinh kéo cửa sắt vừa đủ, mở khóa cổ xe máy để đánh lừa rằng có người đột nhập cướp của, giết người.

Sau khi tạo hiện trường giả, Trinh chạy ra khỏi nhà la lớn, khóc lóc cho người dân chạy đến và chính miệng Trinh nói có kẻ lạ đột nhập cướp tài sản, bị chị phát hiện nên vứt xe máy bỏ chạy.

Qua điều tra, xác minh, ngày 14-1, công an tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp Trinh để điều tra về hành vi sát hại chồng.

Tại tòa, Trinh cúi đầu nhận tất cả tội lỗi mình đã gây ra và muốn giảm nhẹ hình phạt, sớm ra tù để lo cho hai con nhỏ.
 
>> Khởi tố “ác phụ” cùng nhân tình lập mưu giết chồng
 
Theo L.Trung (Tuổi Trẻ)