Pháp luật

10X đâm chết người vì bị rọi đèn xe khi đang... tâm sự với bạn gái

Rọi đèn xe vào chỗ thanh niên đang ngồi với người yêu thì bị quát mắng, em Đại hoảng sợ phóng xe chạy ra chỗ anh trai kể lại chuyện. Nghe xong, anh trai quay lại “nói chuyện” thì bị đâm chết.

Rọi đèn xe vào chỗ thanh niên đang ngồi với người yêu thì bị quát mắng, em Đại hoảng sợ phóng xe chạy ra chỗ anh trai kể lại chuyện. Nghe xong, anh trai quay lại “nói chuyện” thì bị đâm chết.

Nạn nhân là em Nguyễn Trọng Đ. (SN 1998), trú tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào đêm ngày 5/6 tại gần cổng Trường Trung học cơ sở xã Tiền Phong thuộc xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng.

Vào thời điểm trên, giữa hai nhóm thanh niên xảy ra xô xát. Trong lúc đó, Thương đã dùng dao đâm vào ngực em Đ. Mặc dù, em Đ. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng do vết thương quá nặng, em Đ. đã tử vong ngay sau đó.

10X đâm chết người vì bị rọi đèn xe khi đang... tâm sự với bạn gái - Ảnh 1

Hiện trường xảy ra sự việc.

Em Ng.Tr.Đại – em trai nạn nhân cho biết: "Tối hôm đó, em cùng các bạn đi chơi đến khu vực gần cổng trưởng thì không may rọi đèn vào một đôi nam nữ ngồi ở đó. Thấy đèn rọi vào chỗ mình, thanh niên này liền đứng dậy quát mắng.

Do sợ hãi, em liền phóng xe đến gặp anh trai và kể lại chuyện đó. Nghe xong, anh trai liền đi ra thì bị hắn ta dùng dao đâm vào người. Sau đó, hắn nhanh chân bỏ chạy khỏi hiện trường".

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Bắc – Phó trưởng CA xã Tiền Phong cho biết, nhận được tin báo, công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời cấp báo đến lãnh đạo công an huyện.

“Nạn nhân bị bị đâm vào tim dẫn đến tử vong”, ông Bắc cho biết thêm.

Đến khoảng 3h30 sáng ngày 6/6, công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Thương tại nhà nghỉ Song Mai, thành phố Bắc Giang.

Được biết, Thương là con út trong một gia đình có ba chị em. Bố mẹ chủ yếu là làm ruộng. Cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Thương không chịu chí thú học hành mà đua đòi theo đám bạn hư hỏng.

Ông Lê Văn Nhật – Trưởng CA xã Yên Lư cho biết, sống tại địa phương, đối tượng Thương là người nghịch ngợm, chơi bời. Đặc biệt, Thương thường hay tụ tập với đám bạn xấu. Một phần cũng xuất phát từ việc bố mẹ không quan tâm đến con.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Bảo Yên (Nguoiduatin.vn)