Pháp luật

10 năm tù cho tài xế xe container hất cảnh sát xuống đường

200 m bám đầu xe container của cảnh sát trước khi bị hất văng

5 tháng sau khi hất văng thượng úy CSGT đang bám ở gương xuống đường, tài xế xe container phải hầu toà.

Bản án ngày 26/12 của TAND Hà Tĩnh xác định, khoảng 16h ngày 30/6, Phan Thành Hưng (22 tuổi) mang theo giấy phép hạng lái xe FC mang tên giả Lưu Văn Châu khi điều khiển xe đầu kéo chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc. 

Trên xe chở theo Từ Công Thọ (44 tuổi, cùng trú huyện Phù Mỹ, Bình Định). Khi đến đoạn qua xã Vượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), xe bị tổ tuần tra phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh yêu cầu dừng lại vì đi quá tốc độ.

10 năm tù cho tài xế xe container hất cảnh sát xuống đường
Bị cáo Hưng khóc tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Đức Hùng

Tài xế Hưng sau đó không xuất trình giấy tờ, giải thích do thiết bị giám sát xe container báo không vi phạm tốc độ. Nói xong, Hưng bỏ lên xe ngồi. Khoảng 3 phút sau, Hưng cho xe tiến về phía các cảnh sát. Thượng úy Lê Hồ Việt Anh tránh kịp, còn thượng úy Nguyễn Anh Đức vội bám vào gương phía đầu xe.

Theo cáo buộc, suốt quãng đường hơn 200 m, tài xế liên tục lạng lách khiến anh Đức rơi xuống đường, văng trúng dải phân cách gây chấn thương sọ não, gãy chân. Sức khoẻ bị tổn hại 40%.

Khi bị tổ cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng đuổi theo, Hưng cố thủ trong cabin khiến việc đi lại trên quốc lộ 1A ùn tắc. Nhà chức trách phải dùng nhiều biện pháp thuyết phục, tài xế mới xuống trình diện.

200 m bám đầu xe container của cảnh sát trước khi bị hất văng

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai được Thọ nhận về làm phụ xe. Thấy Hưng có thể điều khiển được xe đầu kéo song chưa đủ tuổi để cấp giấy phép hạng FC, tháng 2/2017, Thọ đã lấy ảnh của Hưng để thuê người làm giấy phép lái xe hạng FC giả mang tên Lưu Văn Châu với giá 2,5 triệu đồng.

Theo nhà chức trách, trước đó vào tháng 4, Hưng điều khiển xe container vi phạm lỗi Chuyển hướng không có tín hiệu rẽ ở Quảng Ngãi và đã sử dụng giấy phép lái xe giả trên để qua mặt cảnh sát.

Tại phiên xử sáng nay, bị cáo Hưng khóc, thừa nhận phút nóng giận thiếu kiềm chế đã gây ra hậu quả đáng tiếc. Bị cáo Thọ trình bày làm bằng giả để Châu ra oai với bạn bè, chứ không nhằm đối phó lực lượng chức năng.

HĐXX đánh giá hành vi của Hưng coi thường tính mạng người khác, việc bị hại không chết là do may mắn. Đối với Thọ, việc làm bằng giả, khai báo không thành thật khiến cơ quan điều tra gặp khó khăn trong quá trình đưa ra các quyết định tố tụng.

Tòa tuyên phạt Hưng 8 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hình phạt 10 năm tù. Thọ bị phạt 2 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)