Kinh tế

Trước kỳ nghỉ lễ 2.9, rau xanh tăng giá chóng mặt

Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên diện rộng, ở khắp các siêu thị, chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, giá rau xanh đột ngột tăng cao, nhiều gia đình đành phải “bấm bụng” lựa chọn rau củ quả Trung Quốc thay thế.

Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên diện rộng, ở khắp các siêu thị, chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, giá rau xanh đột ngột tăng cao, nhiều gia đình đành phải “bấm bụng” lựa chọn rau củ quả Trung Quốc thay thế.

Theo khảo sát của PV tại một số chợ trên địa bàn TP. Hà Nội trong ngày 31.8, các mặt hàng rau củ quả tăng giá gấp 2 đến 4 lần so với thời điểm trước khi xảy ra mưa bão.

Cụ thể hơn, tại chợ Cầu Giấy, rau muống, mồng tơi, bí đao tăng giá gấp đôi, gấp ba. Cụ thể, rau muống từ 5.000 đồng/mớ lên 7.000 đồng/mớ, mồng tơi từ 3.000 đồng/mớ lên 6000 đồng/mớ và bí xanh từ 10.000 đồng/kg lên 18.000 đồng/kg; bắp cải cũng tăng gấp đôi lên 20.000 đồng/kg, khoai tây lên 16.000 đồng/kg…

Bên cạnh đó, có một số loại rau còn tăng giá lên gấp 4 - 5 lần như: cải ngồng, cải ngọt đều tăng giá gấp 4 lần lên 28.000 đồng/kg, rau ngót 3.000 đồng/mớ giờ tăng lên 8.000 đồng/mớ, hành lá tăng từ 10.000 đồng/kg lên 28.000 đồng/kg, hành củ, tỏi tăng từ 5.000 đồng/lạng lên 8.000 đồng/lạng…

Trao đổi với PV, chị Thu Hương (Trung Kính, Cầu Giấy) cho biết: “Những ngày gần đây, rau củ quá đắt, có nhiều loại rau củ đắt ngang với thịt lợn. Tôi đi chợ rất đau đầu khi không biết mua những gì hợp lý về giá cả, chất lượng cho bữa ăn của gia đình”.

Chị Nguyễn Thị Hoa (chủ cửa hàng rau quả) chợ Nghĩa Tân chia sẻ: “Lượng rau xanh hiếm, giá cao đột ngột nên các bà nội trợ phải “bấm bụng” mua rau củ Trung Quốc dù biết chất lượng kém hơn”.

Theo tìm hiểu, hiện nay giá rau tại các chợ đã giảm so với những ngày mưa bão, tuy nhiên vẫn còn cao. Nhiều mặt hàng rau củ Trung Quốc được nhiều gia đình lựa chọn như khoai tây, bắp cải, cải thảo…

Một tiểu thương ở chợ Khương Đình (Quận Thanh Xuân) khẳng định: "Giờ rau củ quả Trung Quốc đang chiếm đến 70% trên sạp của chúng tôi từ bắp cải xanh, cà rốt, khoai tây, hành tây, súp lơ, đậu cove, cà chua, cải thảo. Một số người để bán được hàng cứ nói là cà rốt Đà Lạt, bắp cải Đà Lạt, hành tây Đà Lạt, nhưng xin khẳng định là mùa này Đà Lạt không có, hàng Trung Quốc hết. Họ mà cấm biên một hôm, cả Hà Nội không có rau củ quả mà ăn".

Được biết, sau mưa bão và ngập úng, giá các mặt hàng rau xanh, củ quả tăng mạnh. Nhưng giá rau củ Trung Quốc không tăng nhiều, mẫu mã lại đẹp, lại luôn tươi ngon và nguồn cung luôn đáp ứng đủ cho người tiêu dùng, dù rằng chất lượng thì chỉ "có trời mới biết".

Bà Trần Thị Thái (Phùng Khoang, Hà Đông) cũng cho biết: “Tôi vẫn run khi mua và sử dụng rau củ quả Trung Quốc. Nhưng là người lao động nghèo, khi giá cả các mặt hàng tăng cao, tôi không còn sự lựa chọn nào khác”.

Theo Minh Châu (Dân Trí)