Kinh tế

Tối Trung thu đổ mưa tầm tã, khách sạn nhà nghỉ tại TP.HCM rơi vào cảnh "cháy phòng"

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu khách sạn nằm trên đường số 7 (quận Bình Tân) hay các "thiên đường" nhà nghỉ ở Sư Vạn Hạnh,... lượng khách có nhu cầu lưu lại trong đêm tăng vọt, đa số khách sạn đã đủ kín các phòng, thậm chí nhiều nơi xe của khách phải để tràn cả ra lề.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu khách sạn nằm trên đường số 7 (quận Bình Tân) hay các "thiên đường" nhà nghỉ ở Sư Vạn Hạnh, Trần Thiện Chánh, Lê Hồng Phong, Phan Xích Long (Phú Nhuận)... lượng khách có nhu cầu lưu lại trong đêm tăng vọt, đa số khách sạn đã đủ kín các phòng, thậm chí nhiều nơi xe của khách phải để tràn cả ra lề.

Trước đó, theo dự báo thời tiết, tối 4/10 TP. HCM sẽ có mưa lớn có thể kèm theo dông ở nhiều khu vực. Ngay từ chiều, trời đã u ám kéo theo mây đen sầm sì, khiến giới trẻ không khỏi lo lắng về một buổi tối "ướt nhẹp".

Thế rồi tới 8h tối, cơn mưa đầu tiên đã bắt đầu "phủ sóng" trên địa bàn các quận trung tâm thành phố như Quận 1, Quận 5,... gây ảnh hưởng không nhỏ đến những hoạt động vui chơi đêm Trung thu của người dân. 

Tối Trung thu đổ mưa tầm tã, khách sạn nhà nghỉ tại TP.HCM rơi vào cảnh cháy phòng
 

Các hoạt động phá cỗ, rước đèn, múa lân đêm Rằm Trung thu đều bị gián đoạn. Khu vực phố đi bộ (Q1) nhiều người phải chạy tìm chỗ trú vì mưa lớn tại các mái hiên hàng quán, khách sạn 2 bên tuyến đường Nguyễn Huệ. 

Tối Trung thu đổ mưa tầm tã, khách sạn nhà nghỉ tại TP.HCM rơi vào cảnh cháy phòng
 
Tối Trung thu đổ mưa tầm tã, khách sạn nhà nghỉ tại TP.HCM rơi vào cảnh cháy phòng
 

Tại các phố lồng đèn ở đường như Nguyễn Án, Lương Nhữ Học (Quận 5), khách tham quan cũng phải trú mưa ở các mái hiên của nhà dân ở khu vực gần đó, buồn bã bỏ dở các hoạt động vui chơi của mình.

Thế nhưng trời mưa lại khiến một dịch vụ khác trở nên đắt hàng hơn bao giờ hết. Đó chính là dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn phục vụ "người lớn đi chơi tết trẻ em". Có lẽ đã thành thông lệ, hàng năm cứ tới những dịp lễ là hàng loạt con phố nhiều nhà nghỉ lại rơi vào cảnh kín chỗ, "cháy phòng". Trung thu năm nay trời lại mưa tầm tã, càng khiến các cặp đôi nhanh chóng chuyển địa điểm "phá cỗ".

Tối Trung thu đổ mưa tầm tã, khách sạn nhà nghỉ tại TP.HCM rơi vào cảnh cháy phòng
 
Tối Trung thu đổ mưa tầm tã, khách sạn nhà nghỉ tại TP.HCM rơi vào cảnh cháy phòng
 
Tối Trung thu đổ mưa tầm tã, khách sạn nhà nghỉ tại TP.HCM rơi vào cảnh cháy phòng
 
Các cặp đôi nhanh chóng tìm nơi

Các cặp đôi nhanh chóng tìm nơi "trú mưa"...

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu khách sạn nằm trên đường số 7 (quận Bình Tân) hay các "thiên đường" nhà nghỉ ở Sư Vạn Hạnh, Trần Thiện Chánh, Lê Hồng Phong, Phan Xích Long (Phú Nhuận)... lượng khách có nhu cầu lưu lại trong đêm tăng vọt, đa số khách sạn đã đủ kín các phòng, thậm chí nhiều nơi xe của khách phải để tràn cả ra lề.

Một khách sạn đường vành đai trong (Quận Bình Tân).

Một khách sạn đường vành đai trong (Quận Bình Tân).

 Trong nhà không còn chỗ, xe của khách đem ra cả bên ngoài để gửi

Trong nhà không còn chỗ, xe của khách đem ra cả bên ngoài để gửi

 Cả một con phố nhà nghỉ đều kín đặc phòng

Cả một con phố nhà nghỉ đều kín đặc phòng

Khoảng 11h đêm, khi trời đã ngớt mưa cũng là lúc các cặp đôi dập dìu đưa nhau đi tìm "chốn nghỉ ngơi", để tiếp tục "phá cỗ" tại các nhà nghỉ, khách sạn. Nắm bắt được nhu cầu thực tế của các bạn trẻ trong ngày Trung thu, các chủ nhà nghỉ, khách sạn đã tìm mọi cách để "chặt chém" cẩn thận, có lẽ bởi lượng nhà nghỉ cũng không đủ để phục vụ cho lượng khách quá lớn.

Theo chia sẻ từ nhân viên tên N. - lễ tân của một khách sạn trên đường Trần Thiện Chánh (quận 10) cho biết: "Dịp Trung thu năm nay, giá phòng tăng từ 160.000/đêm lên 230.000-260.000 tuỳ phòng quạt hay máy lạnh". Giá phòng tăng gần gấp đôi nhưng nhiều bạn trẻ vẫn cắn răng chi tiền để có một chỗ "trú mưa". Nhân viên này cũng cho biết, nhiều khách vào từ sớm, ngay từ khi chớm mưa thì khách sạn đã gần kín phòng rồi.

Một góc bãi giữ xe ở khu khách sạn đường Trần Thiện Chánh (Quận 10).

Một góc bãi giữ xe ở khu khách sạn đường Trần Thiện Chánh (Quận 10).

Bãi giữ xe của một khách sạn tại đường Sư Vạn Hạnh (Quận 10).

Bãi giữ xe của một khách sạn tại đường Sư Vạn Hạnh (Quận 10).

Theo một nhân viên khách sạn ở khu vực Phan Xích Long (Quận Phú Nhuận) cho biết, tình trạng cháy phòng, hết phòng đã diễn ra ngay sau khi trời bắt đầu tạnh mưa. Đa phần khách đều phải đặt phòng trước đó vài ngày, ít nhất là trước 1 ngày, chứ nếu chờ ngớt mưa mới đi kiếm phòng nghỉ, e rằng cặp đôi đó phải đi lang thang cả đêm mất!

Theo Hà My (Thethaovanhoa.vn)