Kinh tế

Sững sờ trước tuyệt tác bánh trung thu bằng vàng ngọc

Không khí ngày cận kề trung thu lại càng náo nhiệt hơn bao giờ hết nhờ sự xuất hiện của loạt sản phẩm độc đáo này.

Không khí ngày cận kề trung thu lại càng náo nhiệt hơn bao giờ hết nhờ sự xuất hiện của loạt sản phẩm độc đáo này.

Sững sờ trước tuyệt tác bánh trung thu bằng vàng ngọc - 1
 
Sững sờ trước tuyệt tác bánh trung thu bằng vàng ngọc - 2

Bánh trung thu làm bằng vàng

Sững sờ trước tuyệt tác bánh trung thu bằng vàng ngọc - 3

Bánh trung bằng ngọc

Sững sờ trước tuyệt tác bánh trung thu bằng vàng ngọc - 4

Bánh trung thu bằng mã não do các nghệ nhân ngọc ở Quảng Đông, Trung Quốc chế tác

Ngoài vàng khối, ngọc cũng là nguyên liệu được lựa chọn để tạo nên những chiếc bánh trung thu “độc nhất vô nhị”. Lý do là bởi ngọc có màu sắc khá tương tự bánh nướng nên có thể chế tác ra những miếng bánh không khác gì “hàng thật”. Những loại ngọc phù hợp ở đây bao gồm ngọc Kim Tơ, ngọc Phách Bích của Tân Cương, đá Maya Onyx. Giá bán online của một chiếc “bánh” dao động từ vài trăm đến vài nghìn NDT. Một cửa hàng ngọc ở Phúc Châu, Trung Quốc cho biết, mẫu bánh làm từ đá Maya Onyx được chia làm 3 loại: đường kính 10cm, 8cm và 6cm, độ dày giống như bánh trung thu bình thường. Bánh làm từ ngọc Kim Tơ thì có màu vàng sữa, độ bóng cao, hoa văn được chế tác tinh xảo.

Sững sờ trước tuyệt tác bánh trung thu bằng vàng ngọc - 5

Bánh trung thu bằng ngọc Kim Tơ trong triển lãm đá lạ tại Nam Kinh, Trung Quốc

Sững sờ trước tuyệt tác bánh trung thu bằng vàng ngọc - 6

“Bánh dẻo” bằng ngọc trắng vô cùng trang nhã

Sững sờ trước tuyệt tác bánh trung thu bằng vàng ngọc - 7

Chiếc bánh nướng bằng ngọc có đường kính 8cm, do nghệ nhân dân gian ở Tô Châu, Trung Quốc chế tác

Sững sờ trước tuyệt tác bánh trung thu bằng vàng ngọc - 8

Hộp đựng “bánh ngọc” sang trọng

Ngoài bánh nướng, các nghệ nhân chế tác còn tạo nên mẫu bánh dẻo màu trắng vô cùng đẹp mắt. Bánh được thiết kế theo phong cách trang nhã, thiết kế đơn giản, kích cỡ nhỏ gọn, trên mặt bánh thường in các chữ như “Phúc, Lộc, Hỷ”.

Theo Hương Nguyễn (Dân Việt)