Kinh tế

Salon thuê “trai đẹp, cơ bắp” dính nghi án dựng clip giả rửa chân bằng trà đá

Chiều qua (12/7), trên mạng xã hội (Facebook) đã chia sẻ một đoạn clip dài hơn 1 phút có nội dung quay cảnh một quán trà đá vỉa hè tại Cầu Giấy có 7 – 8 khách đang uống trà đá. 

Chiều qua (12/7), trên mạng xã hội (Facebook) đã chia sẻ một đoạn clip dài hơn 1 phút có nội dung quay cảnh một quán trà đá vỉa hè tại Cầu Giấy có 7 – 8 khách đang uống trà đá. Điều đặc biệt là, trong clip có hình ảnh một người phụ nữ pha nước cho khách bằng cách… lấy nước rửa chân trong xô dưới gầm bàn. Thực hư câu chuyện này thế nào?

Sau khi những hình ảnh trên được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Làn sóng phản đối mạnh mẽ đã diễn ra và tạo sự phẫn nộ không hề nhỏ cho các “tín đồ” trà đá vỉa hè.

Để làm rõ sự việc, PV Dân Trí đã có mặt tại quán trà đá nằm gần số 188 Cầu Giấy và trao đổi với chủ quán trà đá thật sự là chị Phạm Thị Lạn thì được biết, cô gái xuất hiện trong clip và toàn bộ khách hàng đang uống nước đều là nhân viên của salon tóc EVA bên cạnh.

Quán trà đá xảy ra sự việc trên

Quán trà đá xảy ra sự việc trên

Kể lại toàn bộ sự việc, chị Lạn nói: “Vào khoảng 1h chiều hôm qua (12/7), thời điểm đó quán của chị không hề có khách nào cả. Chỉ có 7 – 8 người của salon tóc cạnh đó ra ngồi, và có 1 người nhân nữ viên hơi đậm người ngồi cạnh chị”.

Khi chị Lạn đang lấy nước cho khách thì người phụ nữ đậm người này đã nói với chị Lạn: “Cô ơi, cô ra kia đi để cháu tự lấy nước cho nhân viên nhà cháu.”

Xô nước bị nhúng chân vào

Xô nước bị nhúng chân vào

“Sau khi lấy nước cho nhân viên xong thì người đó đã nhúng chân vào xô nước. Ở phía sau, có 2 người đã quay lại clip đó và tung lên mạng. Sau đó họ đứng lên và thanh toán 20.000 đồng để định về trở lại quán.”, chị Lạn kể.

Góc quay là trong salon tóc EVA

Góc quay là trong salon tóc EVA

Ngay lúc đó, khi thấy hành động “lạ” của nhân viên salon, chị Lạn có hỏi: “Tại sao các cháu lại làm thế?” thì nhận được câu trả lời là: “Không có gì đâu, bọn cháu chỉ chụp ảnh cho vui thôi mà..!”.

Mới đầu, cũng chỉ nghĩ đây là hành động đùa nghịch của đám nhân viên đó, nhưng đến chiều về nhà, khi được con gái thông báo: “Quán trà đá của mẹ lan tràn trên mạng rồi, mẹ bán ở đấy bây giờ người ta sợ, không ai vào quán mẹ uống nữa đâu. Mẹ có biết clip bị quay không?” thì chị Lạn mới hốt hoảng.

Chị Lạn cho biết: “Mới đầu cũng rất lo lắng nhưng con gái có bảo, nếu không bán trở lại bình thường thì người ta sẽ nghĩ quán mẹ làm bẩn như thế thật, nên tôi cũng định bán lại 2 – 3 ngày xem tình hình thế nào.”

Dò hỏi một vài người là khách quen thường xuyên uống nước tại đây, mọi người đều bảo quán chị Lạn khá sạch sẽ nên mọi người thường xuyên uống tại đây chứ không như lời đồn.

Anh Nguyễn Văn Dũng làm nghề chạy xe ôm ở đâu cũng đã khá lâu cho biết: “Ngồi đây toàn khách quen như tôi, người ta chọn quán sạch sẽ để ngồi, nước sạch đều có chỗ lấy nên không thiếu nước để làm như vậy.”

Liên quan tới chiêu trò quảng cáo phản cảm của salon tóc EVA trước đây đã có khá nhiều, những hành vi đó đều đã bị xử phạt theo quy định và có sự cam kết của chủ cửa hàng. Nhưng, khi theo dõi sự việc lần này, một lần salon tóc này lại dấy lên nghi án về chiêu trò quảng cáo!?

Chiêu trò cũ của viện tóc EVA

Chiêu trò cũ của viện tóc EVA

Làm việc với UBND phường Quan Hoa, ông Đinh Trọng, Phó Chủ tịch UBND phường Quan Hoa cho biết: “Trước tiên sẽ xử lý về mặt trật tự đô thị, người bán nước chè trên vỉa hè này là sai quy định và sẽ xử lý luôn. Thứ 2 là phường sẽ tiến hành xác minh thông tin, mời tất cả những người có liên quan ra như người bán nước chè, người nhúng chân vào xô nước rửa cốc, nhân viên của salon tóc EVA nếu có liên quan.”

Quán trà đá đã bị tịch thu toàn bộ

Quán trà đá đã bị tịch thu toàn bộ

“Sau đó sẽ xác minh hành vi của bạn nhúng chân vào xong lại múc nước cho các bạn khác uống. Từ đó sẽ nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan để có hướng xử lý.”, ông Trọng cho biết thêm.

Tuy nhiên, ông Trọng cũng nhận định: “Trước mắt, theo nhận định thì có vẻ đây là chiêu trò của EVA. Vì theo chị Lạn chủ quán nước thì, nhân viên múc nước lên nhưng không uống mà đổ đi.”

Theo Thế Hưng (Dân Trí)