Kinh tế

Rạp chiếu phim quá tải, chật cứng khách ngày Valentine

Ngày 14/2 hàng năm là ngày Valentine hay còn gọi là ngày lễ Tình nhân trên toàn thế giới. Các cặp tình nhân sẽ tranh thủ ngày này để thể hiện tình cảm với nhau. Vì thế, các địa điểm giải trí, ăn uống luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều cặp tình nhân, nhất là tại các rạp chiếu phim.

Ngày 14/2 hàng năm là ngày Valentine hay còn gọi là ngày lễ Tình nhân trên toàn thế giới. Các cặp tình nhân sẽ tranh thủ ngày này để thể hiện tình cảm với nhau. Vì thế, các địa điểm giải trí, ăn uống luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều cặp tình nhân, nhất là tại các rạp chiếu phim.
Gần chục hàng người chờ mua vé xem phim
Gần chục hàng người chờ mua vé xem phim

Duy Khánh, một sinh viên đang theo học tại Hà Nội cho biết: "Mình biết hôm nay sẽ đông nên mình và bạn gái đến khá sớm, nhưng phim bọn mình thích đã hết vé từ chiều, nên đành phải xem phim khác".

"Hôm nay đông đến mức, bọn mình phải chia ra xếp hàng, một người mua vé, một người mua bỏng, nước. Nhưng cũng còn may là đã mua được vé, chứ đi muộn chút nữa chắc phải về ngủ sớm quá", Duy Khánh cho biết.

Rạp có bố trí vài điểm bán bỏng nước, nhưng chỗ nào cũng phải xếp hàng
Rạp có bố trí vài điểm bán bỏng nước, nhưng chỗ nào cũng phải xếp hàng

Chán nản ra về vì không mua được vé, Mạnh Cường (ngụ tại Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Bọn mình đã xem giờ suất chiếu trên mạng và đến sớm hơn 2 tiếng để xếp hàng. Tuy nhiên, mới xếp hàng được 20 phút thì suất chiếu sớm các phim đều đã hết vé, thậm chí suất chiếu muộn 10 giờ tối cũng chỉ còn vài vé hàng đầu sát màn hình. Nên bọn mình quyết định không xem nữa mà sẽ đi dạo quanh Hà Nội và vào quán nước nào đó ngồi".

 Chỗ để xe phía trong rào đã chật cứng, khách hàng phải để xe ở những vị trí bên ngoài và đợi xem có mua được vé hay không
Chỗ để xe phía trong rào đã chật cứng, khách hàng phải để xe ở những vị trí bên ngoài và đợi xem có mua được vé hay không

Chị Trịnh Huyền My (ngụ ở phố Ngọc Lâm, Long Biên) đang cùng chồng xếp hàng chờ mua vé cho biết: "Hai vợ chồng đi làm về đã ghé qua mấy rạp trong trung tâm thành phố đều quá đông, nên quyết định đi về rạp gần nhà ở Long Biên để xem bằng được bộ phim tình cảm mới ra đúng dịp Valentine. Nhưng đông quá nên vẫn phải xếp hàng chờ mua vé. Không biết đến lượt mình còn vị trí đẹp nữa không".

Một vài người quyết định không chờ mua vé nữa mà chuẩn bị ra về
Một vài người quyết định không chờ mua vé nữa mà chuẩn bị ra về
Nơi trả vé online cũng bị vây kín
Nơi trả vé online cũng bị vây kín
 
Ngay cả quầy trả vé qua mạng cũng phải xếp hàng mới đến lượt lấy vé. Nguyễn Tùng Lâm, sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, rút kinh nghiệm Valentine năm nào rạp chiếu phim cũng đông, nên năm nay mình đã lựa chọn đặt vé qua mạng. Chỉ cần thanh toán qua thẻ, mình có thể chọn phim mình thích và ghế ngồi tại nhà luôn. Như vậy khá tiện, đến rạp cũng phải xếp hàng để lấy vé nhưng không mất nhiều thời gian và chắc chắn có vé phim mình thích.

Theo Thế Hưng (Dân Trí)