Kinh tế

Người Malaysia cũng hối hả đón Tết Đinh Dậu như người Việt

Cũng giống như Việt Nam, đất nước Malaysia xinh đẹp đang bận rộn đón Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017. Cùng chiêm ngưỡng không khí tết rực rỡ do phóng viên Thanh Niên thực hiện từ thủ đô Kuala Lumpur.

Cũng giống như Việt Nam, đất nước Malaysia xinh đẹp đang bận rộn đón Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017. Cùng chiêm ngưỡng không khí tết rực rỡ do phóng viên Thanh Niên thực hiện từ thủ đô Kuala Lumpur.

Chính phủ Malaysia đã quyết định coi trọng việc nghỉ Tết Nguyên đán và mọi người dân đều được nghỉ làm trong dịp mấy ngày tết này.

Tại Kuala Lumpur, những người Malay gốc Hoa hối hả sắm sửa quà tết và lái xe về quê nhà, hoặc bận rộn trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa, làm cơm tất niên để đón họ hàng, bạn bè thân thiết từ các vùng khác lên ăn tết. Trong đó quýt luôn là loại trái cây không thể thiếu để thờ cúng và mời khách.

Không khí sắm sửa tết vẫn luôn rộn ràng nhất tại các khu trung tâm thương mại lớn như: Pavillion Kuala Lumpur, Suria KLCC, Midvalley Mega Mall, The Gardens Mall, Berjaya Times Square… với đủ sắc màu rực rỡ. Ngoài hàng hóa (quần áo, trang sức, mỹ phẩm…) với các nhãn hàng hiệu khủng được sales kịch liệt xuống tận 70%, mua 1 tặng 1…, du khách không khỏi bị cuốn hút bởi các khu bán đồ lưu niệm đặc trưng của người Hoa với đủ sắc màu.

Tuy nhiên màu đỏ vẫn là màu đặc trưng nhất và đậm đặc vì mang ý nghĩa may mắn và phúc lộc.

Người Malaysia cũng hối hả đón Tết Đinh Dậu như người Việt - ảnh 2

Bạn có thể nếm thử đặc sản chocolate bản xứ, mua một gói quà tết sang trọng gồm rượu, trà, các loại bánh kẹo tặng làm quà chúc tết với giá 699 RM (3,6 triệu đồng), hoặc mua một vài sợi dây phát tài, dây trang trí tết treo trước cửa nhà để đón chào năm mới. Trẻ con thường bị hấp dẫn trước các quầy kẹo đủ các màu sắc và hình dáng, trong đó loại kẹo được chúng ưa thích nhất là kẹo hồ lô và kẹo may mắn với giá trung bình 6RM/chiếc (31.000 đồng), hoặc sẽ dứt khoát không chịu rời đi trước các quầy búp bê vải handmade chưng đầy các chú gà đủ hình dáng xinh xắn.

Những người bán hàng rất biết tâm lý, ra sức dúi những chú gà đủ màu sắc vào tay đám trẻ, mời chào chụp hình miễn phí làm duyên cho đến lúc bố mẹ chúng không thể không móc túi để trả tiền mua hẳn một con với giá 35 RM (182.000 đồng).

Người Malaysia cũng hối hả đón Tết Đinh Dậu như người Việt - ảnh 3

Trong khi đó người lớn lại dễ bị thu hút bởi các quầy hàng viết thư pháp tên mình với đủ màu sắc và được trang trí bằng nhiều hình con vật bắt mắt với giá 50 RM/bức (260.000 đồng) hoặc khắc chữ trên con dấu đá, trên mặt đá đeo cổ với giá không hề rẻ.

Vào tối giao thừa sẽ có bắn pháo hoa tại tháp đôi Petronas, múa lân, sư tử tại khu phố người Hoa, hứa hẹn nhiều sắc màu đón tết thêm đa dạng.

Người Malaysia cũng hối hả đón Tết Đinh Dậu như người Việt - ảnh 4

Người Malaysia cũng hối hả đón Tết Đinh Dậu như người Việt - ảnh 5

Người Malaysia cũng hối hả đón Tết Đinh Dậu như người Việt - ảnh 6

Người Malaysia cũng hối hả đón Tết Đinh Dậu như người Việt - ảnh 7

Người Malaysia cũng hối hả đón Tết Đinh Dậu như người Việt - ảnh 8

Người Malaysia cũng hối hả đón Tết Đinh Dậu như người Việt - ảnh 9

Người Malaysia cũng hối hả đón Tết Đinh Dậu như người Việt - ảnh 10

Người Malaysia cũng hối hả đón Tết Đinh Dậu như người Việt - ảnh 11

Người Malaysia cũng hối hả đón Tết Đinh Dậu như người Việt - ảnh 12

Người Malaysia cũng hối hả đón Tết Đinh Dậu như người Việt - ảnh 13

Người Malaysia cũng hối hả đón Tết Đinh Dậu như người Việt - ảnh 14

Người Malaysia cũng hối hả đón Tết Đinh Dậu như người Việt - ảnh 15

Người Malaysia cũng hối hả đón Tết Đinh Dậu như người Việt - ảnh 16

Người Malaysia cũng hối hả đón Tết Đinh Dậu như người Việt - ảnh 17

Theo Lucy Nguyễn (Thanh Niên Online)