Kinh tế

Mai, khế, lộc vừng giá hàng tỷ đổ về phố nhà giàu Sài Gòn

Nhiều loại cây cảnh không chỉ độc, lạ mà còn có giá rao bán lên đến cả tỷ đồng đang đổ về Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM trước ngày khai mạc.

Nhiều loại cây cảnh không chỉ độc, lạ mà còn có giá rao bán lên đến cả tỷ đồng đang đổ về Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM trước ngày khai mạc.
Ngày 2/2, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, quận 7 sẽ chính thức khai mạc. Những ngày qua, các chủ vườn cảnh từ miền Tây, địa bàn TP HCM hối hả chuyển các loại cây cảnh về đây. Trong đó có nhiều loại cây có giá trị khủng từ vài trăm triệu cho để cả tỷ đồng.
 
Trong chiều 31/1, anh Trương Thanh Viễn (huyện Củ Chi, TP HCM) chuyển tới hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng cặp mai vàng cao khoảng hơn 3 m, với rất nhiều cành và nụ hoa.
 

Ông chù cho biết, cặp mai có dáng Long Tứ Diện, bán với giá 1,2 tỷ đồng.

 

Anh Viễn còn cho biết thêm vườn mai của anh còn có cây mai "khủng hơn", có giá đến 2 tỷ và đang thuê người chuyển tới hội hoa xuân này.

 
Trong các loại cây cảnh độc, lạ còn có cặp khế cảnh hơn 100 tuổi có dáng trực diện đầu voi đuôi chuột của vườn kiểng Nam bộ ở Bến Tre mang đến.
 

Chủ cặp khế cho biết, 10 năm trước đã mua hai cây khế này của người dân ở tỉnh Bến Tre sau đó về chăm sóc đến nay.

 

Được biết, hai cây khế tính cả chậu phải nặng gần 3 tấn, một cây cao 3 m, đường kính 1 m, vòng tròn 2 m; cây còn lại cao 3,7 m, đường kính 80 cm, vòng tròn 2,4 m nên việc di chuyển khá khó khăn.

 

Chủ nhân ra giá bán cặp khế cảnh này giá 1,2 tỷ đồng.

 
Phần gốc, thân có nhiều vết u hằn, rể trồi lên tạo thế cho cây rất đẹp mắt.
 
Sau khi mua về với dáng như hiện tại, chủ nhân cặp kiểng đã chăm sóc để tạo nên tán lá xum xuê cho cây.
 
Ngoài các cành, trên thân cây khế này còn cho ra khá nhiều quả.
 

Những ngày qua đã có nhiều du khách đến tham quan và “rửa mắt” trước những loại cây kiểng độc như thế này.

 
Ngoài các loại cây cảnh độc, lạ, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng 2016 còn xuất hiện hai cây lộc vừng vừa có giá trị và tuổi đời rất "khủng". Đó là cây lộc vừng 3 thân mang tên Phúc Lộc Thọ, có giá 3 tỷ đồng và cây đơn thân giá 2 tỷ đồng.
 
Anh Trần Hùng Liệt (chủ vườn kiểng Út Bầu, huyện Bình Chánh, TP HCM), chủ hai cây lộc vừng này cho biết chúng đã có tuổi đời gần 300 năm nên không chỉ đẹp mà quan trọng hơn là giá trị về thời gian.
 

Hai cây lộc vừng có chu vi lần lượt là 2,2 m và 2,8 m, đều cao khoảng 4 m, cành uốn cong.

 
Thân cây sần sùi bởi tuổi đời đã gần 300 năm, các tán đang bắt đầu ra lá non.
 
 
Những quả lộc vừng treo lủng lẳng trên các tán cây.
 
Theo Lê Quân (Zing.vn)