Kinh tế

Đội mưa mua hoa, nhẫn đính hôn làm quà tặng 8/3

Để tìm được món quà tặng vợ, bạn gái, một số người không quản ngại mặc áo mưa vào cửa hàng vàng, đội mưa rét xuống phố mua hoa trước ngày 8/3.

Để tìm được món quà tặng vợ, bạn gái, một số người không quản ngại mặc áo mưa vào cửa hàng vàng, đội mưa rét xuống phố mua hoa trước ngày 8/3.

Trong khi đó, đến gần 18h tối, một điểm bán đồ trang sức, vàng, nhẫn trên phố Cầu Giấy vẫn tấp nập người ra kẻ vào. Khách đến cửa hàng phần lớn là nam giới. Đứng chọn mua nhẫn đính hôn tặng bạn gái, anh Lê Trường Giang (Phú Mỹ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết,  vội quá, anh chỉ kịp dựng xe và phi vào quầy bán nhẫn. Anh Giang cho biết mua nhẫn với giá 3 triệu đồng, khá rẻ và có nhiều mẫu mã để lựa chọn.
 

Khách hàng không ngại mưa rét đi mua quà tặng bạn gái dịp 8/3. Ảnh: Diệp Sa.

 
Cũng đứng chọn mua nhẫn cưới, một khách hàng còn quên cởi cả áo mưa. “Đến nơi, đông quá, mà đang vội nên mình xông vào luôn”, anh này chia sẻ. Còn theo chia sẻ của một nhân viên cửa hàng, khách đông từ sáng đến tận tối mịt. So với năm ngoái, lượng khách ra vào có phần nhiều hơn. “Bởi vì năm ngoái đến tầm giờ này, mình thấy chỗ để xe vẫn trống, đi lại thoải mái. Còn năm nay, trời mưa rét mà chỗ để xe lại chật cứng, bảo vệ phải liên tục dắt, sắp xếp chỗ cho khách”, chị này chia sẻ.

Nhiều điểm kinh doanh vàng và trang sức cũng tung ra các chương trình để hút khách mua hàng. Những bộ trang sức riêng biệt đều được đặt để phục vụ nhu cầu mua làm quà tặng trong ngày 8/3. Nhân viên tiệm vàng bạc đá quý PNJ trên phố Chùa Bộc cho biết đơn vị này tung ra sản phẩm dây chuyền và nhẫn họa tiết hình lúa khá đẹp mắt.

Trong khi đó, phía Bảo Tín Minh Châu cho biết đơn vị này cũng tung sản phẩm chuyên biệt để khách mua làm quà tặng. Trong  một tuần đầu tiên của tháng 3, khách mua trang sức sẽ được tặng quà là một trong những món như ô, nước rửa trang sức, mũ bảo hiểm…

Đối lập với cảnh đông khách ở những tiệm ại các điểm bán hoa trên phố Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, khách ghé mua không nhiều. Anh Nguyễn Văn Hùng, nhà ở phố Trung Kính cho biết, trên đường đi làm về, anh mua hoa tặng vợ.

“Giá hoa hồng là 20.000-30.000 đồng mỗi bông, đắt hơn một chút so với năm ngoái. Tôi mua liền một lúc 25 bông, bằng số tuổi của vợ”, anh chia sẻ. Theo chia sẻ của chị Tú, chủ xe bán hoa rong, đây là vị khách “sộp” hiếm hoi của chị trong cả ngày hôm nay. “Mưa rét, buôn bán khá ế ấm”, chị chia sẻ.
 
>> Chợ hoa, quà tặng 8/3 ế từ Hà Nội tới Sài Gòn

Theo Diệp Sa - Mạnh Thắng (Zing.vn)