Kinh tế

Cây Tết siêu độc, chị chủ vừa bán vừa tiếc

Cây chơi Tết nguyên chùm quả lúc lỉu, căng mọng lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội. Chị chủ vừa bán vừa tiếc.

Lần đầu ở chợ hoa xuân Vạn Phúc (Hà Đông), với khoảng 30 cây, gian hàng nhỏ bày trên vỉa hè của chị N.T.Hoa khiến ''thượng đế'' đi qua đều phải dừng lại xuýt xoa.

Cây Tết siêu độc, chị chủ vừa bán vừa tiếc
Lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội, nho Ninh Thuận được bán như một loại cây chơi Tết 

Mặt hàng hút khách là những chậu nho được đưa ra từ Ninh Thuận còn nguyên chùm quả căng mọng. Có những chậu có tới 3 - 4 chùm quả treo lúc lỉu.

Chị Hoa cho biết, để kịp phục vụ dịp Tết, các nhà vườn Ninh Thuận chiết thân cây cách đó vài tháng, đợi cây ra rễ. Những chùm quả treo trên thân cây 100% quả thật. Sau đó, chủ cây sẽ tách những đoạn thân này ra, dâm thành từng cây riêng biệt. 

Cây Tết siêu độc, chị chủ vừa bán vừa tiếc - 1
Mỗi gốc nho cao chừng 40cm, còn nguyên thân lá xanh tươi
Cây Tết siêu độc, chị chủ vừa bán vừa tiếc - 2
Chùm quả lúc lỉu

Từ thân cây mẹ, những chùm nho phát triển bắt đầu chín chuyển màu tím, được chuyển ra Hà Nội khoảng 1 tuần nay.

"Một cây nho cao chừng 40cm, trồng trong chậu sứ, vừa chơi cây vừa có quả ăn. Quan trọng nhất là nó sẽ làm sinh động thêm căn nhà ngày Tết. Chơi Tết xong, bỏ cây ra trồng thành giàn, sẽ có một giàn nho Ninh Thuận để ăn quả" - chị Hoa giới thiệu.

Giá một chậu nho được bán ở mức 500 - 600 ngàn đồng. Chị Hoa kỳ vọng, nếu hợp mắt người Hà Nội, năm sau chị sẽ lấy về với số lượng lớn để bán trong dịp Tết cổ truyền.

Cây Tết siêu độc, chị chủ vừa bán vừa tiếc - 3

Cây Tết siêu độc, chị chủ vừa bán vừa tiếc - 4

Cây Tết siêu độc, chị chủ vừa bán vừa tiếc - 5
Chủ hàng cho biết, do đây là lần đầu biến nho thành cây Tết, nên năm nay mới mang ra Hà Nội số lượng nhỏ

Theo Thái Bình (VietNamNet)