Giới trẻ

Yêu là phải 'dâng hiến' giữ chân bạn trai?

Những lúc chỉ có hai người, bạn trai đòi hỏi vào khách sạn. Từ chối một lần, hai lần, nhưng đến những lần sau, bạn gái gật đầu đồng ý chỉ vì muốn giữ chân bạn trai.

Có công việc ổn định ở Hà Nội, Linh (27 tuổi, tên nhân vật đã được thay đổi) chỉ muốn quên đi mối tình thời sinh viên. Hiện tại Linh vẫn chưa thể mở lòng với người nào khác vì ám ảnh trước những đòi hỏi tình dục của người yêu cũ trong tình yêu.

Quan hệ nhiều lần, chưa một lần bạn trai sử dụng bao cao su

Đỗ đại học một trường có tiếng ở thủ đô Hà Nội, Linh là niềm tự hào của bố mẹ. Trước khi con gái nhập học, mẹ dặn dò: "Con gái phải giữ mình". Linh hứa với bố mẹ như chắc nịch vì suốt 12 năm THPT cô chưa yêu ai, chỉ tập trung vào việc học.

Xuống thành phố, việc học khiến cô quay cuồng. Trong xóm trọ lại có cậu chàng tên N. khá điển trai để ý, tán tỉnh, nhưng Linh từ chối. Một lần cô ốm nặng, N. chạy đi chạy lại thuốc thang, nấu cháo rồi tự tay chăm sóc cô. Sau lần đó, Linh đồng ý làm người yêu của N.

Yêu là phải 'dâng hiến' giữ chân bạn trai?
Ảnh minh họa

Xung quanh xóm trọ, nhiều chị bạn rỉ tai với Linh nên cẩn thận với anh chàng này. "N. tán nhiều em rồi, quan hệ xong là bỏ", "mày ngoan ngoãn, học giỏi, đừng quen với N.", nhưng Linh bỏ ngoài tai.

Ba tháng sau, đến ngày sinh nhật N., Linh mới "choáng" trước đòi hỏi của bạn trai. "Để chứng minh tình yêu, em phải cho anh", cô nhớ rất rõ đòi hỏi đầu tiên của N. Tất nhiên lần đó cô từ chối, hai người giận nhau.

Sau đó mấy ngày, N. làm lành và xin lỗi vì lý do say rượu. Những tuần sau đó, xóm trọ tổ chức ăn uống, cả hai uống rượu. Tiệc tàn, N. đóng sập cửa lại và tiếp tục đòi hỏi Linh, dọa chia tay nếu Linh không đồng ý.

"Đó là lần đầu tiên tôi quan hệ tình dục. Tôi đã yêu ai bao giờ đâu, nào biết sử dụng biện pháp gì, cũng chưa một lần biết sử dụng bao cao su. N. nói "không sao đâu, anh xuất tinh ngoài, không cần sử dụng bao cao su". Tôi tin tưởng anh, không có lo sợ hậu quả xảy ra", Linh nhớ lại.

Một lần, rồi hai lần, tần suất đòi hỏi của bạn trai Linh nhiều hơn. Linh cũng nghĩ đã trót dâng hiến cho bạn trai rồi thì anh sẽ là người bạn đời của mình sau này. "Anh chở tôi đến nhà nghỉ nhiều hơn, chúng tôi quan hệ nhiều lần nhưng chưa lần nào anh sử dụng bao cao su", Linh khóc khi nhớ lại câu chuyện ngày trước.

Linh đề nghị bạn trai sử dụng bao cao su, nhưng anh chàng này không đồng ý và cho rằng Linh không tôn trọng anh. Quá mệt mỏi và lo sợ sẽ để lại hậu quả, sợ bố mẹ biết chuyện, Linh đề nghị chia tay sau hơn một năm duy trì mối quan hệ này.

"Thời điểm đó, việc học của tôi sa sút. Tôi lo nghĩ nhiều lắm, lo sau này ai sẽ chấp nhận lấy một người vợ không còn trinh trắng. Nhưng nếu tiếp tục mối quan hệ này, tôi sẽ trở thành công cụ tình dục của anh, phải chấp nhận những đòi hỏi quá đáng. Tôi chia tay, chuyển trọ đến nơi khác, xóa hết mọi số điện thoại và chặn Facebook, hủy kết bạn với mọi bạn bè chung. Tôi muốn quên đi quá khứ", Linh ngậm ngùi kể lại.

Cho đến nay, bố mẹ giục lấy chồng nhưng Linh tìm lý do như bận công việc, chưa có sự nghiệp. "Nếu chấp nhận tình yêu mới, tôi phải nghĩ đến kịch bản đòi hỏi quan hệ tình dục, nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa cân bằng lại tâm lý", Linh tâm sự.

Lỡ mang thai năm 16 tuổi

Nguyễn Ngọc Hương (tên nhân vật đã được thay đổi, 26 tuổi, quê Lâm Đồng) là cô gái xinh xắn. Ngày còn đi học, Hương có sức học khá, lại được ví như hoa khôi của lớp nên cô được nhiều người theo đuổi, tán tỉnh. Năm lớp 11, Hương yêu một cậu con trai lớn hơn 3 tuổi, đẹp trai, gia đình giàu có.

Cuối năm lớp 11, khi bạn bè còn hồn nhiên với sách vở, Hương lỡ có thai với bạn trai, buộc phải nghỉ học để lấy chồng và làm mẹ. Chồng Hương lúc đó là cậu trai mới lớn, còn ham chơi, không có việc làm nên hai vợ chồng phải sống phụ thuộc vào bố mẹ chồng.

Sau khi sinh con, mâu thuẫn vợ chồng, gia đình chồng xảy đến liên tục khiến Hương mệt mỏi và chán nản. Chồng bồ bịch, cô quyết định ly thân, ôm con về nhà mẹ đẻ. Vài năm sau khi con trai vào lớp 1, hai vợ chồng Hương lại về chung sống với nhau.

Tuy nhiên mới đây "cơm không lành, canh không ngọt" với chồng, Hương để con lại cho bố mẹ đẻ nuôi cháu, một mình xuống Sài Gòn xin việc làm. Cô thường xuyên đăng những dòng đầy tâm trạng trên Facebook.

Khi được hỏi nghĩ sao về cuộc hôn nhân của mình, Hương tâm sự đầy tiếc nuối với hai chữ "giá như". "Giá như ngày ấy mình tập trung vào việc học, tốt nghiệp cấp 3 rồi đi học lên đại học để có một công việc ổn định. Như vậy sẽ không bị phụ thuộc vào chồng và không bị nhà chồng coi thường", Hương tâm sự.

Hương kể, việc cô có thai trước cũng là điều bị gia đình chồng cho rằng "nếu không có họ rước đi thì cũng chẳng ai thèm rước". 

"Lúc ấy mình không có kiến thức nhiều về giới tính cũng như thế nào là tình dục an toàn. Mình cũng chẳng nghĩ đến những hậu quả gì. Yêu là yêu thôi", Hương kể lại.

Nếu bây giờ được chọn lại, Hương nói sẽ phải có trách nhiệm với bản thân hơn, không để cảm xúc dẫn dắt, sẽ tìm hiểu thật kỹ một người đàn ông để lấy làm chồng.

Hương mong đó là người phải biết thông cảm, sẻ chia và sống có trách nhiệm với gia đình. Và cô cũng sẽ không bao giờ mắc sai lầm từ việc không tìm hiểu các kiến thức về tình dục an toàn để phải mang thai sớm, bỏ dở việc học, bỏ dở cả tương lai phía trước.

Nguyễn Thị Trang, 22 tuổi, quê ở Thanh Hóa, hiện đang làm việc ở Hà Nội:

"Có những tình huống bạn trai đòi hỏi tôi quan hệ tình dục khi chỉ có hai người đi chơi với nhau, có những tình huống bạn trai chở tôi vào khách sạn để chứng minh tình yêu. Mới đầu thì tôi không muốn, nũng nịu bạn trai chở về nhà. Nhưng những lần sau tôi đồng ý.

Tôi nghĩ chuyện quan hệ tình dục trong lúc yêu nhau cũng không nên xem là 'tội lỗi', nhưng phải biết cách bảo vệ như dùng bao cao su, uống thuốc tránh thai".

Theo Hà Thanh - Minh Phượng (Tuổi Trẻ)