Giới trẻ

Yêu 2 năm, cô gái vẫn bị 'đá' một cú cực mạnh vì lỡ tay thả 'Haha' vào Facebook mẹ người yêu

Facebook bây giờ chính xác là mối hiểm hoạ hàng đầu của các cặp đôi yêu nhau: lỡ tay thả tim, thả haha, inbox với người lạ, add friend ai đó... tất cả đều có thể dẫn đến 2 từ "chia tay".

Người ta vẫn hay nói tìm được nhau khó, yêu được nhau khó hơn nhưng giữ được nhau mới là khó nhất. Đặc biệt là ở thời đại nhiều cám dỗ như bây giờ có không ít những mối tình mặn nồng, đã bên nhau vài năm nhưng bỗng nhiên "đường ai nấy đi" với các lý do càng nghe càng thấy lãng xẹt.

Một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ đổ vỡ nhất ở thời điểm hiện tại chính là Facebook. Ở Facebook, người ta có thể tìm thấy rất nhiều cái cớ để chia tay, từ việc thả tim bừa bãi, inbox với người lạ, lỡ tay add friend ai đó... đều có thể dẫn đến những cái kết đắng.

Mới đây, trên diễn đàn NEU Confessions có đăng tải một câu chuyện dở khóc dở cười. Cụ thể, nữ chính trong bài có mối tình 2 năm rất đẹp nhưng đột nhiên kết thúc vì lý do "lỡ tay thả haha vào Facebook của mẹ người yêu" và bị đánh giá là vô ý thức, mẹ người yêu gặp chuyện không động viên lại còn cười.

Yêu 2 năm, cô gái vẫn bị 'đá' một cú cực mạnh vì lỡ tay thả 'Haha' vào Facebook mẹ người yêu
(Ảnh minh hoạ)

Nguyên văn bài chia sẻ trên NEU Confessions:

Chào mọi người. Em là sinh viên năm 3 trường ngoài. Hôm nay em vừa chia tay mọi người ạ, lý do hết sức đơn giản: Chỉ vì em lỡ ấn haha xong sửa lại nhưng facebook vẫn hiện thông báo là haha. Vấn đề em haha ai, à vâng đó là mẹ của người yêu ạ.

Em mới kết bạn facebook với mẹ người yêu được 1 tuần thôi, trớ trêu là facebook con bạn thân em có tên giống hệt vs mẹ người yêu. Em hay dựa vào avatar để nhận diện mà hành xử. Hôm trước nhân dịp đặc biệt, 2 người họ cùng thay avatar giống y hệt nhau. Xong sáng nay không biết mẹ người yêu làm gì mà đăng cái tus buồn vật vã ra ý, em lại tưởng con bạn bị bồ đá nên tay nhanh hơn não thả ngay haha, inbox cho nó thì mới biết mình thả nhầm vội chuyển thành nút buồn ngay, nhưng mọi chuyện đã xa rồi. Thế là đến trưa anh người yêu gọi cho em bảo "Mẹ anh không chấp nhận em. Mẹ anh bảo em con gái con đứa gì lại thiếu ý thức như vậy, mẹ người yêu có chuyện buồn không hỏi thăm được vài câu mà còn vô ý đi cười vào mặt mẹ người yêu như vậy. Thật không thể chấp nhận được. Mẹ bắt a chia tay với em đi. Anh xin lỗi.

Vậy là chuyện tình 2 năm của em kết thúc như vậy đấy...

Yêu 2 năm, cô gái vẫn bị 'đá' một cú cực mạnh vì lỡ tay thả 'Haha' vào Facebook mẹ người yêu - 1
(Ảnh minh hoạ)

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện đã nhận về vài ngàn lượt likes chỉ sau ít giờ. Hầu hết mọi người đều đồng cảm với cô nàng bởi chỉ vì nhầm mà mất đi người yêu 2 năm thật không đáng.

Bên cạnh đó, có không ít ý kiến chỉ trích người yêu của nữ chính trong câu chuyện rằng không lắng nghe bạn gái giải thích mà vội vàng nghe lời mẹ rồi nói lời chia tay thì thật không đáng là đàn ông.

Ninh Nguyễn nửa đùa nửa thật: "Sau khi chia tay. Việc làm đầu tiên của em sẽ là tiếp tục sửa sai. Em sẽ sửa bằng cách thay cái nút buồn thành cái nút bên tay phải nút buồn ạ".

Phùng Hảo: "Bạn không giải thích với người yêu à? Thôi coi như là bài học, kiểu đàn ông như thế cũng không đáng đâu".

Phan Hà: "Đắng cho bạn là bà mẹ kỹ tính để ý lại thêm ông người yêu không biết lắng nghe, thiếu chính kiến nữa".

Thảo Anh: "Chuyện nghe như đùa mà lại là thật. Face với cả book, ngày nào cũng thấy có đôi chia tay vì Facebook".

Kiên Trần: "2 năm mà chỉ vì chuyện bé xíu này cũng chia tay thì bạn cũng không nên tiếc bởi vốn dĩ người ta chưa từng coi trọng bạn".

Theo D Bee (Helino)