Giới trẻ

Trời mới vừa trở lạnh, học sinh đã thi nhau mang chăn đi học, lầy lội không chịu được

Nhiệt độ giảm mạnh, ngoài cặp vở, bút thước thì hành trang tối quan trọng của các bạn học sinh - sinh viên mùa này không gì khác ngoài chiếc chăn dày sụ, ấm áp.

Năm nay mùa đông đến muộn khiến người dân miền Bắc sốt ruột không thôi, vậy nên nhiệt độ vừa giảm là nhiều người ngay lập tức đăng status vui mừng vì được diện áo ấm, được tận hưởng cảm giác nằm trong nhà đắp chăn xem phim rồi ngủ li bì... Nhưng đó là với những người được ở nhà thôi, chứ còn với những bạn học sinh - sinh viên phải ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm thì thời tiết hiện tại quả là một cơn ác mộng.

Thế nhưng "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", với đầu óc tinh ranh và nảy số liên tục như các bạn học sinh, sinh viên làm gì có chuyện dễ dàng chịu thua như vậy. Với tinh thần chăm chỉ thà rằng vượt gió, vượt rét chứ nhất quyết không chịu nghỉ học, các bạn trẻ đã nghĩ ra cách "cõng" theo chiếc chăn đi học để tự cứu lấy mình. Giờ đây khi đã có chăn bên cạnh, chẳng còn gì có thể khiến họ lùi bước!

Trời mới vừa trở lạnh, học sinh đã thi nhau mang chăn đi học, lầy lội không chịu được
Gió rét chỉ là chuyện nhỏ, có chăn rồi ta bon bon trên đường như đang hứng gió xuân
Trời mới vừa trở lạnh, học sinh đã thi nhau mang chăn đi học, lầy lội không chịu được - 1
Nghe nói hoạ tiết da báo năm này đang là mốt phải không?
Trời mới vừa trở lạnh, học sinh đã thi nhau mang chăn đi học, lầy lội không chịu được - 2
Mũ lông, áo lông đã xưa rồi, giờ người ta phải diện chăn lông mới hợp trend
Trời mới vừa trở lạnh, học sinh đã thi nhau mang chăn đi học, lầy lội không chịu được - 3
Đã khoác chăn lại còn chơi màu xanh nổi bần bật với hoạ tiết chuối thế kia, đôi bạn này đúng là quyết tâm không chịu hoà lẫn vào đám đông tầm thường
Trời mới vừa trở lạnh, học sinh đã thi nhau mang chăn đi học, lầy lội không chịu được - 4
Thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhìn kỹ mới phát hiện ra có vật thể màu hồng dày sù sụ đang bon bon di chuyển kìa
Trời mới vừa trở lạnh, học sinh đã thi nhau mang chăn đi học, lầy lội không chịu được - 5
Họp hội bàn tròn mà có thêm quả chăn chùm đầu thế này thì đố thông tin tuyệt mật nào lọt được ra ngoài
Trời mới vừa trở lạnh, học sinh đã thi nhau mang chăn đi học, lầy lội không chịu được - 6
Quấn chăn cũng phải thật fashionista mới được
Trời mới vừa trở lạnh, học sinh đã thi nhau mang chăn đi học, lầy lội không chịu được - 7
Ở đâu có chăn, ở đó là giường
Trời mới vừa trở lạnh, học sinh đã thi nhau mang chăn đi học, lầy lội không chịu được - 8
Đã chăn lại còn thêm ô, bảo vệ tuyệt đối khỏi mọi cơn gió lạnh
Trời mới vừa trở lạnh, học sinh đã thi nhau mang chăn đi học, lầy lội không chịu được - 9
Có chăn còn chia cho đồng đội đắp cùng, quả là tấm gương người tốt việc tốt làm ấm lòng mùa giá lạnh
Trời mới vừa trở lạnh, học sinh đã thi nhau mang chăn đi học, lầy lội không chịu được - 10
Mùa này có chăn để đắp chung là tất cả đều thành tri kỷ
Trời mới vừa trở lạnh, học sinh đã thi nhau mang chăn đi học, lầy lội không chịu được - 11
Học sinh lạnh vượt gió

Theo Mây (Helino)