Giới trẻ

Tình yêu bi kịch của đôi bạn trẻ bị gia đình ngăn cách

"Bốn năm qua anh đau khổ và mệt mỏi vì nhớ em. Mỗi đêm anh gọi tên em để rồi thức giấc mới biết đã mất em mãi mãi", Lượng viết.

"Bốn năm qua anh đau khổ và mệt mỏi vì nhớ em. Mỗi đêm anh gọi tên em để rồi thức giấc mới biết đã mất em mãi mãi", Lượng viết.

Bức thư được phát trong chương trình 365 Ngày hạnh phúc, chuyên mục Tình sẻ chia kênh VOV giao thông (Đài tiếng nói Việt Nam) đang được cộng đồng mạng lan tỏa.

Clip thư chàng trai gửi bạn gái 4 năm xa cách

Trốn nhà cùng người yêu

Năm 20 tuổi, Lượng định qua nhà Huyền thưa chuyện cưới xin, nhưng bố mẹ anh phản đối vì chưa hợp tuổi. Gia đình bạn gái cho rằng phía Lượng mê tín đi đoan nên cả hai lỡ duyên vợ chồng.

Chuyện tình của cặp đôi tưởng chừng viên mãn thì sóng gió ập đến khi bố Huyền quyết định gả cô cho người khác. Chàng trai nhớ lại: "Trước ngày lễ ăn hỏi, em bỏ trốn cùng anh. Cả hai gặp nhau nghẹn ngào vui mừng trong nước mắt. "Anh yêu em" - điều đó là mãi mãi, nhưng phải làm sao khi cả hai không biết làm gì tiếp theo".

Lượng cùng người yêu đi với nhau 14 ngày. Họ mang theo ít tiền và và làm thêm ngắn ngày kiếm sống. Nhưng cả hai không chịu được bao lâu.

"Lúc đó cực khổ lắm. Em ra nắng không quen nên hay bị bệnh. Anh thì đi nhổ đậu phộng (củ lạc) thuê. Cuộc sống xoay sở không nổi. Anh khuyên em quay về", Lượng chia sẻ những khó khăn trải qua cùng bạn gái.

Tuy nhiên, Huyền lại bị chính bố ruột từ chối. Chàng trai ngậm ngùi: "Bố đuổi em ra khỏi nhà. Rồi em ra đi không một lời từ giã. Anh như người mất trí, suy sụp hoàn toàn. Tại sao tình yêu chúng ta thành ra như thế, lẽ ra nó thật hạnh phúc".

Thời gian sau, Lượng cũng liên lạc được với Huyền. Vài lần gặp mặt, cả hai đều khóc. Huyền từng khuyên bạn trai cố gắng học tập để có tương lai vững chắc khi cả hai về bên nhau.

Anh kể: "Khi anh thành công là lúc em đi xa mãi. Em đến một đất nước khác để làm việc và quên anh. Ngày em đi anh khóc hết nước mắt, cố gắng giữ em lại.

Bốn năm qua anh làm được tất cả rồi nhưng em thì ở đâu? Anh đã hy vọng rồi thất vọng và hôm nay anh thật sự tuyệt vọng. Anh quá đau khổ và mệt mỏi vì mỗi đêm đều nhớ đến em, kêu tên em trong cơn say để rồi tỉnh giấc mới biết anh đã mất em mãi mãi.

Dù gia đình, bạn bè khuyên bảo anh đừng nghĩ đến cho đỡ đau nhưng sâu thẳm trong lòng anh luôn bùng cháy ngọn lửa yêu thương, dù biết điều đó vô vọng".

Ảnh minh họa.
 
Vẫn còn tình cảm

Trên sóng trực tiếp, Lượng khẳng định anh vẫn còn tình cảm dành cho Huyền. Bạn gái cũng muốn anh qua nước ngoài sống cùng cô. Tuy nhiên, chàng trai còn vướng bận công việc, gia đình.

4 năm xa cách, cả hai liên lạc được 2 lần qua email. Lượng cho biết, nguyên nhân bạn gái đi xa là muốn tốt cho anh, để người yêu quên đi tất cả mọi thứ, không u uất sầu muộn.

Chàng trai cũng lăn tăn với câu hỏi, "liệu người ấy đang thương hại mình hay vẫn còn yêu". Anh cũng lo sợ Huyền đã có chồng khác.

"Trải qua bao nhiêu sóng gió, đến lúc này hai bạn vẫn liên lạc, có những dự định cho tương lai, mặc dù chưa có tiếng nói chung. Theo chị cô ấy vẫn còn tình cảm với em rất nhiều", MC Minh Vy, người dẫn chương trình bày tỏ cảm nghĩ.

Lượng chia sẻ: "Không hiểu cô ấy nghĩ gì khi đặt ra mục tiêu và em đã hướng đến được mà tại sao phải bắt em chờ đợi, lao đao nhiều chuyện".

Trước tình cảnh trên, Minh Vy tỏ ra đồng cảm: "Em cứ theo những gì trái tim và lý trí mách bảo. Chị nghĩ em cần thêm thời gian và trò chuyện với người ấy nhiều hơn để có quyết định cuối cùng".

Cuối chương trình, Lượng cho biết, anh sẽ không ra nước ngoài và chờ câu trả lời của Huyền/Nếu cô còn tình cảm thì quay về Việt Nam xây dựng tổ ấm cùng anh. Chàng trai cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi chia sẻ được những tâm sự cá nhân đã giữ nhữngnăm qua.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

>> Lấy chồng chịu khổ, 9X viết thư đẫm nước mắt gửi mẹ trên VOV
>> Chàng trai "bắt cá hai tay", làm bạn gái có bầu rồi chối bỏ ngay trên sóng VOV

Theo Phan Trai Úc (Zing.vn)