Giới trẻ

Thời trang đường phố: Ngày "ninja", tối khoe... da

Trên đường phố, hình ảnh phổ biến nhất hiện nay là người đi đường bịt kín mít, bất kể nam hay nữ với đủ kiểu che chắn chẳng khác gì “Ninja”. Nhưng khi nắng vừa tắt thì “thời trang” đường phố của một số chị em lại vô cùng “mát mẻ”, thoải mái khoe da thịt một cách kệch cỡm, lố lăng.

Trên đường phố, hình ảnh phổ biến nhất hiện nay là người đi đường bịt kín mít, bất kể nam hay nữ với đủ kiểu che chắn chẳng khác gì “Ninja”. Nhưng khi nắng vừa tắt thì “thời trang” đường phố của một số chị em lại vô cùng “mát mẻ”, thoải mái khoe da thịt một cách kệch cỡm, lố lăng.

Để tránh cái nắng gay gắt trên đường, mọi người thường mặc càng kín càng tốt, nhất là các chị em, nào là áo, váy chống nắng, khẩu trang, kính, găng tay, tất chân... Hình ảnh những “bóng hồng” lướt trên phố vào ban ngày gần như không có, vì ai cũng “kín cổng cao tường”. Hệ lụy từ việc che chắn quá đà trên vô tình làm giảm tầm nhìn của khổ chủ khi điều khiển xe máy, dẫn đến gặp sự cố do vướng víu, trong khi các phụ kiện này luộm thuộm dễ bị cuốn vào bánh xe.
 
Nắng nóng nên khi ra đường nhiều người che chắn kín mít như “Ninja” - Ảnh: Hoàng Anh
 
Việc trang bị quá kỹ cũng dẫn đến những chuyện dở khóc dở cười: người quen chẳng nhận ra nhau, khi cần hỏi đường đôi khi “bé cái lầm” trong cách xưng hô rất tai hại. Có trường hợp hy hữu con không nhận ra khi mẹ đến trường đón, như chị Nhung (ngụ P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân).

Chị Nhung ngậm ngùi kể: 11 giờ 30 chủ nhật hằng tuần đều đến trường đón con học thêm ngoại ngữ. Tuần rồi do đi trễ so với mọi lần nên chỗ đứng quen thuộc đã chật ních người. Chị đành tìm nơi gần đó chờ, đến hơn 12 giờ không thấy con ra như mọi khi. Ngó nghiêng một hồi thấy con đứng ì một chỗ khóc sướt mướt. Hỏi thì cu cậu thút thít: “Mẹ mặc áo khoác mới, lại bịt khẩu trang kín quá con không nhận ra”.

Ban ngày là thế, nhưng hễ cứ khoảng 18 giờ thì không ít bạn trẻ lại ăn mặc hở hang, thiếu vải. Tuy nhiên, đa số các bạn trẻ bây giờ lại chạy theo trào lưu “khoe da” mà không hiểu gì về thời trang. Trào lưu sexy (ăn mặc mát mẻ) đã và đang hạ thấp giá trị của bản thân, bởi cách ăn mặc thiếu tinh tế khiến họ làm nhiều người cảm thấy khó chịu.

“Thời trang” nửa vời

Buổi tối đi trên các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 3 Tháng 2, Cách Mạng Tháng Tám..., hình ảnh những cô gái ăn mặc “kiệm vải” xuất hiện đầy rẫy với quần short ngắn, áo hai dây, thậm chí diện cả váy ngủ... ra đường, hở trên lộ dưới khiến không ít người bị sốc.

Không ít cô chỉ cao hơn 1,5m nhưng nặng tới 60kg vẫn tự tin diện đồ crop-top, để lộ vòng eo bánh mì và cặp đùi “thân cây chuối hột” (!). Ăn mặc kiểu không giống ai còn ảnh hưởng tới an ninh trật tự, thậm chí dễ dẫn đến tai nạn giao thông, như trường hợp quái xế ngứa mắt bỏ mẩu thuốc lá hút dở vào lưng quần trễ cạp khiến cô gái bị tai nạn.
 

Những hình ảnh ăn mặc phản cảm như này không hiếm gặp trên đường phố, siêu thị hay trung tâm mua sắm

Thực tế, hiện tượng ăn mặc hở hang, “cố tình” hớ hênh khi đi chơi hoặc shopping không còn hiếm. Cứ vào các siêu thị, trung tâm mua sắm sẽ thấy đầy rẫy hình ảnh phản cảm đến nhức mắt này. Đang đầu mùa hè, nhiều cô gái càng có “cớ” gây chú ý bằng những màn khoe thân hết mức có thể. “Bây giờ việc khoe ngực, khoe chân, khoe lưng... đã lỗi thời, “đẳng cấp” thời này phải khoe trọn cả vòng 3 mới đẹp”, một tín đồ “thời trang” nhấn mạnh.

Có không ít bạn gái trẻ, chỉ muốn khoe một hình xăm nhỏ ở chỗ kín mà không ngần ngại mặc những bộ đồ có cũng như không. Hay nhiều người muốn thể hiện “cá tính” thời trang chịu chơi bằng cách khoe trọn tấm lưng trần, để lộ hình xăm phủ kín lưng, làm không ít người đi đường khiếp vía, khiến hình ảnh người con gái dịu dàng, nữ tính ngày càng “xa xỉ” trên đường phố.

Cho dù xã hội hiện đại không còn khắt khe, nhưng hở hang quá mức cần thiết của nhiều cô gái trẻ ngày nay khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Ăn mặc phản cảm, đã ảnh hưởng đến hình ảnh không đẹp trong mắt cộng đồng quốc tế, trong khi ngành du lịch đang cố gắng đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh đất nước. Hy vọng những bạn trẻ hãy suy nghĩ thật chín chắn trước khi quyết định về cách ăn mặc của mình khi ra đường, để không gây khó chịu cho người khác.
 
Theo Hoàng Anh (Công An TPHCM)