Giới trẻ

Thời đi học, chúng ta ai cũng từng có một nhóm bạn cực nhắng, cực lầy như thế này

Chúng ta luôn nhớ về kỷ niệm của những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp, bởi vì kỉ niệm là thứ duy nhất không bao giờ thay đổi, trong khi mọi thứ đều đổi thay.

Giữa bộn bề của cuộc sống bôn ba đầy vất vả, có khi nào bạn muốn nghỉ ngơi một chút, muốn một vé quay về tuổi thơ, quay về những tháng ngày không suy nghĩ, không u sầu, không toan tính? Lúc đó chỉ có những niềm vui, những trò nghịch ngợm tuổi học trò. Xa rồi nhỉ, nuối tiếc thanh xuân, nuối tiếc thời học sinh cũng không làm được gì nữa rồi.

Có ai đó từng nói, thanh xuân là những nốt nhạc êm ái, bình dị nhất trong cuộc đời mỗi người. Mùa hè năm đó, khi tiếng trống vội vã khép lại buổi học cuối cùng, chúng ta bước đi, mang theo một niềm hối tiếc vì đã khép lại thanh xuân.

17 tuổi năm ấy, bạn chơi thân với ai? Hầu như đứa nào cũng có một đám bạn "dở dở ương ương" để làm những điều ngốc xít như dưới clip này. Nhưng nhờ chúng nó, thanh xuân của chúng ta mới thêm đậm đà, thêm nhiều cái để nhớ, để thương.

Clip cực nhắng về những ngày tháng học trò. (Nguồn: Kho Tàu)

Mỗi người đều có một câu chuyện mang tên thanh xuân của riêng mình. Buồn, vui, ngọt ngào và cả những dỗi hờn, nông nổi của tuổi trẻ. Và thanh xuân ấy không thể nào vắng bóng những đứa bạn đã từng sát cánh với chúng ta, cùng nhau nắm tay đi qua một thời huy hoàng của đời người.

Đã phạt là phạt chung mới vui. Chỉ một đứa bị phạt là đánh quả lẻ đó!

Thời đi học, chúng ta ai cũng từng có một nhóm bạn cực nhắng, cực lầy như thế này

Những ngày tháng đó vui nhỉ, đám bạn vô ưu, vô tư, chơi với nhau thân thiết không chút toan tính nào 

Thời đi học, chúng ta ai cũng từng có một nhóm bạn cực nhắng, cực lầy như thế này - 1

Sẽ có một thằng bạn ngủ quên trời quên đất, ai làm gì, nói gì cũng không biết. Mỗi lần gọi nó dậy là cả một cực hình 

Thời đi học, chúng ta ai cũng từng có một nhóm bạn cực nhắng, cực lầy như thế này - 2

Bế nó lên trường trong tình trạng nó vẫn đang mơ giấc mơ ngọt ngào! 

Thời đi học, chúng ta ai cũng từng có một nhóm bạn cực nhắng, cực lầy như thế này - 3

Cùng nhau làm những trò cực dị như này nữa, nhố nhăng, khác người... nhưng đó mới là bạn thân 

Thời đi học, chúng ta ai cũng từng có một nhóm bạn cực nhắng, cực lầy như thế này - 4

Phải may mắn lắm, thực sự may mắn mới có được những đứa bạn chơi chung như thế này 

Thời đi học, chúng ta ai cũng từng có một nhóm bạn cực nhắng, cực lầy như thế này - 5

Những buổi mãi chơi, mãi buôn quên cả giờ đến lớp. Bởi vì chúng ta đã từng quá hiểu nhau, có quá nhiều thứ để nói với nhau đến nỗi quên thời gian. Ước gì được quay lại những ngày tháng đó! 

Thời đi học, chúng ta ai cũng từng có một nhóm bạn cực nhắng, cực lầy như thế này - 6

Theo Khánh Duy (Helino)