Giới trẻ

Theo chân các cô ấm cậu chiêu Hà Nội lên chùa tham dự khóa tu mùa hè

Dù thời gian theo học khóa tu chỉ là 3 ngày nhưng trẻ đã hiểu được đạo làm con, nỗi khổ cực của cha mẹ và tình yêu thương gia đình.

Dù thời gian theo học khóa tu chỉ là 3 ngày nhưng trẻ đã hiểu được đạo làm con, nỗi khổ cực của cha mẹ và tình yêu thương gia đình.

Các khóa tu mùa hè với nhiều tên gọi khác nhau được tổ chức từ 3 đến 7 ngày hoặc 1 tháng tùy địa điểm tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ, trao đổi kỹ năng sống, dạy ngồi thiền.

Tại chùa Kim Âu Am Vàng (Đặng Xá, Gia Lâm, HN), các khóa tu với chủ đề "Thơm ngát hoa hiếu hạnh", cũng thu hút nhiều gia đình đăng ký cho trẻ tham dự.

Nhà có 2 con trai nhỏ và cũng có ông bà trông coi, tuy nhiên, mỗi khi hè về, chị Nguyễn Minh Hiền, 36 tuổi ở Nguyễn Chánh, Thanh Xuân, Hà Nội luôn ráo riết tìm cho 2 con trai các khóa học tu với mục đích để con có những trải nghiệm ngày hè đáng nhớ và có ý thức hơn.

Năm nay, ngay từ đầu hè, chị Hiền đã đăng ký cho con tham dự khóa học tại chùa Kim Âu Am Vàng. Trong 3 ngày tại chùa, hai con chị là bé Phạm Quang Minh (9 tuổi) và Phạm Nhật Huy (7 tuổi) đã có những trải nghiệm thú vị.

Bà mẹ trẻ 2 con xinh đẹp này cho biết: "Mặc dù thời gian theo học ở đây rất ngắn (3 ngày) nhưng các con đã hiểu được đạo làm con, nỗi khổ cực của cha mẹ, tình yêu thương gia đình. Con cũng được rèn luyện khả năng sống tự lập, biết coi trọng sức lao động và tiền bạc".

Khi hỏi bé Phạm Quang Minh về 3 ngày tham dự khóa tu, cậu bé lém lỉnh này hồ hởi khoe: "3 ngày 2 anh em con phải sống xa bố mẹ, xa nhà nhưng ở chùa với các bạn và các sư, vãi cũng rất vui. Bọn con được học ngồi thiền, được vui chơi và sống tự lập từ A-Z. Tuy nhiên, nhiều khi con vẫn nhớ bố mẹ lắm".

Dưới đây là hình ảnh về 3 ngày tham dự khóa tu của Quang Minh, Nhật Huy cũng như các bạn tại chùa Kim Âu Am Vàng.

Theo chân các cô ấm cậu chiêu Hà Nội lên chùa tham dự khóa tu mùa hè - Ảnh 1

Lần đầu tiên xa bố mẹ, người thân..., Nhật Huy nghèn nghẹn suýt khóc, anh Quang Minh cũng lo âu không kém. Khoá tu 3 ngày với những người chưa từng quen biết, phải tự chăm sóc bản thân.

Theo chân các cô ấm cậu chiêu Hà Nội lên chùa tham dự khóa tu mùa hè - Ảnh 2

Buổi sáng đầu tiên xa cha mẹ để đến chùa tham dự khóa tu, Quang Minh, Nhật Huy đã phải nén giữ những giọt nước mắt.

Theo chân các cô ấm cậu chiêu Hà Nội lên chùa tham dự khóa tu mùa hè - Ảnh 3

Tại chùa, các bé phải dạy từ 4h30 sáng và sau đó, dưới sự hướng dẫn của Thầy, các tu sinh đi Thiền hành buổi sáng quanh làng.

Theo chân các cô ấm cậu chiêu Hà Nội lên chùa tham dự khóa tu mùa hè - Ảnh 4

Trong những ngày tại chùa trẻ sẽ dùng cơm chay.

Theo chân các cô ấm cậu chiêu Hà Nội lên chùa tham dự khóa tu mùa hè - Ảnh 5

Bánh giò chay, món điểm tâm buổi sáng.

Theo chân các cô ấm cậu chiêu Hà Nội lên chùa tham dự khóa tu mùa hè - Ảnh 6

Mỗi khi ăn xong, trẻ phải tự rửa bát. Quang Minh được đánh giá là tấm gương sáng trong việc rửa bát và được đăng hình trên trang facebook của khóa học.

Theo chân các cô ấm cậu chiêu Hà Nội lên chùa tham dự khóa tu mùa hè - Ảnh 7

Sau buổi Thiền hành các khoá sinh tập trung tại giảng đường tụng kinh buổi sáng.

Theo chân các cô ấm cậu chiêu Hà Nội lên chùa tham dự khóa tu mùa hè - Ảnh 8

Tô tranh Phật và viết ước mơ về tương lai, một hoạt động ý nghĩa được nhiều trẻ yêu thích.

Theo chân các cô ấm cậu chiêu Hà Nội lên chùa tham dự khóa tu mùa hè - Ảnh 9

Những ước mơ tương lai được các cô cậu say mê viết.

Theo chân các cô ấm cậu chiêu Hà Nội lên chùa tham dự khóa tu mùa hè - Ảnh 10

Nụ cười hân hoan của cha mẹ khi đọc ước mơ của con.

Theo chân các cô ấm cậu chiêu Hà Nội lên chùa tham dự khóa tu mùa hè - Ảnh 11

Bằng lời nói chân tình chia sẻ, huynh trưởng đã đánh thức từ sâu thẳm trái tim các bạn nhỏ về tình mẫu tử, về sự hy sinh biết bao của cha mẹ để nuôi dưỡng con nên người như ngày hôm nay.

Theo chân các cô ấm cậu chiêu Hà Nội lên chùa tham dự khóa tu mùa hè - Ảnh 12

Trẻ dâng trà mời cha mẹ trong lễ tri ân cha mẹ.

Theo chân các cô ấm cậu chiêu Hà Nội lên chùa tham dự khóa tu mùa hè - Ảnh 13

Cúi lạy cha mẹ để cảm tạ ơn nghĩa sinh thành của mẹ cha. Cám ơn mẹ đã cho con tuổi thanh xuân của mẹ và con cám ơn cha đã cho con thời gian, sức khoẻ của cha để nuôi dưỡng con nên người.

Theo chân các cô ấm cậu chiêu Hà Nội lên chùa tham dự khóa tu mùa hè - Ảnh 14

Cha mẹ hãy cho con được lau đôi bàn tay của cha mẹ. Đôi bàn tay ấy đã vỗ về con bao đêm trong giấc ngủ, đối bàn tay dìu dắt con từng bước đi đầu tiên trong cuộc đời, đôi bàn tay đã chai sạn vì con.

Theo chân các cô ấm cậu chiêu Hà Nội lên chùa tham dự khóa tu mùa hè - Ảnh 15

Các bé rửa chân cho cha mẹ.

Theo chân các cô ấm cậu chiêu Hà Nội lên chùa tham dự khóa tu mùa hè - Ảnh 16

Yêu thương như vỡ òa khi được gặp lại con sau 03 ngày con tu học tại Chùa.

Theo chân các cô ấm cậu chiêu Hà Nội lên chùa tham dự khóa tu mùa hè - Ảnh 17

Yêu thương vỡ òa khi cha ôm cậu con bé bỏng vào lòng sau những trải nghiệm quý giá.

 
Theo Trọng Thắng (Nguoiduatin.vn)
Ảnh: Hương Nguyện