Giới trẻ

Thanh niên tiếc của rủ nữ đồng nghiệp đi xem phim vì trót mua dư 1 vé, bạn gái phát giác đòi chia tay

Đầu năm đã có drama thế này không biết từ đây đến cuối năm thanh niên này có bảo vệ thành công tình yêu của mình hay không đây!

Tiết kiệm là tốt nhưng tiết kiệm không đúng cách thì cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường điển hình như câu chuyện mới đây được đăng tải trên diễn đàn NEU Confessions. Cụ thể, nam chính trong bài đăng kể về việc đã lỡ mua 2 chiếc vé ghế đôi và rủ bạn gái đi xem phim nhưng không may cô nàng lại bị ốm ngay trước giờ chiếu. Tiếc vé, tiếc ghế đẹp nên anh chàng nghĩ ngay tới việc rủ một người khác đi lấp chỗ trống, vì là phim tình cảm nên rủ con trai không hợp lý và kết quả là cậu bạn đã rủ đồng nghiệp nữ đi xem.

Người tính không bằng trời tính, thanh niên này không may gặp người quen của bạn gái ở rạp và lập tức cô nàng đã nhắn tin "thử". Mọi diễn biến phía sau trở nên căng thẳng hơn rất nhiều bởi hành động nói dối của anh chàng.

Thanh niên tiếc của rủ nữ đồng nghiệp đi xem phim vì trót mua dư 1 vé, bạn gái phát giác đòi chia tay
(Ảnh minh hoạ)

Nguyên văn đoạn chia sẻ trên NEU Confessions:

Chuyện là thế này, tối hôm qua mình và bạn gái có hẹn đi ăn rồi đi xem phim, tự dưng đến chiều thì cô ấy nói bị cảm cúm, người rất mệt nên không muốn đi nữa. Vấn đề là vé mình đã đặt từ trước để có ghế đẹp, bây giờ mình đi xem một mình thì cũng chán mà nó phí 1 vé đi đúng không các bạn. Đấy nên mình muốn rủ thêm người đi cùng, lúc đầu mình định rủ thằng bạn đi nhưng mà đây là phim yêu đương, tình cảm, hai thằng đi với nhau nó cứ kì cục nên thôi, nhất là còn vé ghế đôi (ghế cho các đôi yêu nhau ý). Mình chợt nhớ ra có 1 em gái mới chuyển vào chỗ mình làm (tên là A ), em A này lúc đầu vào mình cũng giúp em ý nhiều, em ý hay pha cà phê cho mình nữa, với lại em ý cũng chưa có gấu nên mình gọi điện rủ, em A đồng ý nên mình qua đón A đi ăn trước xong đến rạp xem. Không hiểu có gặp người quen ở rạp không mà lúc mình và A xem được một lúc thì bạn gái mình gọi điện cho mình:

- Anh đang ở đâu đấy?

- À, anh đang đi có chút việc thôi.

- Anh không đi xem phim à?

- Không có em thì anh đi có ý nghĩa gì nữa, buồn lắm!

- Anh chắc chưa?

- Chắc, ngay bây giờ anh đang rất là nhớ em này hehe

Đến đây thì tự nhiên bạn gái mình tắt máy, rồi gửi cho mình cái ảnh mình và A ở quầy bán bỏng nước kèm mấy dòng tin nhắn:

- Tôi không ngờ đấy, tôi đang ốm mệt, anh không quan tâm lo lắng cho tôi mà vẫn có hứng thú đi xem phim với gái, mồm anh thì vừa xoen xoét nói nhớ tôi cơ đấy.

Mình có gọi điện lại để giải thích

- Anh xin lỗi em! Nhưng mà không đi xem thì nó phí 2 cái vé em à, còn anh với A chỉ là đồng nghiệp thôi, không có gì cả!

- Phí cái đầu anh ý. Tôi nghĩ anh và tôi đến đây là đủ rồi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Xong cô ấy block rồi chặn mình trên tất cả các mặt trận từ mạng xã hội cho đến điện thoại, lần này bạn gái mình giận thật rồi. Mà mình chỉ tiếc 2 cái vé thôi chứ có ý định cắm sừng gì đâu mà bị bạn gái giận cơ chứ. Mọi người cho mình lời khuyên để làm lành với bạn gái đi!

Thanh niên tiếc của rủ nữ đồng nghiệp đi xem phim vì trót mua dư 1 vé, bạn gái phát giác đòi chia tay - 1
(Ảnh minh hoạ)

Chỉ sau 1 giờ đăng tải, bài đăng đã nhận được vài ngàn likes trong số đó có không ít người "phẫn nộ". Cứ tưởng lên mạng cầu cứu các cao nhân cách làm lành với bạn gái nhưng ai dè hầu hết bình luận phía dưới đều hướng mũi tên vào thẳng nam chính trong bài.

Chủ yếu mọi người đều cho rằng hành động đón người con gái khác đi ăn rồi đi xem phim lại còn ngồi ghế đôi nhân lúc bạn gái ốm là không chấp nhận được. Đã làm việc đó sau lưng rồi lại thêm tội nói dối thì nhận cái kết chia tay chẳng sai chút nào:

Nguyễn Xuân An: "Khi bọn con gái nó đã hỏi, thì tốt nhất đừng nghĩ đến việc nói dối, cái gì nó cũng biết rồi, hỏi cho có thôi".

Thanh Long Nguyen: "Chú đối xử với người yêu thế là sai rồi. Thứ nhất rủ gái đi mà dấu diếm người yêu là sai rồi. Thứ 2 nói dối nó lại còn nói sến súa nữa. Thứ 3 là sai rồi còn viết cfs lên đây để bị ăn chửi".

Lê Thế Bảo: "Ny ốm thì bỏ 2 cái vé đi ở nhà mà chăm người yêu. Đằng này lại để người yêu ở nhà xong rủ đứa khác đi xem. Đầu chỉ để trang trí thôi à?".

Lan Anh: "Thế mà còn lên đây kể lể được à, sai 100% bị đá là đúng rồi còn gì nữa. Đi xem phim ghế đôi, đón đi ăn... khác gì lăng nhăng đâu".

Hoà Mai: "Chịu luôn. Sai lè lè rồi còn nói có gì đâu cơ chứ. 10 đứa con gái thì cả 10 đứa sẽ nói chia tay anh bạn ạ".

Phan Anh: "Sai rồi anh bạn ơi, tôi mới chỉ đèo đồng nghiệp đi 1km do người ta hỏng xe mà bạn gái đã đòi chia tay rồi đây này".

Linh Trang: "Đúng là bọn con trai tự cho mình cái quyền làm gì thì làm rồi lại nói có gì đâu cơ chứ".

Theo D Bee (Helino)