Giới trẻ

Tâm sự của thanh niên có cậu em trai kém 18 tuổi đích thị là... 'cục nợ' siêu cấp đáng yêu

"Nhà mình ngày nào cũng phải cười nín thở với khiếu hài hước, lém lỉnh của thằng bé...", đó là lời tâm sự của ông anh trai lắm lúc bất lực với cậu em kém mình tới 18 tuổi.

Bọn trẻ con thường là mối lo sợ đối với rất nhiều người vì những phiền phức chúng gây ra. Thế nhưng chúng cũng có thể trở thành niềm vui mỗi ngày của cả gia đình bằng những trò nghịch ngợm ngây thơ, nhí nhảnh, hay chỉ qua vài câu nói vu vơ những cũng khiến ai nấy đều ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Hai anh em trai" - thường khiến người ta phải cảm thán về những trận đánh nhau giành giật lên bờ xuống ruộng của chúng nó, hay những trò nghịch ngợm chẳng giống ai làm cho phụ huynh hết sức đau đầu. Vậy nhưng anh chàng hơn em mình 18 tuổi này chắc hẳn khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ và thấy đáng yêu vô cùng,

Tâm sự của thanh niên có cậu em trai kém 18 tuổi đích thị là... 'cục nợ' siêu cấp đáng yêu
Ông anh và cậu em kém 18 tuổi cùng bị bố mẹ mắng

Mới đây, trong một nhóm kín, một tài khoản Facebook có tên Thế Mạnh đã chia sẻ câu chuyện dù đơn giản nhưng lại vô cùng dễ thương liên quan đến cậu em út của mình. Hai anh em cách nhau cả đống tuổi, nhiều khi còn bị nhận nhầm là... bố con nhưng thân thì vẫn rất thân. Bức ảnh được đính kèm dòng tâm sự được chụp lúc cả 2 bị mẹ mắng. Và nguyên nhân cho chuyện bị mắng là do khi bố mẹ hỏi: "Nay đi tổng kết năm học ai học dốt nhất lớp con?" thì cậu em của Mạnh đã dõng dạc trả lời rất tự tin: "Con!!!". Tức đứa út nên bố mẹ giận lây thằng cả, mắng cả 2 "không trượt phát nào".

Rất nhiều bình luận thú vị xoay quanh câu chuyện của hai anh em đã được cư dân mạng để lại bên dưới như: "Trời ơi, hai anh em đáng yêu vậy", "Có thật là anh không, hay là bố không dám nhận con đấy, giống thế kia cơ mà", "Hai chị em mình cũng cách nhau xa, suốt ngày võ mồm với nhau rồi bị mắng như vậy", "Nhà mình thì hai anh em không đội trời chung, ở chung một chỗ kiểu gì đạn cũng bay vèo vèo"....

Qua tìm hiểu thêm được biết, cậu em "học dốt nhất lớp" này tên là Thế Anh năm nay 6 tuổi, và anh trai là Thế Mạnh, 24 tuổi hiện đang sống ở Bắc Giang. Mạnh chia sẻ mình và Thế Anh hơn nhau 18 tuổi nhưng hai anh em vẫn thân thiết với nhau chứ không có chuyện khoảng cách tuổi tác hay gì cả, có khi còn cùng nhau nghịch dại rồi bị bố mẹ mắng "Nhìn như bố nó mà vẫn nghịch dại thế hả con".

Tâm sự của thanh niên có cậu em trai kém 18 tuổi đích thị là... 'cục nợ' siêu cấp đáng yêu - 1
Nhố nhăng như này ai chơi....

"Thế Anh năm nay mới có 6 tuổi thôi nhưng hài hước, lém lỉnh thì chẳng kém ai. Có lần, gặp nhóc đi chơi cô hàng xóm hỏi: "Thế Anh đi đâu đấy cháu?", thằng bé đáp nhanh như cơn gió "Cháu sang nhà tán con gái cô đây...". Vì con gái cô ấy học cùng nên hai đứa hay chơi với nhau, được đà cô dễ tính có lần sang tìm bạn nhưng gặp cô nó lại đùa "Cô ơi, con gái cô có nhà không, cô gọi ra cho cháu tán con gái cô nhá", Thế Mạnh tích cực kể xấu cậu em.

Không chỉ là "cây muối" cho cả nhà, Thế Anh còn rất tinh quái. Sẵn tính lười ăn, cứ rảnh ra không ai để ý là cậu nhóc lén đổ cơm cho chó ăn rồi cười hề hề khoe mình ăn hết rồi. Tính nghịch ngợm của nó nhiều lúc khiến cả nhà phát điên, nhưng ai cũng phải công nhận cứ thấy cậu chàng là mọi người được phen cười không ngớt.

Tâm sự của thanh niên có cậu em trai kém 18 tuổi đích thị là... 'cục nợ' siêu cấp đáng yêu - 2

Tâm sự của thanh niên có cậu em trai kém 18 tuổi đích thị là... 'cục nợ' siêu cấp đáng yêu - 3

Tâm sự của thanh niên có cậu em trai kém 18 tuổi đích thị là... 'cục nợ' siêu cấp đáng yêu - 4
Mới 6 tuổi mà đố ai lém lỉnh, thông minh được như cậu nhóc này đấy

Nhí nhố, lém lỉnh là thế, nhưng với sự uốn nắn từ nhỏ của cả gia đình Thế Anh luôn là đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, thậm chí cậu nhóc còn có nguyên tắc sống của riêng mình nữa. Từ việc nhỏ xíu như luôn rửa tay sạch sẽ trước khi ăn không cần ai phải nhắc nhở, đến tự ý thức được phải gọn gàng, ngăn nắp không bày bừa đồ dùng, sách vở lung tung, dù nhỏ nhưng với cậu bé 6 tuổi thì đây thật sự là một ý thức đáng ngưỡng mộ. Nói chung, giận thì giận chứ với Thế Mạnh, nhóc em vẫn là một "cục nợ" siêu cấp đáng yêu!

Theo Chó Mặt Xệ (Helino)