Giới trẻ

Sinh viên trong vòng xoáy đỏ đen và thế giới ảo

Hằng ngày sau cánh cửa phòng trọ, thậm chí ngay tại những quán cà-phê gần các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.Đà Nẵng, không ít sinh viên tụ tập để “sát phạt”.

Tệ nạn cờ bạc, đam mê game online cùng những thói hư tật xấu từng ngày len lỏi vào đời sống sinh viên (SV). Với không ít SV, những đêm trắng “dùi mài kinh sử”, những ngày chăm chỉ lên giảng đường giờ thay bằng những đêm thâu “cày” game, những buổi bỏ học la cà quán xá “tụm năm tụm bảy” chơi đỏ đen theo 52 lá bài...

Sinh viên trong vòng xoáy đỏ đen và thế giới ảo
Những con bạc SV sát phạt tại quán cà-phê.

Cờ bạc bất kể nam nữ

Hằng ngày sau cánh cửa phòng trọ, thậm chí ngay tại những quán cà-phê gần các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.Đà Nẵng, không ít SV tụ tập để “sát phạt” bằng bài tiến lên, phỏm. Từ chuyện ai sẽ là người trả tiền cà-phê, trà thuốc cho đến việc nhậu nhẹt, thậm chí cả việc ăn thua bằng “tiền tươi” tất tần tật đều được quy về 52 lá bài. Chính điều đó đã khiến không ít SV vì “cháy túi” nên làm liều “mượn tạm” đồ của bạn hoặc của người khác, nặng hơn nữa là phải “ra trường trước thời hạn”.

Có mặt tại đường Phạm Như Xương (TP.Đà Nẵng) trong một sáng giữa tuần, chúng tôi bắt gặp gần chục sòng bài SV đang diễn ra tại các quán cà-phê. Một số sòng chơi với mục đích giải trí, “trà nước”, số còn lại sát phạt bằng tiền từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng mỗi ván. Ghé ngồi cạnh một sòng bạc, chúng tôi thấy 4 chàng SV đang chăm chú dán mắt vào những con bài kèm theo những lời than thở: “Ngày nay răng mà xui thế không biết. Phải gắng thôi nếu không thì chiếc điện thoại còn lại cuối cùng cũng ra tiệm nằm chơi là chắc”. “Hên xui thôi, đỏ đen mà. Mày còn có điện thoại để cắm chứ tao chỉ còn vài trăm ngàn nhưng phải phục vụ cả ăn và chơi đó”. Qua bắt chuyện làm quen, một con bạc trong sòng cho biết tên N.V.T (SV năm 3 của một trường ĐH tại Đà Nẵng). T. cho rằng: “Lúc đầu bọn mình chỉ chơi với ý định trà nước cho vui nhưng chơi riết thành quen. Hơn nữa nhiều lúc chơi thắng với số tiền lớn nên mê. Và cứ thế, 52 lá đã là người bạn gắn bó với mình và những người bạn này gần 2 năm nay. Khi thì tổ chức chơi ở quán cà-phê, lúc thì chơi tại phòng trọ”.

Được sự giới thiệu của L.T.T.M (SV năm 3 một trường ĐH trên địa bàn TP), tôi tìm đến phòng T.T.B (bạn cùng lớp với M.) để có thể hiểu phần nào hành trình mê đỏ đen của nữ SV này. Là gái nhưng chỉ cần ai gọi, dù khuya hay sớm, B. đều sẵn sàng “lên đường” nghênh chiến. Chính vì vậy, việc B. đi qua đêm không còn là chuyện lạ đối với bạn cùng dãy phòng. Cũng vì vậy mà sau những cuộc đỏ đen trắng đêm, hôm sau B. không thể mở nổi mắt để đến lớp, nếu có đến được thì cũng chỉ như một cái xác không hồn. Song song với “nghiệp” cờ bạc, B. luôn đứng đầu lớp trong danh sách không hoàn thành môn học. “Trong cuộc chơi, càng căng thẳng thì lại càng thích. Đã ngồi vào sòng thì nam hay nữ cũng như nhau, không đứng dậy nổi” - B. cho biết. Nói về “hành trình đến với bài bạc” của mình, B. chẳng giấu giếm: “Con đường cờ bạc đến với em khi yêu anh Ph., SV cùng trường nhưng trước em một khóa. Lúc mới quen nhau em thường ngồi xem nhóm bạn của anh ấy tụ tập đánh bài ăn tiền. Có hôm thiếu người, em ngồi vào chỉ để cho đủ chân. Vậy mà em bị cuốn vào cơn lốc cờ bạc lúc nào không hay. Dù đã chia tay Ph. nhưng em không thể nào xa những con bài được”.

Được biết, nhà B. không mấy khá giả. Để con được ăn học như bạn bè, mỗi tháng gia đình phải chắt bóp từng đồng gửi cho B. và vừa rồi với yêu cầu chính đáng là “làm đề tài trên máy tính” nên gia đình phải dắt con trâu đi bán cho cô “tậu” máy về. Vậy nhưng, chỉ vì đam mê đỏ đen, B. cũng đã đem chiếc máy tính ra tiệm cầm đồ.

Online không hồi kết!

Ngoài mê “sát phạt”, những cuộc chiến trên thế giới ảo cũng là “món” ưa thích của một bộ phận SV. Tối, dạo quanh các quán Internet cạnh trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố, chúng tôi ghi nhận có rất nhiều SV “chiếm chỗ”. Để phục vụ cho những game thủ có thể chiến thâu đêm suốt sáng, hầu hết quán Internet đều đầu tư thiết bị máy tính cao cấp, những chiếc ghế được thiết kế độc đáo, thậm chí còn chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống. N.V.A (SV Trường ĐHSP) cho biết: “Vì việc học khá căng thẳng nên mình thường xuyên tới đây chơi game giải tỏa. Nhưng rồi càng ngày càng bị cuốn hút, một ngày không chơi game là không chịu được. Mình rất hay ra quán này vì đường truyền rất mượt, không bị gián đoạn khi chơi. Đặc biệt, quán luôn mở thâu đêm suốt sáng đảm bảo cho việc cày game không bị gián đoạn. Chính vì thế, quán luôn đông đúc vì các bạn SV thường xuyên lui tới, có ngày, từ 8 giờ đến 21 giờ chỗ ngồi kín mít”.

Sinh viên trong vòng xoáy đỏ đen và thế giới ảo - 1
Nhiều game thủ SV trắng đêm tại tiệm Internet.

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết đa số những game online mà giới trẻ nói chung và SV nói riêng yêu thích thường đều có tính chất bạo lực cao, nhập vai chém giết và có thưởng sau mỗi trận thắng. Tuy nhiên, để mua đồ nâng cấp cho nhân vật nhập vai, những SV này phải bỏ ra hàng trăm, hàng triệu đồng để nạp thẻ game. Và để có tiền phục vụ niềm đam mê thế giới ảo thâu đêm suốt sáng, nhiều SV đã tìm mọi cách để “rút” ví của cha mẹ, cầm cố vật dụng học tập, thậm chí thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Anh N.V.T (cán bộ lớp Xây dựng Trường ĐH D.T) cho biết: “Hằng ngày, sĩ số lớp rất hiếm khi đông đủ, nhiều khi chỉ có một nửa lớp có mặt. Nhiều bạn khi đến lớp còn trong tình trạng gật gà gật gù, mặc thầy cô giảng bài. Hỏi ra mới biết hôm qua nó đánh bài xuyên đêm ở phòng trọ, gắng gượng lắm mới tới trường được”.

Chính cách chơi không có điểm dừng đã đẩy nhiều SV đến ngõ cụt của đường học bởi số may mắn thì nợ môn, lưu ban, tồi tệ hơn thì chấp nhận ra trường trước thời hạn hoặc vi phạm pháp luật như đi trộm cắp, lừa đảo. Thực tế, trong thời gian qua, việc SV mê đỏ đen và game online rồi dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật đã bị cơ quan CA bắt giữ không phải là ít. Làm gì để đừng rơi vào vòng xoáy cờ bạc, game online? Câu trả lời ấy dành cho các bạn.

Theo Ngọc Linh (Công An Đà Nẵng)