Giới trẻ

Sau Hà Nội, phiên chợ 'Người yêu cũ' xuất hiện ở Sài Gòn: Mua một món đồ, được nghe cả câu chuyện tình xưa

Người ta vẫn nói tình cũ còn vương nên người thương chưa đến, những kỷ vật thân thương của một thời đã qua luôn được ta trân trọng và gìn giữ. Nhưng nếu có cơ hội hãy để những kỷ vật ấy tìm đến một chủ nhân mới, và rồi ta tự cho mình cơ hội đón nhận những điều mới.

"Tại phiên chợ, không chỉ bán hàng bạn còn được viết và kể chuyện về những món đồ cũ đem đến. Đó không chỉ là đồ đạc mà còn là kỷ niệm chất chứa bên trong, ai cũng có những tâm sự, khi viết ra mặt giấy sẽ giúp nỗi lòng vơi đi, hãy đến nếu bạn còn đá sỏi trong lòng bạn tôi ạ" - vài dòng giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy tình cảm đã khiến không ít bạn trẻ ở Sài Gòn tò mò về phiên chợ thú vị mang tên "Người yêu cũ".

Sau Hà Nội, phiên chợ 'Người yêu cũ' xuất hiện ở Sài Gòn: Mua một món đồ, được nghe cả câu chuyện tình xưa
Chợ Phiên Người Yêu Cũ độc đáo ở Sài Gòn.

Clip: Phiên chợ Người yêu cũ lần đầu tiên tổ chức ở Sài Gòn. Thực hiện: Kingpro

Thanh lý kỷ niệm cũ gắn liền với "người lạ từng thương"

Chợ phiên "Người yêu cũ" hẳn không còn xa lạ với nhiều bạn trẻ ở Hà Nội thế nhưng đây là lần đầu tiên mô hình này được tổ chức tại Sài Gòn. Chính vì thế hình thức "thương mại hoá" kỷ niệm cũ xưa tạo nên rất nhiều tò mò.

Chợ "Người yêu cũ" thì sẽ bán những gì? Chia tay rồi có mấy ai giữ lại những kỷ vật của người cũ? Hay những vật mình đã từng rất trân quý thì làm sao nỡ đem đi bán?

Sau Hà Nội, phiên chợ 'Người yêu cũ' xuất hiện ở Sài Gòn: Mua một món đồ, được nghe cả câu chuyện tình xưa - 1
Phiên chợ bán những món đồ của người xưa.

Hoàng Hà (SN 1995), cậu bạn sáng lập nên phiên chợ đặc biệt này chia sẻ: "Kỷ vật không chỉ là đồ đạc mà còn là kỷ niệm. Đôi khi ta muốn quên đi nhưng cố quên lại thêm nhớ. Những điều đã qua ta cứ hãy cho nó qua, dẫu sẽ nhớ nhưng không nên bi quan về những kỷ niệm đã cũ. Chúng mình tổ chức phiên chợ này mong muốn cho các bạn trẻ có cơ hội nhìn lại những kỷ niệm đã qua để quên bớt đi, như thế sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Sắp xếp đồ ở nhà nhìn lại một lần cuối và cho chúng một cuộc sống mới bên những chủ nhân mới".

Sau Hà Nội, phiên chợ 'Người yêu cũ' xuất hiện ở Sài Gòn: Mua một món đồ, được nghe cả câu chuyện tình xưa - 2
Các bạn trẻ có thể ký gửi các kỷ vật của mình để BTC bán gây quỹ.

Chợ phiên được tổ chức trong không gian của một quán cà phê nhỏ ở trung tâm Sài Gòn. Mở cửa từ 9h sáng, tại đây có các gian hàng và không gian để các bạn trẻ có thể tự mình bán các kỷ vật của người xưa hoặc ký gửi cho ban tổ chức. Những sản phẩm được bày bán trong chợ bao gồm: Đồ cũ người yêu tặng không còn sử dụng nữa, các sản phẩm handmade, thân thiện với môi trường như chậu cây từ chai nhựa...

Sau Hà Nội, phiên chợ 'Người yêu cũ' xuất hiện ở Sài Gòn: Mua một món đồ, được nghe cả câu chuyện tình xưa - 3
Phiên chợ khuyến khích lối sống xanh.

Toàn bộ phiên chợ được trang trí bằng cách tái chế. Chủ gian hàng sẽ được miễn phí tiền thuê và quyên góp ngược lại chương trình sau khi bán được đồ. Tiền thu được từ phiên chợ sẽ được chi trả cho các chi phí thuê mặt bằng, còn lại sẽ được làm quỹ tuyên truyền việc tái sử dụng đồ cũ, cho đi đồ thừa và tái chế.

Sau Hà Nội, phiên chợ 'Người yêu cũ' xuất hiện ở Sài Gòn: Mua một món đồ, được nghe cả câu chuyện tình xưa - 4
Các gian hàng bán các món đồ được sản xuất thuần tự nhiên.

Mua một món đồ, được nghe cả một câu chuyện

Hương (SN 1997) cho biết phiên chợ được 3 người bạn cùng nhau tổ chức, ban đầu chỉ dự tính làm hoạt động với bạn bè quen biết nhưng không ngờ lại được nhiều bạn trẻ ở Sài Gòn đón nhận như thế.

Có rất nhiều bạn đã gửi về BTC những món đồ mà họ từng rất yêu quý để bán gây quỹ. Và đằng sau những món đồ ấy để gắn liền với những câu chuyện rất thú vị. Phương, cô bạn vui tính đến từ Sa Pa vừa chỉ vào các món đồ vừa lý giải: "Chiếc quần này nè, là lần mình cùng người yêu cũ đi phượt từ Sài Gòn đến Hội An, trong lúc đổ đèo ở Nha Trang thì bị té xe. Còn chiếc áo này nè, cũng trong chuyến đó luôn, mình nhớ lúc đó trong người không còn một đồng nào, phải gọi điện thoại nhờ bạn đến trợ giúp. Mỗi món đồ mình mang đến đây đều có một kỷ niệm đáng nhớ. Và nếu có khách đến hỏi mua món đồ nào, mình sẽ kể cho họ nghe về câu chuyện đằng sau".

Sau Hà Nội, phiên chợ 'Người yêu cũ' xuất hiện ở Sài Gòn: Mua một món đồ, được nghe cả câu chuyện tình xưa - 5

Sau Hà Nội, phiên chợ 'Người yêu cũ' xuất hiện ở Sài Gòn: Mua một món đồ, được nghe cả câu chuyện tình xưa - 6

Sau Hà Nội, phiên chợ 'Người yêu cũ' xuất hiện ở Sài Gòn: Mua một món đồ, được nghe cả câu chuyện tình xưa - 7

Sau Hà Nội, phiên chợ 'Người yêu cũ' xuất hiện ở Sài Gòn: Mua một món đồ, được nghe cả câu chuyện tình xưa - 8

Sau Hà Nội, phiên chợ 'Người yêu cũ' xuất hiện ở Sài Gòn: Mua một món đồ, được nghe cả câu chuyện tình xưa - 9
Đằng sau mỗi món đồ là một kỷ niệm.

Cô bạn Hồng Vân biết đến phiên chợ qua Facebook, cô bảo cái tên của phiên chợ dễ thương quá nên đã liên lạc với BTC để có một gian hàng tại đây. Vân tâm sự: "Mình đem đến những món đồ cũ và cả những phút khai vấn về tình yêu cho khách hàng. Người ta có nói rằng tình cũ còn vương nên người thương chưa tới, nên những cái cũ mà mình không để nó đi thì những cái mới chưa có tới được. Mình mong rằng sau những cuộc trò chuyện với nhau các bạn sẽ tự cho mình cơ hội thoải mái hơn, đón nhận những cơ hội mới".

Sau Hà Nội, phiên chợ 'Người yêu cũ' xuất hiện ở Sài Gòn: Mua một món đồ, được nghe cả câu chuyện tình xưa - 10
Quên những điều đã qua là một cách để ta mở lòng đón nhận những điều mới.

"Những món đồ đều có gắn liền với những kỷ niệm đã qua, cũng tiếc khi phải bán đi nhưng mình nghĩ là nên để cho những món đồ ấy đến với một bạn chủ mới, để mình có cơ hội đón những món đồ mới về. Nó như một vòng tròn vậy. những món đồ không bị vứt đi vô nghĩa mà chuyền từ người này sang người khác" - Hồng Vân chia sẻ thêm.

Rất nhiều bạn trẻ đã đến tham quan và mua sắm tại chợ phiên, Thuý Quỳnh và Xuân Quỳnh đều ấn tượng về mô hình mới lạ này. Hai cô bạn tâm sự: "Em thấy phiên chợ này thú vị vì ngoài việc mình có thể mua hoặc bán những món đồ thì mình còn có thể chia sẻ những câu chuyện ẩn sau từng món đồ được bày bán. Dễ thương ha, nếu mình không xài nữa thì việc đem đi bán gây quỹ sẽ ý nghĩa hơn".

Sau Hà Nội, phiên chợ 'Người yêu cũ' xuất hiện ở Sài Gòn: Mua một món đồ, được nghe cả câu chuyện tình xưa - 11
Nếu được hưởng ứng phiên chợ sẽ được duy trì trong thời gian tới.

"Tiếc quá, mỗi lần chia tay người yêu cũ, một là tôi đốt hết đồ, hai là quẳng xuống sông hết cả cho nhẹ lòng. Biết thế giữ lại đem ra chợ phiên bán thì có phải giàu hơn không" - một bạn nữ xin giấu tên hóm hỉnh bày tỏ sự "tiếc nuối" khi đến tham quan chợ phiên Người yêu cũ.

Theo Toàn Nguyễn - Ảnh: Abu Nguyễn (Thời Đại)