Giới trẻ

“Săn phây” - Chơi dao hai lưỡi: Sập bẫy, trả giá

Facebook là “con dao hai lưỡi”, đây là điều người chơi Facebook hiểu rõ, người săn tin Facebook còn rõ hơn nhưng khó tránh khỏi vài lần “đứt tay”.

Facebook là “con dao hai lưỡi”, đây là điều người chơi Facebook hiểu rõ, người săn tin Facebook còn rõ hơn nhưng khó tránh khỏi vài lần “đứt tay”.

Bẫy gài “thợ săn”

Facebook là một kho thông tin nhưng thực tế ai cũng biết trong đó có những tin rác, tin vịt và cả “tin vàng”. Người săn tin nếu không thận trọng dễ tóm được tin rác nhưng lại cứ ngỡ “tin vàng”, khi mọi chuyện vỡ lẽ mới hay mình bị hố nặng. Chuyện tin rác tưởng “tin vàng” dễ gặp nhất là ở mảng nghệ thuật giải trí.

Các nghệ sĩ danh tiếng đều có tài khoản Facebook của mình, họ có thể có cả một đội ngũ chuyên cập nhật thông tin lên đây để giao lưu cùng người hâm mộ nhưng cũng có khi để sử dụng như cái bẫy gài các “thợ săn” Facebook. Họ tận dụng hết cỡ sự nổi tiếng của mình nhằm mục đích quảng cáo cho đêm nhạc sắp tới hay một bộ phim, vở kịch hoặc đơn giản chỉ để có tên trên mặt báo.

Không ít phóng viên “sập bẫy” trước nhiều thông tin hấp dẫn trên Facebook nhưng không có thật hoặc nhằm mục đích quảng bá. (Ảnh chụp qua Facebook)


Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên Facebook: “Muốn giải phóng cái phòng của tôi trước khi đi Hà Nội để trình diễn đêm cuối cùng của live show Thương hoài ngàn năm 2. Nhưng nếu làm theo đúng ý mình 100% phải mất 3 ngày. Trời ơi! lấy đâu ra thời gian? Bỗng nhiên lóe lên ý định là sẽ bán bớt đồ đi…”. Ngay lập tức, tràn ngập trên nhiều báo mạng là bài viết cùng tựa đề “Đàm Vĩnh Hưng tìm đại gia để bán bớt núi đồ hiệu”. Hẳn nhiên, những bài viết này dẫn chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng trên Facebook nhưng chẳng thấy sự xác nhận nào của khổ chủ. Và nếu thận trọng hơn, các “thợ săn” chẳng khó để nhận ra ngôi sao này chỉ muốn quảng bá đến công chúng thông tin về đêm diễn live show Thương hoài ngàn năm 2 tại Hà Nội. Mượn chuyện bên lề để thông tin sự kiện chính, một thủ pháp thông tin quảng bá hiệu quả khiến không ít “thợ săn” báo mạng đã bị đảo ngược vai trò.

Gần đây, cộng đồng mạng cũng bàn tán nhiều câu chuyện Vĩnh Thụy lên Facebook đòi nợ Doãn Tuấn số tiền 1,6 tỉ đồng. Một số báo mạng cũng nhanh chóng đăng tải, ghi trích dẫn ban đầu lấy từ Facebook của Vĩnh Thụy, sau đó tiến hành phỏng vấn các nhân vật có liên quan khiến vụ việc trở thành đề tài bàn tán nhiều. Không nhận được thù lao buổi diễn, Phương Thanh lên Facebook thổ lộ. Một số “thợ săn” nghĩ đây là mồi ngon rồi nhanh chóng đăng tải nhưng sau khi nhận được thù lao, Phương Thanh xóa đi dòng chia sẻ đó. Lợi dụng sức ảnh hưởng của giới truyền thông, nhiều người lại biến báo chí thành công cụ đòi nợ thay.

Những cú phản đòn

“Hãy giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng” - một “thợ săn” Facebook cho biết sau nhiều lần nhận ra mình bị lừa, tốn thời gian, công sức để xác minh chuyện không có thật. Kể cả là thông tin về nghệ sĩ nước ngoài hay trong nước, nếu cứ say mồi mà không thận trọng, “thợ săn” sẽ bị phản đòn.

Với nghệ sĩ quốc tế, trò lừa nhiều nhất là thông tin họ qua đời. Thành Long vốn là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới, vậy nên không ít lần ông bị đồn chết nhưng thực tế vẫn sống khỏe. Tháng 8-2011, trên Facebook, một thông tin đưa lên với tựa “Thành Long đã yên nghỉ miền cực lạc”, ngay lập tức thông tin này lan tỏa khắp các diễn đàn và Twitter. Vô số người hâm mộ tưởng thật nên bày tỏ đau buồn, thương tiếc thần tượng. Nếu không tỉnh táo xác định rõ nguồn tin chính thống mà vội vã đăng tải thông tin từ Facebook của cư dân mạng nào đó, “thợ săn” khó tránh bị hố nặng. Mới đây nhất, một dòng chia sẻ trên Facebook với tựa đề “R.I.P Ricky Martin” (Hãy an nghỉ Ricky Martin) kèm theo đó là thông tin ca sĩ này qua đời vì tai nạn giao thông cùng một đoạn clip mô tả tai nạn này. Ngay lập tức, thông tin lan tỏa nhanh chóng khiến người đại diện Ricky Martin phải lên tiếng đính chính anh vẫn bình an.

Người hâm mộ Nguyên Vũ từng bàng hoàng khi một số báo mạng năm 2013 đăng tải thông tin dẫn từ một Facebook đăng ảnh ca sĩ này nằm dài trên bãi cỏ cùng con dao găm giữa bụng. Cư dân mạng này còn chia sẻ rằng Nguyên Vũ trên đường đi diễn bị cướp tài sản và bị đâm... Các phóng viên cũng vội vã liên hệ với Nguyên Vũ để xác minh nhưng không liên lạc được càng khiến vụ việc phức tạp. Nhưng sau đó, Nguyên Vũ lên tiếng cho biết mình khỏe, không bị đâm, ảnh là cảnh trong phim Về quê của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Anh không nghe điện thoại được vì đi biểu diễn dài ngày phục vụ cho quân và dân trên 6 đảo và 2 nhà giàn DK. Vậy cuối cùng, toàn bộ sự việc này chỉ là mượn Nguyên Vũ để quảng bá cho bộ phim. Rõ ràng, các “thợ săn” nhanh nhảu, không thận trọng nên cuối cùng trúng quả lừa, trở thành công cụ quảng cáo miễn phí.

Nhiều bẫy rập nhưng không thể phủ nhận mạng xã hội mà cụ thể là Facebook vẫn là nguồn thông tin phong phú mà các phương tiện truyền thông chẳng thể bỏ qua. Vì thế, áp lực đặt lên cho các “thợ săn” là săn tin trong sự tỉnh táo, biết chọn lọc và xác minh một cách kỹ lưỡng, tránh biến mình thành kẻ đưa tin thất thiệt hay quân cờ trên bàn cờ quảng bá của người khác.

Dễ gây hậu quả nghiêm trọng

Phóng viên K.N (Kênh 14) thổ lộ: “Không ít lần tôi bị hố bởi những thông tin từ mạng xã hội. Lần diễn viên Hồng Kông Lâm Phong đến Việt Nam, thông tin này được thông báo rộng rãi trước đó. Thế nên, khi trên Facebook của người bạn làm trong ngành truyền thông ghi: “Hôm nay, Lâm Phong đến Việt Nam”, tôi và rất nhiều đồng nghiệp khác có mặt ở sân bay từ rất sớm để đón nhưng mãi đến đêm chẳng thấy Lâm Phong đâu. Chúng tôi phải gọi khắp nơi, kể cả người viết dòng chia sẻ trên để hỏi thông tin nhưng câu trả lời là “người viết trùng tên với diễn viên Lâm Phong và anh ấy vừa đi công tác nước ngoài. Dòng chia sẻ đó chỉ là sự đùa vui của anh và bạn bè mà thôi”.

Không chỉ lo bị lừa, nhiều clip trên mạng nếu không cẩn trọng, chỉ “mắt thấy” đã vội vã thông tin, không kiểm chứng cũng dễ hố. MC Quyền Linh từng trở thành kẻ tình nghi phạm tội trong đoạn clip được tung lên mạng quay lại cảnh anh bị công an khám xét xe riêng và phát hiện có chất cấm trên xe. Cuối cùng, đây chỉ là tình huống giả định trong chương trình Camera giấu kín của kênh truyền hình ANTV. Đoạn clip rất chân thật nhưng nếu hấp tấp không xác nhận thông tin mà đăng tải sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

>> “Săn phây” - Chơi dao hai lưỡi

Theo Thùy Trang - Mai Phương (Nld.com.vn)