Giới trẻ

Phượt thủ tử vong tại Tà Năng – Phan Dũng được bạn quen qua mạng tới viếng: 'Tôi còn chưa gặp anh ấy một lần'

Nhìn cảnh người thân vây quanh, thắp nén nhang trước bàn thờ nam phượt thủ, chị Thu, một người bạn mới quen qua mạng của anh Thi An Kiện không kìm được nước mắt.

Sáng nay, thi thể phượt thủ Thi An Kiện (24 tuổi, ngụ TP.HCM) đã được đưa từ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận về chùa Hưng Quốc (quận 11, TP.HCM).

Nhiều bạn bè trong nhóm phượt thủ đi cùng anh Kiện trong chuyến treckking đến Tà Năng – Phan Dũng cùng vài người quen đã đến chùa để phụ một tay giúp gia đình nạn nhân lo chuyện hậu sự. Sân chùa rộng và hoang vắng khiến khung cảnh cũng tiêu điều thêm.

Phượt thủ tử vong tại Tà Năng – Phan Dũng được bạn quen qua mạng tới viếng: 'Tôi còn chưa gặp anh ấy một lần'
Quang cảnh tại đám tang anh Thi An Kiện.

Ngồi gần quan tài cháu trai, bà Nguyễn Như Mơ, thím của Kiện cho biết, anh là con trai lớn trong gia đình 4 người nên phải bươn chải nhiều nghề để phụ giúp gia đình. Ngoài thời gian làm huấn luyện viên tại một trung tâm thể thao, anh còn làm thêm ở nhà hàng. Vui vẻ hoạt bát lại hiếu kính với cha mẹ, mọi người ai cũng yêu quý Kiện.

"Lúc hay tin Kiện mất tích, mẹ và em gái nó lên tận nơi để tìm. Bố nó bị tai biến hai lần nên sức khỏe yếu lắm, chỉ biết ở nhà ngóng tin con. Không khí trong nhà mỗi ngày một nặng nề thêm khi hàng xóm cứ đi qua đi lại hỏi thăm. Đến ngày người ta báo nó mất, ba nó như ngã quỵ…" – bà Mơ chạnh lòng.

Phượt thủ tử vong tại Tà Năng – Phan Dũng được bạn quen qua mạng tới viếng: 'Tôi còn chưa gặp anh ấy một lần' - 1
Một số bạn bè của phượt thủ cũng đến đám tang phụ giúp gia đình.

Nén đau đớn, bà Trương Ngọc Anh cố mạnh mẽ để lo tang lễ cho con, chú ý sức khỏe của chồng. Gánh nặng bây giờ đặt hết lên vai những người phụ nữ, là mẹ và em gái của Kiện. Không giúp được gì cho vợ con, người cha nghẹn ngào khóc không thành tiếng khi nhìn di ảnh của Kiện.   

"Phải có người tới trò chuyện, chứ ngồi một mình là anh tôi sẽ khóc", bà Mơ lắc đầu nhìn cha Kiện.

Gần 11 giờ, khuôn viên chùa Hưng Quốc xuất hiện một vị khách nữ. Thắp nhang xong, cô ngồi lặng lẽ một lúc lâu, ôm mặt khóc. Hỏi ra mới ngỡ ngàng, vị khách ấy đến viếng Thi An Kiện dù chưa gặp mặt một lần gặp anh.

"Tôi và anh ấy quen nhau qua mạng, chỉ vừa được một tháng. Tôi còn chưa gặp anh ấy một lần. Lúc đi Tà Năng – Phan Dũng, anh ấy còn hào hứng kể cho tôi nghe, còn hứa sẽ gửi hình cho tôi xem nữa. Nhưng giờ thì không còn cơ hội nữa rồi" – chị Thu (tên đã thay đổi) nói giọng buồn bã.

Phượt thủ tử vong tại Tà Năng – Phan Dũng được bạn quen qua mạng tới viếng: 'Tôi còn chưa gặp anh ấy một lần' - 2

Phượt thủ tử vong tại Tà Năng – Phan Dũng được bạn quen qua mạng tới viếng: 'Tôi còn chưa gặp anh ấy một lần' - 3
Cung đường Tà Năng - Phan Dũng cướp đi sinh mạng nam huấn luyện viên thể thao xấu số.

Ngày anh Kiện gặp nạn, chị Thu chỉ hay tin khi nhìn thấy những dòng chia sẻ của mọi người trên mạng xã hội. Thời gian sau đó là những lần cô gái cầu nguyện may mắn sẽ đứng về phía Kiện, rằng anh sẽ sớm trở về. Giọt nước mắt lăn dài, chị Thu chua xót nói không còn kịp nữa rồi, số phận quay lưng với Kiện. Kiện không về. Thôi, an nghỉ đi, Kiện ơi.

Phượt thủ tử vong tại Tà Năng – Phan Dũng được bạn quen qua mạng tới viếng: 'Tôi còn chưa gặp anh ấy một lần' - 4
Cổng chùa Hưng Quốc sáng nay vắng lặng.

Dự kiến, thi thể của Thi An Kiện sẽ quàn tại chùa Quốc Hưng (quận 11, TP.HCM) trước khi được đưa đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa vào chiều 26/5 để tiến hành hỏa táng.

Trước đó như đã thông tin, trong lúc khám phá cung đường Tà Năng – Phan Dũng cùng nhóm bạn, phượt thủ Thi An Kiện mất tích vào ngày 12/5 khi nhóm đến địa bàn giáp ranh hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận.

Sau thời gian tìm kiếm thì đến chiều 20/5, thi thể kiện được tìm tháo ở tầng thứ tư của con thác Lao Phào.

Theo Thiên Kim (Thời Đại)