Giới trẻ

Ở nơi trẻ em không biết Trung thu là gì

Trong không khí cả nước đang đón Tết Trung thu rầm rộ, nhiều nơi ở miền núi trẻ em vẫn chưa từng một lần biết đến Trung thu.

Trong không khí cả nước đang đón Tết Trung thu rầm rộ, nhiều nơi ở miền núi trẻ em vẫn chưa từng một lần biết đến Trung thu.
Xã Xuân Minh, huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) là một trong số những địa phương khó khăn nhất trong tỉnh. Đặc biệt, rất nhiều trẻ em nơi đây không được đón Tết Trung thu như các bạn cùng trang lứa.
 
Trong khi ở nhiều nơi trên cả nước, trẻ em đang vui Tết Trung thu với đèn lồng, bánh kẹo và rất nhiều đồ chơi khác thì một bé trai ở thôn Xuân chỉ có đồ chơi là một đoạn cây trúc gắn chiếc bánh xe nhỏ
 
Một bé gái nữa cũng đang chơi bánh xe tự chế.
 
Một bé trai đang vui đùa bằng kiếm tự chế bằng gỗ
 

Một đứa trẻ người Dao tự chế khèn H’Mông sau khi thấy những nghệ nhân thổi trên truyền hình

 
Anh Bàn Chàn Lìn- Bí thư đoàn xã Xuân Minh cho biết, thôn Xuân Thành là thôn có địa hình hiểm trở, cách khá xa trung tâm xã nên việc đi lại rất khó khăn. Tại đây không có trường điểm nên các em nhỏ tuy đến độ tuổi đi học nhưng vẫn phải ở nhà.
 
Sắp Tết Trung thu, nhưng một em nhỏ ở thôn Lùng Lý 2 vẫn phải theo mẹ lên rừng hái lá dong đem bán.
 
Tại điểm trưởng thôn Lùng Lý 1, cô giáo phụ trách mẫu giáo đang phát quà của chính quyền xã gửi các em nhỏ. Các em vẫn chưa biết đến mùi vị của chiếc bánh nướng, bánh dẻo- món truyền thống của Tết Trung thu.
 
 
 
Những đứa trẻ vui mừng sau khi nhận được quà.
 
Sau khi ăn kẹo, một em bé múc nước lã để uống
 
Tại bệnh viện đa khoa khu vực huyện Bắc Quang, những trẻ em bị bệnh hiểm nghèo đang phải chiến đấu với nỗi đau quằn quại, chúng thường phải ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Đêm 24.9, nhóm từ thiện Nồi Cháo Bắc Quang đã đem đến cho những đứa trẻ bị bệnh hiểm nghèo những món quà đầy ắp yêu thương.
 

Một phụ huynh cho biết, chương trình “Đêm hội trăng rằm” mà nhóm từ thiện và bệnh viện huyện Bắc Quang  tổ chức đã khiến nhiều bệnh nhân tại đây rất cảm động. Điều đó phần nào giúp cho họ lấy lại tinh thần để chiến đấu với bệnh hiểm nghèo bao năm đeo đẳng.

 
Theo Gia Phan (Dân Việt)