Giới trẻ

Nữ sinh 13 tuổi mặc áo trong suốt đi bar: "Em không hở hang"

"Em không cố tình làm trò để nổi tiếng. Khi đi ra đường, em vẫn khoác áo cài kín cổ, còn trong quán bar ánh đèn lập lờ, không rõ như ban ngày" - T. giải thích.

"Em không cố tình làm trò để nổi tiếng. Khi đi ra đường, em vẫn khoác áo cài kín cổ, còn trong quán bar ánh đèn lập lờ, không rõ như ban ngày" - T. giải thích.

"Em không hở hang"

Chủ nhân trong bức ảnh gây chú ý tên thật là P.T.T. Cô xác nhận mình sinh năm 2002, hiện học tại một trường THCS ở Hà Nội.

T. cho biết, khoảnh khắc trên trên do một người bạn đi chung đăng tải trên trang cá nhân. Cô cũng khá bất ngờ khi được dân mạng quan tâm. "Chúng em không cố tình làm trò nổi tiếng, chỉ chia sẻ để check-in như bao giới trẻ dùng Facebook khác vẫn làm" - T. chia sẻ.

Nữ sinh 13 tuổi cho hay, trang phục cô diện hôm đó hoàn toàn bình thường, không quá phản cảm. "Thực sự chỉ là áo lưới và áo bên trong khác màu. Em mặc quần xanh nên mới chọn áo cho cùng tông, mà ra đường em có hở hang đâu? Khi đi, em vẫn áo khoác cài kín cổ, còn trong quán bar ánh đèn lập lờ, không rõ như ban ngày" - cô gái sinh năm 2002 giải thích.

Đối với trang phục đi học và đời thường, T. vẫn kín đáo và gọn gàng như bạn bè cùng trang lứa. Về sự lên án của dư luận, nữ sinh bày tỏ: "Mọi người nói gì, em không quan tâm. Bản thân thích thì làm, cảm thấy hợp lý là được, sống cho mình nên không phải để ý ai".

Hình ảnh thiếu nữ sinh năm 2002 mặc áo xuyên thấu đi bar gây tranh cãi. Ảnh: FBNV.  


Dân chơi xuất thiếu niên

Về hình ảnh nữ sinh mặc áo xuyên thấu, khá nhiều bạn trẻ chia sẻ ý kiến trái chiều. Bạn H.G chia sẻ: "Nếu đúng 13 tuổi thì thật hư hỏng. Vẫn biết là quá vội vã khi đánh giá con người qua một bức ảnh, nhưng sinh năm 2002 đã biết đi bar, đúng là dân chơi xuất thiếu niên".

Bên cạnh đó, không ít người nhận định, ở lứa tuổi này, nữ sinh nên tự biết nhận thức vấn đề và có chừng mực nhất định. "Chị thật xấu hổ thay bố mẹ em. Cứ cho là họ bận, không có thời gian quan tâm đến con, em cũng phải biết tiết chế bản thân nơi công cộng và mạng xã hội. Đừng tự tay "đâm" bố mẹ như thế nữa" - Nguyễn Nga đưa ra cảm nghĩ cá nhân.

Tài khoản có tên Mai Chu (hiện là sinh viên) khi xem qua bức ảnh trên nhận xét, cô gái này quá phản cảm và lố lăng. "Thanh niên như mình còn chưa thấy cổng quán bar là như thế nào. Hồi 13 tuổi, mình dành chủ yếu thời gian cho việc học, có đi chơi cùng lắm là sang nhà bạn bè trong lớp, rồi ngoan ngoãn về nhà".

Tuy nhiên, một số dân mạng khác cho rằng, ăn mặc là chuyện cá nhân và sở thích của mỗi người, cộng đồng không có quyền lên án. "Người ta đi chơi đâu là quyền riêng tư. Ai cũng đều có một môi trường khác nhau. Khi các bạn chỉ nhìn vào bức ảnh mà đánh giá nhân cách con người, có quá đáng quá không?"

Nguyên Thủy (21 tuổi) chia sẻ, giới trẻ Việt nên học hỏi các nước phương Tây về sự tự do, thoải mái. Thuỷ viết: "Bên nước ngoài, họ bằng tuổi mình đã vào bar. Trai gái ôm nhau vui chơi xong ai về nhà nấy ngủ. Còn Việt nam thuần phong mỹ tục, nam nữ thọ thọ bất thân, nhưng chả biết sau lưng như thế nào đâu. Nên tốt nhất đừng nói gì cả - sống thoáng lên".

Trước quan điểm này, tài khoản Phương Uyên phản bác: "Bạn sống bên Tây chưa mà phát biểu như thế? 13 tuổi, người ta vẫn chưa đi bar. Đúng là họ có những tiệc ngủ với bạn bè qua đêm, phóng khoáng hơn bên mình, nhưng không bao giờ bố mẹ để con cái mình lố lăng".

Có nên cấm trẻ em dưới 18 tuổi đến bar?

Cô Nguyễn Thị Tuyết (55 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM) bày tỏ: "Tôi hoàn toàn phản đối chuyện cô bé mới 13 tuổi mà ăn mặc phản cảm đi bar. Theo truyền thống và văn hóa dân tộc, con gái Việt Nam phải dịu dàng, giản dị.

Dù biết, việc vui chơi giải trí của giới trẻ thời hiện đại là không thể cấm đoán, nhưng phải có quy định, chuẩn mực rõ ràng".

Đồng quan điểm, ông bố trẻ Xuân Tiến (27 tuổi, quận 9, TP HCM) cho hay, tuổi đời còn quá nhỏ đến bar, dễ gặp nhiều vấn đề nhạy cảm. "Tôi không nói đi bar, club... là xấu, hư hỏng. Nhưng môi trường này dành cho người lớn thì phù hợp hơn. Nếu chưa đủ trưởng thành, khi gặp trường hợp xấu, trẻ khó mà ứng xử" - anh nói.

Ông Nguyễn Quang Thanh - một chuyên viên tư vấn - cho biết, chúng ta phải sớm có điều luật cấm trẻ em dưới 18 tuổi vào vũ trường, quán bar... và đưa điều luật vào cuộc sống càng nhanh càng tốt.

"Phải cấm tuyệt đối trẻ vị thành niên uống bia, rượu... Nếu có dấu hiện vi phạm thì rút ngay giấy phép hoạt động của cơ sở đó, phạt nặng để răn đe" - ông Thanh chia sẻ.

Theo thống kê của Phòng quản lý nghệ thuật Sở VH-TT-DL TP HCM, hiện trên địa bàn có 13 vũ trường được cấp phép. Số còn lại hoạt động dưới hình thức quán bar, club trá hình dựa trên giấy phép kinh doanh nhà hàng.

Trao đổi với PV, PGS. TS Huỳnh Văn Sơn - Trưởng khoa Tâm lý học, Đại học Sư phạm TP HCM - cho biết, việc sử dụng trang phục cá tính là điều cần thiết, tuy nhiên cần tuân thủ những quy chuẩn về con người, văn hóa, xã hội và cả bản lĩnh cá nhân.

Theo ông, cô bé 13 tuổi diện trang phục mát mẻ, chia sẻ lên mạng xã hội có thể vì nhiều động cơ khác nhau như gây chú ý, tò mò, tranh luận...

“Đừng giả vờ khoác chiếc áo với mục tiêu cá tính hay viện lý do môi trường mà làm lố, nhưng thực tế lại làm cho mình xấu đi, khiến dư luận chỉ trích. Gia đình cần quan tâm và định hướng cho con em có giới hạn chuẩn mực nhất định" - ông chia sẻ thêm.


>> bé 13 tuổi up ảnh mặc áo trong suốt, đi bar gây xôn xao mạng xã hội

Theo Phan Trai Úc (Zing.vn)