Giới trẻ

Nữ DJ 19 tuổi qua đời vì ung thư đại tràng

Sau 5 tháng điều trị tại bệnh viện 175 (TP HCM), Huỳnh Hương đã qua đời vào tối 3/5. Sự ra đi của nữ DJ khiến người thân, bạn bè thương tiếc.

Sau 5 tháng điều trị tại bệnh viện 175 (TP HCM), Huỳnh Hương đã qua đời vào tối 3/5. Sự ra đi của nữ DJ khiến người thân, bạn bè thương tiếc.


Sau 5 tháng chống chọi với bệnh tật, khoảng 21h ngày 3/5, Huỳnh Hương qua đời tại nhà riêng. Trước đó, nhiều chương trình ca nhạc từ thiện được tổ chức nhằm gây quỹ giúp đỡ, tiếp thêm sức mạnh cho nữ DJ.

Hình ảnh Hương điều trị tại bệnh viện 175, khoa bụng - phòng hậu phẫu (quận Gò Vấp, TP HCM). Ảnh: Hoàng Yến.


Huỳnh Hương là con gái duy nhất trong nhà. Bố cô làm nhân viên giao hàng, mẹ buôn bán nhỏ tại quận 12, TP HCM. Hương theo nghề DJ được hơn một năm.

Tháng 12/2014, Huỳnh Hương có dấu hiệu đau bụng, ói, nhức đầu. Sau khi khám, Hương phát hiện có khối u ở bụng. Cô được xác định bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối.

Ngay lập tức, cô được chuyển đến bệnh viện 175 để phẫu thuật. Hương từng trải qua 2 ca mổ, với chi phí 15-40 triệu đồng. Tiền phòng và thuốc mỗi ngày là 2,5 triệu đồng, do gia đình vay mượn.

DJ Yến (25 tuổi) - bạn thân của Huỳnh Hương - cho biết, trong quá trình điều trị, để duy trì sự sống cho cô gái 19 tuổi, bác sĩ phải tạo hậu môn giả và thực hiện cắt bỏ đại tràng. Tuy nhiên, dịch trong người vẫn tiết ra khiến Hương chịu nhiều đau đớn. 

Bố mẹ Huỳnh Hương trước di ảnh của con gái. Ảnh: Hoàng Yến.


Sau phẫu thuật, sức khỏe nữ DJ ngày càng xấu đi trong khi viện phí tăng cao. Ngày 29/4, Hương được gia đình đưa về nhà riêng. Sau 5 ngày, cô qua đời.

"Vết mổ ở bụng của Hương bị nhiễm trùng và lở loét nặng khiến cô ăn uống khó khăn. Bác sĩ phải dùng thuốc giảm đau liều cao cho Hương. Mọi người không dám nói sự thật vì Hương còn quá trẻ để có thể vượt qua cú sốc tâm lý. Bác sĩ cũng cảnh báo sự sống của cô không kéo dài được bao lâu. Dù chuẩn bị trước tâm lý, gia đình vẫn không tránh khỏi nỗi đau mất con" - Yến chia sẻ.

Huỳnh Hương khi còn khỏe mạnh. Ảnh: Hoàng Yến.


Bạn thân Huỳnh Hương cho biết, mặc cho căn bệnh quái ác hành hạ, nữ DJ 9X luôn tỏ ra lạc quan. Thời gian nằm trên giường bệnh, cô khát khao sự sống, mong sức khỏe mau hồi phục để tiếp tục theo đuổi nghề DJ, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Song ước mơ ấy sẽ mãi không thành hiện thực.

Tang lễ của Huỳnh Hương hiện tổ chức tại nhà nội. Nhiều bạn bè và người thân đã đến tiễn đưa cô gái bạc mệnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ hạ quan sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tại quận 12 (TP HCM).
 
>> Nữ DJ sinh năm 1996 xinh đẹp bị ung thư giai đoạn cuối

Theo Phan Trai Úc (Zing.vn)