Giới trẻ

Những trào lưu giả đưa tang, tế sống bạn phản cảm của giới trẻ

Vẫn biết "nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" song có những trò đùa của giới trẻ dễ trở nên phản cảm như đưa tang vào ngày sinh nhật, thắp hương bạn lúc ngủ, vờ mắc bệnh ung thư.

Vẫn biết "nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" song có những trò đùa của giới trẻ dễ trở nên phản cảm như đưa tang vào ngày sinh nhật, thắp hương bạn lúc ngủ, vờ mắc bệnh ung thư.

Trước đó, nhiều trò chơi của học sinh từng bị cộng đồng mạng lên án vì phản cảm, quá lố, xúc phạm đến nạn nhân và gia đình. Một số trường hợp còn dẫn đến những cái chết thương tâm.

Nhóm học sinh "đưa tang" bạn trong ngày sinh nhật: Trong ngày sinh nhật, nam sinh này đã được các bạn "giả đưa tang, than khóc, rước di ảnh".

Đưa tang bạn vào ngày sinh nhật

Ngày 14/9, các diễn đàn chia sẻ clip nam sinh tay bê chiếc iPad có ảnh bạn cùng lớp. Nhóm đi sau cầm hoa nhựa, bình hoa giả làm bát hương, cắm bút chì, thước kẻ thay thẻ hương.

Trong tiếng nhạc thường thấy tại đám ma, các bạn trẻ giả vờ khóc lóc, gọi tên người trong hình, diễn như đang đưa tang.

Trao luu gia dua tang, te song ban phan cam cua gioi tre hinh anh 1
Rước ảnh của bạn bằng iPad trong ngày sinh nhật. Ảnh cắt từ clip. 

Khi "rước" iPad vào lớp, nhóm dùng bảng đen làm bàn thờ, tiếp tục gào khóc, lăn lộn dưới đất trong tiếng cười đùa của các nữ sinh xung quanh.

Đoạn video ghi lại những cảnh này nhanh chóng thu hút 30.000 lượt xem, 3.000 chia sẻ và bình luận chỉ sau vài tiếng xuất hiện trên Facebook.

Phần lớn ý kiến không đồng tình với trò đùa nghịch và thắc mắc không biết người trong ảnh cảm thấy sao khi bị các bạn đưa tang vào ngày sinh nhật.

Bên cạnh đó, một số dân mạng lại cho rằng không nên phản ứng quá gay gắt. Bởi chỉ có tuổi học trò hồn nhiên mới nghĩ ra được những trò đùa hài hước thế này. Nhân vật chính của đám tang đã có một sinh nhật đáng nhớ.

Đùa bạn chết trong tháng cô hồn

Năm 2014 là thời điểm rộ trào lưu Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức với nhiều hình thức như vẽ bậy lên mặt, tạo dáng khó đỡ hay ghép hình trêu nhau... Dân mạng chấp nhận đây như một trò vui, nghịch ngợm của giới trẻ lắm chiêu trong lúc người thân, bạn bè đang ngủ say.

Tuy nhiên, tháng 8/2014, Facebook F.C. bị kịch liệt lên án vì nghĩ ra trò thắp hương, vái lạy trong lúc bạn đang ngủ, kèm theo chia sẻ: "Cầu mong cho thằng bạn sớm được siêu thoát", rồi đăng lên mạng với mục đích mua vui.

Nhiều người xem tỏ ra ái ngại cho chàng trai say ngủ, không biết mình bị mang ra làm trò đùa. Số khác lại lên án hành vi nghịch dại, đặc biệt là trong tháng 7 - tháng được cho là cô hồn với không ít điều cấm kỵ.

Sau khi bị cộng đồng mạng chỉ trích, không chịu được áp lực, chủ nhân bài đăng đã phải khóa tài khoản cá nhân.

Trao luu gia dua tang, te song ban phan cam cua gioi tre hinh anh 2
Hình ảnh cùng dòng trạng thái của F.C. bị dân mạng chỉ trích dữ dội. Ảnh chụp màn hình.  

Giả vờ ung thư giai đoạn cuối

Tháng 4 vừa qua, diễn đàn mạng đăng dòng trạng thái của một học sinh: "Mong mọi người chia sẻ. Bạn em bị ung thư cần giúp đỡ nhưng lớp em không làm được gì. Bị ung thư ác tính mà vẫn đến lớp và vui vẻ với các bạn".

Sau khi câu chuyện được lan tỏa, nhiều người bày tỏ sự thương cảm, thậm chí tìm cách quyên góp, ủng hộ cho chàng trai không may mắc bệnh hiểm nghèo trong hình.

Tuy nhiên, ngay lập tức, một số dân mạng đã bóc mẽ, tố sự việc này không có thật. Họ cho biết bức ảnh cùng câu chuyện buồn của nam sinh sở hữu vẻ ngoài điển trai, cạo trọc đầu vì bệnh thực chất chỉ là trò đùa.

Nhiều bạn trẻ (giấu tên, quen biết các nhân vật) cho hay nhóm học sinh trong ảnh thuộc trường THPT Chu Văn An, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Chia sẻ với PV, cô Đồng Thị Cúc - phó hiệu trưởng THPT Chu Văn An - xác nhận trường không có trường hợp nào mắc bệnh ung thư như thông tin đã đăng tải.

Sau khi vấp phải quá nhiều chỉ trích, chủ nhân bài đăng phải lên mạng thừa nhận đây chỉ là trò đùa của các bạn trẻ với nhau.

Trao luu gia dua tang, te song ban phan cam cua gioi tre hinh anh 3
Câu chuyện nam sinh mắc bệnh ung thư từng gây chú ý trên mạng. Ảnh chụp màn hình. 

Tự tử vì bị ghép ảnh mát mẻ tung lên Facebook

Ngày 27/6/2013, chỉ vì bị ghép ảnh chân dung vào tấm quảng cáo, N.T.C.L. (sinh năm 1995, vừa học xong lớp 12, trường THPT Hai Bà Trưng, Thạch Thất) đã uống thuốc sâu tự tử tại thôn 8, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Theo tài liệu của cơ quan công an, trong lúc đi học thêm, L. đã bị Nguyễn Thanh H. - bạn cùng lớp - chụp ảnh rồi ghép vào hình một cô gái xinh đẹp, mặc áo cổ rộng rồi đưa lên mạng xã hội.

Phát hiện sự việc, L. đã yêu cầu H. gỡ ảnh nếu không sẽ tự tử. Tuy nhiên, do nghĩ chỉ là trò đùa nên nam sinh này không làm theo. Nhiều bạn bè và thầy giáo chủ nhiệm của L. cũng biết chuyện.

Chiều hôm xảy ra sự việc, L. đã tự mua thuốc diệt cỏ, mang về nhà uống. Khi phát hiện, người thân nhanh chóng đưa nữ sinh vào bệnh viện Thạch Thất cấp cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Tiên lượng nạn nhân không thể qua khỏi, ngày 29/6, các bác sĩ trả về cho gia đình. Đến sáng 1/7, L. đã tử vong. Cô để lại tâm thư cho biết lý do tự tử là vì bị các bạn trêu đùa.

Tháng 4 vừa qua, mạng xã hội cũng xuất hiện clip quỳ gối khấn vái, cúng gà trong ngày sinh nhật bạn. Trong đoạn video này, nhóm bạn trẻ tay bưng đĩa thịt gà luộc, cầm thẻ hương, quỳ gối, chắp tay khấn trên nền ca khúc Chúc mừng sinh nhật. 

Cách đây không lâu, bức ảnh 4-5 nam sinh trêu một bạn nữ bằng cách nắm tay, nắm chân và giả vờ thả ra lan can của trường khiến người xem phẫn nộ. Chỉ cần một cái giãy giụa, một tiếng gọi bất ngờ của ai đó phía sau cũng có thể làm họ giật mình… Và rất có thể, cô gái sẽ rơi xuống đất từ trên cao.

Tháng 3/2011, clip dài hơn một phút ghi lại cảnh hai thiếu nữ đùa nghịch, tụt quần một bạn nam. Họ bắt chàng trai ngồi xuống ghế, vô tư cởi áo rồi quần trong sự reo hò "cởi áo đi", "cởi nốt quần đi" của nhiều thành viên khác trong lớp.

"Quỳ lạy, cúng gà" trong ngày sinh nhật bạn: Nhóm bạn trẻ này đã quỳ lạy, khóc lóc, cùng gà trong ngày sinh nhật bạn của mình
 
Theo Hoài Thư (Zing.vn)