Giới trẻ

Ngày đoàn tụ hạnh phúc của cặp chồng xấu - vợ xinh

Sau đám cưới, Trần Lâm phải sang Canada làm việc. Mới đây, anh có dịp về thăm vợ 3 tháng.

Sau đám cưới, Trần Lâm phải sang Canada làm việc. Mới đây, anh có dịp về thăm vợ 3 tháng.

Sau đám cưới, Lâm sang Canada làm việc cùng gia đình, còn Hiền ở lại Việt Nam bán hàng thời trang online. Mới đây, trên trang cá nhân, đôi trẻ chia sẻ nhiều hình ảnh đoàn tụ hạnh phúc sau một năm xa nhau.

Hiền cho biết, Lâm về Việt Nam hôm 11/6. Chàng trai có 3 tháng bên cạnh vợ trước khi quay lại Canada.
 

Thu Hiền đón chồng từ sân bay về. Ảnh: Pe Po.

Sau hơn một năm kết hôn, cuộc sống của cặp đôi không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, người vợ phải đối diện với nhiều áp lực từ bên ngoài.

Trước ngày đoàn tụ, cặp đôi chồng xấu - vợ xinh thường xuyên đăng tải các hình ảnh tình cảm trên Facebook và đếm ngược thời gian tới ngày gặp nhau.

"Mỗi năm, Lâm về Việt Nam một lần. Công việc của anh bên nước ngoài khá ổn định vì làm công ăn lương. Lúc gặp lại, bọn mình vui lắm, cảm xúc không diễn tả được, chỉ biết ôm trầm lấy nhau" - Hiền bày tỏ.

Cô gái 22 tuổi cho biết, hiện cô rất vui vẻ, hay đi mua sắm, ăn uống cùng chồng. Theo Hiền, khi không có Lâm, ngoài lúc làm việc nhà và buôn bán trên mạng, cô phần lớn dành thời gian trò chuyện, tâm sự với ông xã.
 

Nụ hôn ngọt ngào của Thu Hiền dành cho Trần Lâm. Ảnh: Pe Po.

Hiền tiết lộ, vừa qua, một bệnh viện tại Canada đã tài trợ toàn bộ chi phí tái tạo gương mặt Lâm sau khi biết anh bị tai nạn bom mìn trong quá khứ. Chàng trai 24 tuổi mất một tuần để thực hiện các ca phẫu thuật. Tuy nhiên, hiện tại, khiếm khuyết của anh vẫn không mấy thay đổi.

Cô gái sinh năm 1993 cho hay, mỗi người đều có khuyết điểm và không ai có quyền phán xét. Trong mắt cô, Lâm luôn là người chồng hoàn thiện nhất. Sắp tới, cặp đôi dự định sinh em bé, chăm sóc con thật tốt và cố gắng làm ăn.
 

Gặp tai nạn ngoài ý muốn vì bom mìn từ năm 2001, Trần Lâm (sinh năm 1991, sống tại TP HCM) bị thương tật vĩnh viễn, bỏng đến 90% gương mặt. Tự ti với ngoại hình xấu xí, lớn lên, Lâm không dám chủ động làm quen với bất kỳ cô gái nào, cho đến khi gặp Thu Hiền.

Gia đình Lâm và Hiền biết nhau từ trước. Ban đầu, Lâm chỉ thấy cô gái xinh xắn, nết na nhưng chưa dám nghĩ đến chuyện tình cảm. Chính Hiền là người nhắn tin trò chuyện với anh sau lần đầu gặp gỡ. Qua thời gian tìm hiểu, họ chính thức trở thành một cặp.

"Tình yêu khó nói lắm, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Cô ấy là mối tình đầu của tôi và cũng sẽ là người duy nhất tôi yêu thương trong cuộc đời này" - Lâm nói.

Chàng trai sinh năm 1991 cho biết, sự hồn nhiên và đáng yêu của Hiền khiến anh dần quên đi mặc cảm ngoại hình. Lâm trở nên dạn dĩ, chủ động hơn trong cách biểu lộ tình cảm. Nói lời tỏ tình và được Hiền gật đầu đồng ý là hạnh phúc đầu tiên Lâm có được từ sau biến cố lớn đời mình.

Yêu nhau hơn 5 năm, cặp đôi cùng vượt qua nhiều sóng gió. Đầu năm 2014, được ủng hộ của gia đình và bạn bè thân thiết, hai người quyết định tiến tới hôn nhân.
 
>> Tâm sự của người vợ trong chuyện tình chấn động mạng 2014
>> Tình yêu cổ tích không tưởng chấn động mạng Việt
>> Mối tình không tưởng chấn động mạng Việt lên báo nước ngoài
 
Theo Phan Trai Úc (Zing.vn)