Khoác lên mình tấm áo cử nhân, nghĩa là bạn đã trưởng thành, đã đủ lớn, đủ chín chắn để bước vào đương đầu với sóng gió cuộc đời.
Bằng đại học không phải là tất cả nhưng đối với nhiều người, đó là cố gắng cả đời, là khát khao, là niềm tự hào và hy vọng của không chỉ chính họ mà còn là của cả gia đình, họ hàng. Ngày khoác lên mình tấm áo cử nhân, đó là một ngày hạnh phúc. Là ngày chứng tỏ bạn đã trưởng thành, đã gặt được quả ngọt sau nhiều ngày cố gắng.
Trang phục quần áo cử nhân này có lịch sử từ thế kỉ 12 với nguồn gốc từ giới thầy tu đạo Công giáo La Mã. Dĩ nhiên, thời đó thì chỉ có nhà thờ mới có quyền mở đại học, và giảng viên là Tu sĩ cũng là các thầy tu, giám mục. Năm 1321 thì trang phục mà chúng ta mặc ngày nay trở thành chính thống cho giới khoa bảng.
Theo Mai Anh (Trí Thức Trẻ)