Giới trẻ

Món bánh trôi của gái "đảm" khiến nữ sĩ Hồ Xuân Hương phải chào thua

Thơ Hồ Xuân Hương viết: "Thân em vừa trắng lại vừa tròn" nhưng nhìn món bánh trôi nước nát bươm lẫn lộn giữa nhân và vỏ bánh khiến nhiều người không khỏi giật mình khi "gái đảm" lại vào bếp trổ tài nấu nướng.

Thơ Hồ Xuân Hương viết: "Thân em vừa trắng lại vừa tròn" nhưng nhìn món bánh trôi nước nát bươm lẫn lộn giữa nhân và vỏ bánh khiến nhiều người không khỏi giật mình khi "gái đảm" lại vào bếp trổ tài nấu nướng.

Những ngày qua, cộng đồng mạng liên tục truyền tay hình ảnh đĩa bánh trôi nước nhìn nhão nhoét của một "gái đảm" khi cô trổ tài nấu nướng.

mon banh troi cua gai

Chia sẻ hình ảnh này, nhiều người không khỏi ngán ngẩm vì đĩa bánh được chủ nhân bày tỏ, dù đã làm đúng theo quy trình học trên mạng nhưng kết quả ngoài mong đợi khi nhân bánh và vỏ ngoài nhìn lẫn lộn không thể phân biệt.

mon banh troi cua gai

Không ít ý kiến hài hước cho rằng, nhìn bánh của "gái đảm" này có lẽ nữ sĩ Hồ Xuân Hương khó có thể cho ra đời bài thơ nổi tiếng "Bánh trôi nước".

mon banh troi cua gai

Đây không phải lần đầu tiên cộng đồng mạng "rần rần" khi "gái đảm" trổ tài vào bếp nấu nướng.

mon banh troi cua gai
mon banh troi cua gai

Trước đó, không ít món ăn tưởng chừng đơn giản nhưng qua bàn tay của các nàng dâu về ra mắt nhà chồng trở thành món ăn "lạ" nhìn vào phát hoảng.

mon banh troi cua gai

Chú gà đáng thương bị lột sạch da và lộ hết cả gân thịt ra ngoài do con dâu tương lai thể hiện.

mon banh troi cua gai

Món 'xôi một đằng, gấc một nẻo' đầy sáng tạo của nàng dâu tương lai khiến nhà chồng cười 'rụng rốn'.

Theo Mi Mi (Dân Việt)