Giới trẻ

Mẹ Ngọc Nữ: "Em nó đi rồi, tôi phải cố vượt qua"

Rất nhiều bạn bè, người thân bày tỏ sự tiếc thương khi biết tin cô gái trong chương trình "Điều ước thứ 7" qua đời.

Rất nhiều bạn bè, người thân bày tỏ sự tiếc thương khi biết tin cô gái trong chương trình "Điều ước thứ 7" qua đời.
Thông tin "đóa hoa yêu múa" Võ Thị Ngọc Nữ qua đời lúc 15h35 hôm nay (19/9), tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương sau một năm chống chọi căn bệnh hiểm nghèo, khiến nhiều người xót xa.
 
Trước sự ra đi của người con thân yêu, mẹ Ngọc Nữ nghẹn ngào trong nước mắt. Chia sẻ với Zing.vn, phải khó khăn lắm cô mới nói được nên lời: "Em nó đi rồi, thôi con ạ. Cô sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này".
 
Mẹ Ngọc Nữ cho biết, sáng mai (ngày 20/9), thi hài cô gái sinh năm 1988 được đưa về quê. Tang lễ của cô sẽ diễn ra tại nhà thờ Chánh Tòa (Đà Nẵng).
 
Trên trang cá nhân của Ngọc Nữ, hiện hàng trăm người gửi lời chia buồn đến gia đình và mong cô yên nghỉ.
 

Cộng đồng mạng bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Ngọc Nữ. Ảnh chụp màn hình.

 
Trước đó, cô gái sinh năm 1988 vẫn cập nhật thông tin, trò chuyện vui vẻ với bạn bè trên Facebook. Vì vậy, không ít thành viên tỏ ra bàng hoàng trước thông tin này.
 
Bạn Thảo Nhi viết: "Hôm trước, chị em mình nói chuyện với nhau. Chị cũng vừa lên bục nhận giải thưởng của VTV. Chị là người có nghị lực sống kiên cường thứ hai mà em hâm mộ, luôn nở "nụ cười toả nắng", cũng là người ông trời lại một lần nữa nhẫn tâm cướp đi.
 
Sang bên đấy sẽ bớt đau đớn hơn, hãy luôn mỉm cười và tiếp tục mơ ước, chị nhé. Mọi người sẽ luôn nhớ chị, yêu chị".
 
Tháng 10/2014, xuất hiện trong chương trình Điều ước thứ 7, cô gái Đà Nẵng khiến hàng triệu khán giả xem đài phải rơi nước mắt bởi nghị lực sống phi thường, dũng cảm chống lại căn bệnh ung thư. Ngọc Nữ được xem như tấm gương trẻ, giúp những người có cùng cảnh ngộ thêm động lực chiến đấu với bệnh tật.
 

Mới đây, Ngọc Nữ vẫn trò chuyện vui vẻ với mọi người qua mạng xã hội. Ảnh: Võ Thanh Trúc.

 
"Em thật sự lặng người, chỉ nói chuyện với chị một lần nhưng em biết ơn chị lắm. Chị đã truyền cho em rất nhiều động lực. Chị ra đi thanh thản nhé. Mọi người sẽ mãi nhớ về cô gái có nụ cười rất tươi. Dù những lời này chị không bao giờ đọc được, em vẫn mong chị về nơi ấy bình yên" - tài khoản có tên X.T chia sẻ.
 
"Một người con gái có chất giọng nhẹ nhàng, dễ thương vô cùng. Người con gái tuy nhỏ bé ấy nhưng lại ẩn chứa 1 sức mạnh phi thường, sự lạc quan và yêu đời hiếm có dù trong bất cứ mọi hoàn cảnh.
 
Chị truyền hóa chất sốt cao, mệt mỏi, mọi người lo lắng  nhưng  chị vẫn tươi như hoa và bảo mình không sao... Dù thế nào chị cũng không ngừng chiến đấu dành lấy sự sống và yêu thương" - Hồng Hạnh viết về cô gái giàu nghị lực.
 

Hình ảnh Ngọc Nữ trước khi bị bệnh và sau những lần hóa trị khiến tóc rụng. Ảnh: FBNV.

 
Võ Thị Ngọc Nữ (sinh năm 1988, Đà Nẵng) sinh ra trong gia đình khó khăn - bố mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau.
 
Số phận trớ trêu khi cô mắc bệnh ung thư máu, lúc tuổi đời còn quá trẻ. Hàng ngày, hai mẹ con Ngọc Nữ phải tằn tiện, cùng chống chọi với căn bệnh quái ác. Gặp rất nhiều khó khăn nhưng cô luôn tâm niệm, bệnh ung thư là cuộc chiến kéo dài, vì vậy cần nỗ lực tới cuối cùng.
 
Mới đây, Ngọc Nữ trở thành Gương mặt khách mời ấn tượng của giải thưởng VTV Awards 2015 - Đài truyền hình Việt Nam.
 
>> Võ Thị Ngọc Nữ trong "Điều ước thứ 7" qua đời
>> Cô gái đẹp bị ung thư của Điều ước thứ 7 giờ ra sao?
>>  gái Đà Nẵng bị ung thư máu trở thành khách mời ấn tượng nhất VTV Awards 2015
 
Theo Phan Trai Úc - An Viên (Zing.vn)